Chồng của cô gái tôi thầm yêu là người chuyển giới

| Tâm sự

Tôi thấy hắn đã mê muội em với những cử chỉ nịnh nọt tầm thường như làm việc nhà, cuối tuần đưa em đi chơi, thường xuyên đưa em về ngoại.

Tôi và em lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em hết sức nết na, giỏi việc nhà. Gia đình em gia giáo nên công việc nhà tất cả đều do mẹ và em làm, ba và em trai chỉ lo đi học, đi làm. Tôi thầm thương các đức tính của em và nhận thấy sau này lớn lên nhất định sẽ cưới em làm vợ.

Tuy nhiên, khi em lên đại học, mọi thứ đã thay đổi, em yêu một người chuyển giới từ nữ thành nam. Dù thật lòng mà nói, tôi tiếp xúc với hắn, nếu là phụ nữ tôi cũng sẽ đổ vì hắn đẹp trai, cao ráo và lại học giỏi, thông minh, thú vị, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn không xứng với em. Tôi nghĩ rồi em sẽ nhận ra yêu hắn là vô vọng vì hắn không phải đàn ông thật sự và về sau không thể cho em con cái. Sau khi em tốt nghiệp đại học, tôi sang nhà xin phép cho tìm hiểu em thì mới hay tin em chuẩn bị đi du học với người đó (em đi tự túc còn hắn đi dưới dạng học bổng toàn phần).


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi vô cùng ganh tị và chất vấn em, em nói hắn đã thay đổi cuộc đời em, khiến em trở nên tự tin, tự lập, dám theo đuổi ước mơ và chia sẻ với em mọi việc từ nhà ra ngõ. Em nói tôi đừng nói với ai về việc em yêu người chuyển giới. Ba mẹ em rất ưng ý hắn và không muốn gia đình mình làm hắn tổn thương. Tôi đã cố gắng thuyết phục em, rằng em không thể có con với hắn. Em nói sẽ sẵn lòng nhận con nuôi hoặc thụ tinh qua ống nghiệm. Hắn cũng đang dành dụm chi phí lo cho hai mẹ con em sau này.

Theo tôi, chuyện này đi ngược với truyền thống từ việc em thay đổi tính cách, đến việc em cưới đàn ông "nửa mùa" như vậy. Hiện em và hắn đã kết hôn được 2 năm, tôi thấy em đẹp hơn, hạnh phúc và giờ đã thành công trong sự nghiệp với sự hậu thuẫn của hắn nhưng vẫn chưa có con. Bản thân tôi cảm thấy hắn đã mê muội em với những cử chỉ nịnh nọt tầm thường như làm việc nhà, không nhậu nhẹt, cuối tuần đưa em đi chơi, thường xuyên đưa em về ngoại. Tôi có nên nói chuyện chồng em là chuyển giới cho ba mẹ em biết? Tôi có nên cứu em khỏi hắn không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Hưng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.