Chồng đâm chết vợ, con 7 tháng tuổi khóc ngặt đòi mẹ
Ly vấp ngã bởi một cành cây, Hiệp nhào đến, dùng dao đâm một nhát chí tử vào người vợ. Ly tắt thở, hai bầu ngực vẫn đang căng tràn sữa.
Nghiện ngập, vừa bất hiếu lại bất nhân
Xa Văn Hiệp người thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hắn 28 tuổi, vậy là sống chưa trọn được nửa đời người nhưng ai oán mà hắn gây ra thì đã từ rất lâu. Cha mẹ Hiệp thuần nông, hiền lành, quanh năm chỉ lam lũ với ruộng vườn và dồn tất cả tình thương cho Hiêp, mặc dù trót sinh ra một thằng con bất trị. Nhưng Hiệp thì ngay từ khi mới là gã trai chưa vợ lêu lổng, nghiện ngập rượu chè đã có tiếng là hỗn xược, bạo hành cả với cha mẹ. Còn bà con, láng giềng với gia đình Hiệp ai cũng ngao ngán với "bảng thành tích" không thể đen tối hơn của hắn. Đã dày đặc các tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, gây rối trật tự, Hiệp còn vừa mới mãn hạn án tù vì tội cố ý gây thương tích.
Đáng lên án hơn khi ngay cả bậc sinh thành ra Hiệp mà hắn cũng nào có buông tha. Vào giữa tháng 7/2013 vừa qua chỉ vì bị mẹ và em gái rầy la, khuyên can chuyện Hiệp say xỉn tối ngày, vợ mới sinh con không làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha mà còn đánh đập, hành hạ đến nỗi phải sợ hãi mà bỏ về bên đằng ngoại. Ấy vậy mà rượu vào, Hiệp đã đuổi đánh cả mẹ ruột và em gái đến trọng thương, gãy tay phải vào viện cấp cứu.
Ngay sau hôm xảy ra vụ án "chồng dùng dao phay sát hại vợ", PV tìm về gia đình nạn nhân Bùi Thị Mộng Ly (20 tuổi, vợ Hiệp, ở thôn Tây Giang, xã Bình Sa), nhận được nhiều sự phản ánh, phẫn uất của người thân nạn nhân. Riêng làng quê miền cát của thôn Tây Giang, đến đâu người dân cũng bàn luận xôn xao về cái chết tức tưởi đáng thương tâm của người vợ trẻ và lo lắng cho số phận nghiệt ngã của đứa trẻ - con trai của vợ chồng Hiệp, Ly.

