Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi

Thứ năm, 15:15 26/12/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nếu tôi bị ốm thì sẽ không có ai lo cho mẹ già cùng chị gái đang nằm liệt giường. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại khóc, nhưng khóc cũng không thay đổi được số phận nên đành gạt nước mắt để sống tiếp", bà Thênh nghẹn ngào.

Lâu nay, mỗi khi người dân thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nhắc đến cụ Hà Thị Song (96 tuổi) thì ai cũng chua xót. Mọi người không chỉ thương người mẹ nghèo như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió mà còn xót xa cho số phận hẩm hiu của 2 người con gái lỡ dở tuổi thanh xuân và bệnh tật bủa vây.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 1.

Căn nhà xuống cấp, bong tróc - nơi sinh sống của 3 số phận hẩm hiu

Có mặt tại gia đình cụ Song vào buổi chiều muộn cũng là lúc người con gái út Lê Thị Thênh (56 tuổi) vừa đi mò ốc ngoài đồng về. Không kịp thay bộ quần áo dính đầy bùn đất, bà Thênh vội chào mẹ già và nhanh chân vào buồng trong để chăm sóc chị gái Lê Thị Vẽ (72 tuổi) bị bệnh nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người cũng như chuẩn bị bữa cơm tối đạm bạc.

Cô tâm sự: "Ngày trước, khi chị tôi chưa bị bệnh, cuộc sống vốn đã vất vả và khốn khó đủ thứ. Sau lần bị tai biến, gần một năm nay, chị tôi liệt nửa người, không đi lại được. Tiền chạy chữa tốn kém càng làm cho cuộc sống gia đình tôi túng quẫn hơn. Hiện tại, mọi công việc trong gia đình, từ lo kinh tế đến chăm sóc mẹ cùng chị gái đều do mình tôi đảm nhiệm. Nhiều lúc nghĩ khổ quá mà không dám khóc…".

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 2.

Ánh mắt đượm buồn, nhòa lệ khi bà Thênh kể về cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con

Trong căn nhà cấp bốn xuống cấp với những mảng vữa bong tróc, bà Thênh kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con cũng như số phận hẩm hiu của bà và người chị bệnh trọng. Suốt câu chuyện, đôi lúc bà đưa đôi bàn tay thô kệch lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Bà Thênh là con út trong gia đình có 4 chị em (3 gái, 1 trai). Hiện chị gái lớn nhất và anh trai của bà Thênh đều có gia đình ở cùng thôn nhưng cuộc sống không được khá giả. Cách đây 4 năm, chị dâu của bà cũng qua đời do bệnh ung thư. Còn bà Thênh và chị gái thứ 2 bị bệnh nên không có người đàn ông nào "tìm hiểu", đành ở với nhau.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 3.
Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 4.

Điều khiến bà Thênh sợ nhất lúc này là bản thân bị ốm...

Ngày trước, cụ Song ở với gia đình con trai. Cách đây 7 năm, trong 1 lần bị ngã khiến đùi của cụ bị gãy. Sau lần ngã đó, cụ Song chỉ quanh quẩn trong nhà và đi đâu đều nhờ chiếc ghế nhựa. Khi con gái lớn của cụ là bà Vẽ bị bệnh, cụ được chuyển về ở cùng 2 người con gái để có người trò chuyện mỗi khi bà Thênh đi làm. Gần năm nay, 3 số phận hẩm hiu ấy sống nương tựa vào nhau trong sự thương cảm của mọi người.

Nhớ lại tuổi ấu thơ, bà Thênh không khỏi nghẹn ngào về gia cảnh khốn khó. Năm bà lên 2 tuổi thì bố bà qua đời trong một lần bạo bệnh. Từ đó, cụ Song ở vậy nuôi 4 người con. Tuy nhiên, cũng do cái nghèo nên con của cụ không được học hành đến nơi đến chốn. Trong đó, bà Vẽ không được đi học nên không biết chữ, còn bà Thênh được học hết lớp 3 rồi nghỉ học ở nhà lao động làm thuê.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 5.

Gần 1 năm nay, con gái thứ 2 cụ Song bị liệt nửa người và luôn có người chăm sóc

Hướng ánh mắt về phía người chị gái đang nằm liệt trên giường, bà Thênh nghẹn ngào. Năm 17 tuổi, bà Vẽ phát hiện bị bệnh khớp khiến việc đi lại khó khăn. Ngày đó, mọi người trong làng đều tham gia làm chung tại hợp tác xã và biết được căn bệnh của bà. Chính quyền phân công cho bà nhiệm vụ trông trẻ (sau này là trường mầm non). Khoảng gần 10 năm sau, khi yêu cầu của nghề nuôi dạy trẻ cần có bằng cấp thì bà được cho nghỉ.

