Muốn quay lại với chồng cũ
Gia đìnhNhững lần đi chơi như vậy, em cảm thấy rất vui. Cũng có khi cả nhà đi chơi xa vài ngày, chúng em cùng qua đêm, cảm giác như chưa từng “đổ vỡ”...
Ly dị người chồng vũ phu, hơn 3 năm không hề liên lạc thế nhưng lúc “sa cơ lỡ vận”, anh chồng cũ vẫn nhắn tin hỏi vay tiền khiến hội chị em không khỏi bức xúc.
Những lần đi chơi như vậy, em cảm thấy rất vui. Cũng có khi cả nhà đi chơi xa vài ngày, chúng em cùng qua đêm, cảm giác như chưa từng “đổ vỡ”...
Vụ người vợ (Gia Lâm, Hà Nội) vừa bị chồng thẳng tay dội can axit từ đầu xuống khiến nhiều người lạnh sống lưng. Đáng nói, hai vợ chồng đã ly hôn vào cuối năm 2017, vào Tết vừa rồi, người vợ lại đồng ý quay lại chung sống với chồng cũ vì nghĩ anh ta thay đổi. Phụ nữ vẫn yếu đuối và dễ tin như vậy.
Cho rằng chồng cũ thuê người đánh mình, Phương rủ anh này đến quán cà phê để người tình đồng tính massage kích dục rồi sát hại.
Kia rồi, anh ta đang đến. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới nhận ra anh ta trong bộ vest đẹp nhất mà tôi thấy khi quen anh ta tới giờ, cứ như thể anh ta đến dự một đám cưới hay một buổi phỏng vấn nào đó vậy.
Sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ 2 mẹ con tôi, tôi vẫn còn thương yêu anh nên ngỏ ý muốn cùng anh làm lại từ đầu.
GiadinhNet - Tính cách yếu đuối của Lan hình thành do từ nhỏ đến lớn Lan luôn trong vòng tay của bố mẹ, kể cả đi học đại học Lan cũng chọn trường Tỉnh cho gần nhà. Bởi thế, khi bị Hiếu bỏ rơi, Lan cuống cuồng tìm cách vá víu bằng việc "gài bẫy" Hiếu.
Hiện tại, mỗi lần đi làm xa về thăm con là chồng tôi lại thuê khách sạn rồi bồng thằng bé ra đó. Nhưng thiếu vắng mẹ con tôi lại quấy khóc thì chồng gọi điện bảo tôi đến khách sạn.
Tôi đau đớn chấp nhận sự thật đau lòng rằng vợ tôi đã bỏ 3 bố con tôi ở lại và xách vali theo trai đến một chân trời mới.
Lá thư này đã nhận được rất nhiều sự đồng thuận của mọi người sau khi nó được chia sẻ trên mạng.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phải kết bạn facebook với vợ mới của chồng cũ, để hỏi thăm tình hình của con em. Chị ấy- người vợ mới của chồng cũ- hơn em 10 tuổi.
Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Mai chẳng thấy chồng cũ đâu, con nhỏ thì khóc oe oe nằm trơ trọi trong nôi...
Tôi nhớ đến vẻ đắc ý của cô ấy khi mẹ con tôi rời khỏi nhà: “Là một người đàn bà, đến chồng của mình, cha của con mình mà cũng không biết cách giữ, có trách thì chỉ nên trách chị vô dụng thôi”, tự nhiên lại muốn nhân cơ hội này mà trả thù người đàn bà kia cho bõ giận.
Tôi sinh đứa con thứ 2 được vài tháng thì ly hôn, anh lấy vợ khác nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tôi đi bước nữa...
Chúng tôi buộc phải ly hôn vì không thể tiếp tục sống với nhau dù đã có với nhau hai mặt con. Sau khi chia tay, tôi chưa thể đi bước nữa. Lý do rất lớn là vì muốn chồng cũ ổn định trước, để anh ấy không còn quan tâm, can thiệp đến cuộc sống của tôi.
Tôi đã từng nghĩ sẽ chôn dấu câu chuyện lầm lỡ thời trẻ này mãi mãi, nhưng chồng cũ lại bất ngờ tìm đến sau 10 năm bặt vô âm tín.
Chồng cũ cười buồn, tay cứ xoay xoay ly cà phê: “Vậy thì tốt. Nếu hồi đó anh cứ cố chấp thì chắc em đã chẳng được hạnh phúc như bây giờ. Ít ra em cũng đã có một đứa con”.