Buồn bã dẫn phóng viên đến tận hiện trường vụ án mạng, bà Lê Thị Sanh (63 tuổi) người cùng thôn với vợ chồng Hiệp chua chát bảo: "Cái thằng chi mà bạc ác, không còn tính người. Con Ly vợ nó xinh đẹp, hiền lành làm vậy mà bất hạnh. Mới lấy chồng được hơn 1 năm, sinh con chưa lâu, đã phải ôm con về đằng ngoại vì không thể chịu nổi đòn roi của thằng Hiệp. Trốn về nhà cha mẹ ruột tưởng được yên thân, ai dè cái mạng của Ly cũng chẳng được chồng dung tha... Sao lớp thanh niên nam nữ bây giờ coi cạn nghĩa tình chồng vợ, xem mạng người nhỏ bé quá. Tận tay cầm con dao phay dài 3 tấc đâm chết người đầu ấp tay gối vậy mà không thấy chút run rẩy, nao núng gì. Thằng Hiệp chỉ biết giết vợ cho hả cơn giận, nhưng có biết đâu đằng sau nó còn biết bao người thân phải gánh chịu nỗi đau. Mà người phải gánh chịu nỗi đau nhất lại chính là đứa trẻ vẫn chưa biết đi, đang khát sữa mẹ khóc ngằn ngặt mấy ngày nay...".
Từ trong tận cùng của nỗi đau, bà Huỳnh Thị Lan (SN 1967, mẹ của nạn nhân Ly) hai ngày nay đã nhiều phen ngất lịm. Bà không tin sự thật rằng ngay trong nhà mình lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Bà đau khổ vì không thể bảo vệ con gái mình, không thể giữ lấy tình mẹ cho cháu ngoại. Thấy chúng tôi đến thăm, xin thắp nén hương cho chị Ly, bà một tay ôm đứa cháu trai 7 tháng tuổi, một tay cứ cố gạt những dòng lệ tuôn dài trên khuôn mặt hốc hác vì xót con, thương cháu.
Cố kìm cơn xúc động vì phải làm chỗ dựa tinh thần cho mấy bà cháu khi cớ sự xảy ra, ông Bùi Tấn Phước (SN 1966, cha của nạn nhân) chỉ còn biết nhìn lên hương án của con gái là uất nghẹn: "Tui nào ngờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con gái mới chỉ 20 tuổi đời, cháu ngoại mới sinh còn quá nhỏ dại. Giờ cha nó đã bạc ác như vậy, dù gì thì cũng con dại cái mang. Hậu quả hiện giờ vợ chồng già tui phải gánh, chứ cũng không trông mong gì gia đình bên thằng Hiệp, vì bản thân gia đình bên đó cũng quá khổ cực, quá tủi hổ vì có đứa con bất hiếu, bất nhân như vậy lắm rồi...". Dứt lời, ông Phước lại lạng quạng, đầu trần bước ra sân, dang mình giữa trưa nắng như vô định, không biết đi đâu, làm gì để vượt qua nỗi đau, để giúp những người thân của mình vơi bớt bất hạnh...
Tội ác khó được dung tha
Sau thảm án đau lòng vào buổi chiều 14/8, ngay trong buổi tối cùng ngày, khi Hiệp vẫn còn bó gối, ngồi dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra thì hắn đã bị lực lượng Công an huyện Thăng Bình ập vào bắt giữ và áp giải về cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi giết người. Bấy giờ hắn mới đâm hoảng và lo sợ. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột của Hiệp là cụ Xa Văn An và bà Nguyễn Thị Liễu khi thấy con trai trở về nhà có biểu hiện lạ, muốn tra hỏi Hiệp cũng không dám đối diện. Hắn chỉ ra ngồi trước hiên nhà, miệng ấp úng, lẩm bẩm: "Con xin cha mẹ thứ tội, sinh con ra nuôi con khôn lớn nhưng con đã không giúp gì được cho cha mẹ mà còn làm khổ gia đình. Con vợ con nó đòi ly hôn, nên con hận, con đâm chết nó mất rồi. Giờ con chỉ thương thằng con trai, con cậy nhờ cha mẹ thay vợ chồng con nuôi cháu"...
Khi bị bắt giữ, Hiệp cũng trải lòng, chuyện tình của vơ chồng hắn cũng rất đẹp và đầy nghĩa đầy tình chứ chẳng phải là "quen ba năm dại một giờ" như thiên hạ, xóm làng vẫn đồn đoán. Ly là bạn thân của em gái Hiệp, cô là một cô gái xinh xắn và ngoan hiền. Vì 2 bên gia đình cũng gần nhau, hay qua lại thân thiết nên tình cảm giữa Hiệp và Ly tiến triển một cách tốt đẹp. Ly cũng biết quá khứ của Hiệp lắm chuyện thị phi, là một kẻ không nghề nghiệp, thâm chí trộm cắp, côn đồ. Nhưng cô tin, bằng tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa một con người vốn ngang tàng như Hiệp.
Ly đã lầm, hạnh phúc, gia đình êm ấm của Ly - Hiệp chỉ được 1 năm sau ngày cưới rồi Hiệp vẫn tính nào tật nấy. Lười lao động, rượu vào, Hiệp lại quậy quá, thậm chí khi vợ đang bụng mang dạ chửa, rồi sinh nở hắn vẫn đánh đập vợ không nương tay. Đã nhiều lần Ly phải ôm con về nhà mẹ đẻ để trốn đòn roi, rồi lại mủi lòng khi thấy Hiệp sang năn nỉ, hối hận xin vợ trở về nhà. Nhưng vào những ngày đầu tháng 8 vừa qua, Ly chua chát nhận ra tình yêu của cô và hạnh phúc gia đình cũng không thể nào chuyển hóa được một kẻ lòng lang dạ thú thuộc về bản tính cố hữu như Hiệp.
Vào lúc 15h30 chiều 14/8, khi Hiệp quen thói cũ, chạy sang nhà bố mẹ vợ để năn nỉ Ly quay về thì hắn nhận được một câu trả lời dứt khoát đòi ly hôn của Ly. Thế là, bất chấp sự can ngăn của cha mẹ vợ, sự van xin, hoảng sợ của Ly, Hiệp vẫn giằng lấy đứa con từ tay vợ vứt mạnh xuống giường, để mặc đứa bé khóc thét hắn vẫn tiếp tục đuổi đánh Ly. Chưa hả cơn giận, muốn dạy cho vợ một bài học nhớ đời, lúc Ly vấp phải một cành cây khô và ngã xuống bãi đất cát, Hiệp đã chạy vào bếp vơ lấy con dao lao thẳng ra đâm một nhát từ phía sau lưng khiến chị Ly nằm gục. Ly được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cô đã trút hơi thở cuối cùng mà đôi bầu ngực đang căng tức sữa, đứa con trai khóc thét trên tay bà vẫn không kịp nhìn mặt và được mẹ vỗ về lần cuối.
Vậy mà lúc bị thẩm tra, Hiệp rất ngoan cố, ngụy biện rằng hắn chẳng muốn đoạt mạng vợ mình đâu, do tại hắn lỡ tay, giận quá mất khôn. Nhưng tội ác và những gì mà hắn đã gây nên thì đã quá rõ ràng, không những khi hắn gây án mà kể cả trước khi vợ chồng hắn "cơm không lành, canh không ngọt" nên làm sao mà dung tha cho được?