Biết bản thân bị bệnh nên bà Vẽ luôn tự ti và cả tuổi thanh xuân cũng không có ai đến "tìm hiểu". Cho nên, bà ở vậy cùng với người em gái út nhưng bản thân không làm được việc đồng áng, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, trồng rau để phụ bà Thênh.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 6.

Bà Vẽ bị bệnh nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người

"Tháng 2/2019, chị tôi bị bệnh nhồi máu não và được các cháu đưa đi chạy chữa tại Trung tâm y tế huyện Ninh giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Sau lần đổ bệnh đó, chị tôi bị liệt nửa người, nói ngọng, lúc nhớ lúc quên. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm từ trồng rau, cấy lúa, mò ốc…, tôi đều dồn chạy chữa mà bệnh tình của chị không thuyên giảm nên gia đình cho chị về nhà. Hiện tại, hàng tháng, chị tôi vẫn đi lấy thuốc điều trị", bà Thênh cho biết.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 7.

Ngoài hơn 4 sào ruộng khoán thì nguồn thu nhập chính giúp 3 mẹ con bà Thênh sống qua ngày nhờ vào trồng rau ở vườn, mò ốc...

Giống như người chị gái, bà Thênh bị bệnh về tai từ hồi nhỏ nhưng gia đình khó khăn, không có điều kiện chạy chữa khiến 1 bên tai của bà không nghe được. Chính vì điều này mà bà Thênh không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình và cũng không có ai đến "tìm hiểu".

Đến năm ngoài 30 tuổi, có mấy người đánh tiếng muốn lấy làm vợ khiến bà vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên, bà nghĩ rằng, bản thân mình đang có bệnh, nếu đồng ý có khi lại làm khổ người ta. Bà sợ đi lấy chồng sẽ không có ai chăm sóc mẹ già cùng chị gái nên ở vậy đến giờ.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 8.

Cụ Song 96 tuổi bên con gái 72 tuổi bị bại liệt gần năm nay

Hiện tại, cuộc sống của 3 mẹ con bà Thênh phụ thuộc vào hơn 4 sào ruộng khoán và tiền bán rau từ mảnh vườn nhỏ và mò cua ngoài đồng. Mặc dù cụ Song, bà Vẽ được trợ cấp hàng tháng đối với người già trên 80 tuổi và người khuyết tật nặng nhưng số tiền trợ cấp nhỏ nhoi ấy không đủ tiền thuốc men.

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 9.

Sau khi bị ngã gẫy đùi, cụ Song sức khỏe yếu và chỉ đi lại trong nhà nhờ vào chiếc ghế

Bà Thênh nghẹn ngào: "Đến năm 40 tuổi, tôi và chị gái mới hết đói.  Ngày trước không có nên bữa ăn không đủ no, tiền mua thức ăn không có. Hàng ngày, tôi bán được đồng nào từ rau, cua ốc… thì đều dành dụm để phòng thân lúc ốm đau. Còn đâu, các cháu và hàng xóm cho gì ăn đó. Biết là cuộc sống khổ cực, khốn khó bủa vây nhưng 2 chị em tôi không chồng, không con nên biết nương tựa vào ai bây giờ, trong khi hiện tại còn mẹ già ở cùng.

Lúc này, tôi sợ nhất là mình bị ốm, nếu ốm thì không có tiền đi bệnh viện điều trị, không có con cái chăm sóc và cũng không thể nhờ cậy mãi các cháu được. Nhưng quan trọng nhất là không có ai lo cho mẹ già cùng chị gái đang nằm liệt giường hàng ngày. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại khóc nhưng khóc cũng không thay đổi được số phận nên đành gạt nước mắt để sống tiếp".

Ám ảnh câu nói của người đàn bà bệnh tật nuôi chị gái liệt giường và mẹ già gần trăm tuổi - Ảnh 10.

Ba mẹ con cụ Song cần lắm sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Diệu – Phó chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết: "Cụ Song và 2 người con gái đơn thân là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Ngoài việc công nhận hộ nghèo, địa phương chúng tôi còn vận động các tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cụ vào dịp lễ Tết... Tuy nhiên, sự quan tâm đó vẫn không thể làm vơi đi cuộc sống khốn khó hiện tại hàng ngày của 3 mẹ con cụ.

Tôi mong rằng, các tổ chức, cá nhân hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ 3 mẹ con cụ Song, giúp bà Vẽ có thêm kinh phí để điều trị bệnh và những số phận kém may mắn đó có được sự ấm no, hơi ấm khi Tết nguyên đán đang đến gần".

Mọi sự giúp đỡ 3 mẹ con cụ Song - Mã số 522 xin gửi về:

1. Cô Lê Thị Thênh, xóm 1, thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 522

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 522

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 522

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top