Chồng chất bệnh tật, cậu bé 13 tuổi mong một ngày bớt đau
GiadinhNet – Sớm phải chịu nỗi bất hạnh khi bị thiểu năng trí tuệ, Tuấn giờ phải chịu thêm nỗi đau vì căn bệnh ung thư mô bào. Hoàn cảnh gia đình cháu hiện rất khó khăn khi ông nội và bố nhiễm chất độc da cam, không điều kiện chạy chữa.
Chồng chất nỗi đau
Cháu Đỗ Khắc Tuấn, 13 tuổi, ở thôn Lạc Thuỷ, xã Đông sao (Khoái Châu, Hưng Yên) đã sớm không có cuộc sống bình thường như bao bạn cùng trang lứa. Gia đình Tuấn 3 thế hệ đều chịu ảnh hưởng do di chứng chất độc da cam để lại.
Được biết, ông nội của Tuấn trước đây tham gia kháng chiến chống Mỹ ở Quảng Trị. Trong thời gian chiến đấu, ông không may bị nhiễm chất độc da cam lúc nào không hay. Phục viên về quê hương, đến khi lập gia đình, ông nội Tuấn mới phát hiện ra hậu quả nặng nề do cuộc chiến tranh để lại xảy ra với chính mình. Bố của Tuấn sinh ra cũng mắc một số vấn đề về trí não.
Cuộc sống của bố Tuấn đã rất khó khăn khi sống trong nghịch cảnh và nghèo khó. Tưởng rằng, nỗi đau đó sẽ không còn nhưng đến đời Tuấn, "vết thương" ấy vẫn hằn lên cơ thể cháu. Tuấn sinh ra đã mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Ngay từ nhỏ, Tuấn đã chậm chạp, không nhanh nhẹn như những đứa trẻ bình thường khác.
Tuấn đang mang thêm trong mình căn bệnh ung thư mô bào. Ảnh: NĐ
Phần vì hoàn cảnh khó khăn, phần vì Tuấn chậm chạp nên gia đình cho Tuấn học ở trường phục hồi chức năng của huyện. Thời gian theo học ở đây cứ nghĩ rằng Tuấn đã có thể ổn song có vẻ số phận vẫn chưa chịu buông tha một gia đình vốn dĩ đã quá ư bất hạnh.
Chị Nguyễn Thị Linh – mẹ của Tuấn bảo rằng, hai tháng trước thấy cổ của Tuấn bị sưng lên, xuất hiện hạch. Gia đình không đưa cháu đi khám được luôn vì không có điều kiện. Sau khi gom được ít tiền đưa con lên Bệnh viện K3 Tân Triều kiểm tra, nghe bác sĩ kết luận cháu bị ung thư mô bào mà bản thân chị tay chân bủn rủn, không đứng vững. Thêm một lần nữa đứa con trai bất hạnh của chị lại chịu cảnh đau đớn vì bệnh tật.
"Chỉ mong con một ngày bớt đau đớn"
Khi bạn bè cùng phòng điều trị kêu gào thảm thiết, Tuấn vẫn điềm nhiên đón nhận mọi đau đớn từ căn bệnh ung thư mô bào. Cậu bé dường như bị mất đi cảm giác đau đớn. Tuấn chỉ lầm lũi một mình. Thấy mẹ khóc, Tuấn cũng chẳng biết vì sao.
Tuấn hiện đang điều trị tại Bệnh viện K3
Nhìn sự ngây ngô của con, chị Linh càng thêm rớt nước mắt. Con đã quá bất hạnh ngay từ lúc sinh ra và đến giờ lại đứng trước căn bệnh hiểm nghèo mà chính con không hề nhận thức được. Ai biết đến hoàn cảnh của Tuấn cũng vô cùng xót xa.
Gia đình của Tuấn thuộc diện khó khăn ở địa phương. Bao năm qua, nhiều biến cố khiến cuộc sống của Tuấn và gia đình chẳng thể khấm khá hơn được. Ở quê, bố của Tuấn vẫn đi xách vữa thuê dù trí não không được minh mẫn như người khác. Mẹ Tuấn phải nghỉ việc theo Tuấn ở viện.
Mọi thu nhập của cả gia đình giờ chỉ trông vào số tiền công hơn 100.000 đồng/ngày xách vữa của bố Tuấn. Chồng chất bệnh tật, gia đình 3 đời nhiễm chất độc màu da cam của Tuấn đang thực sự điêu đứng.
Chị Linh chỉ mong con có ngày được sống bớt đau đớn chứ chẳng nghĩ gì đến Tết. Ảnh: NĐ
Những ngày Tết đang cận kề, giữa phố phường tất bật không khí đón chào xuân mới, mọi người hối hả sắm quần áo mới thì gia đình Tuấn đứng trước quá nhiều nỗi lo khi không có điều kiện chạy chữa bệnh cho con. Vì thế, Tết chẳng còn ý nghĩ gì.
Hàng ngày, Tuấn vẫn chịu những cơn đau của bệnh tật, trong khi bố mẹ chật vật lo từng viên thuốc. Số phận của Tuấn rồi đây sẽ ra sao chẳng ai biết trước được nhưng chị Linh chỉ mong con được duy trì điều trị, có một ngày được sống vui vẻ không chịu nỗi đau. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm, điều ước ấy của gia đình Tuấn sẽ sớm thực hiện.
Mọi sự giúp đỡ cháu Đỗ Khắc Tuấn - Mã số 523 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Linh. Địa chỉ: thôn Lạc Thuỷ, xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên. .
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 523
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 523
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0392016799
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 523
Hà My – Nguyễn Định
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết
Vòng tay nhân ái - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 11 giờ trướcGĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xương
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở
Cảnh ngộGĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.