- Vì sao mà tàn ác thế?
Dạ tui ân hận lắm, vợ tui nó hiền và thương chồng, lắm. Vậy mà...!
- Thế khi cầm dao đâm vợ, anh có nghĩ đến hậu quả như hôm nay? Vợ chết, bản thân tù tội, con trai mới 7 tháng tuổi sẽ như thế nào?
Khi đó rượu nó làm chứ tui có muốn đâu. Tui chỉ tức vì vợ nó đòi bỏ tui, chứ tui đâu muốn phụ mẹ con Ly. Giờ con tui bơ vơ làm cha tui ân hận lắm, thương con lắm. Không biết con tui sau này lớn lên nó có tha thứ cho tui không?
- Biết vậy sao anh còn đang tâm đoạt mạng vợ, gây tổn thương cho gia đình cha mẹ?
Chừ tui có phải đền tội như thế nào thì vợ đâu sống lại được nữa. Chỉ ước được thắp một nén nhang thú tội với vợ. Mấy hôm rày tui cũng không thể chợp mắt vì nhớ con, thương vợ đến cháy lòng. Tui sai rồi, giờ ân hận cũng đã muộn mất rồi. Tội của tui khó mà thứ tha...
Ngày 19/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình cho biết: Theo hồ sơ quản lý đối tượng cho biết, Hiệp là một đối tượng thường xuyên có những biểu hiện côn đồ và đã có tiền án, tiền sự vì tội đánh nhau. Không chỉ bạo hành với vợ, mới đây đối tượng này còn đánh trọng thương cả mẹ ruột của mình. Trước hành vi côn đồ, dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân Bùi Thị Mộng Ly, Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt khẩn cấp Xa Văn Hiệp về hành vi giết người. |
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcHơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.

Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.

Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?

Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 năm
Pháp luật - 1 ngày trước2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.

Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.