Chồng đâm chết vợ cùng tình địch trong nhà nghỉ
GiadinhNet - Trong cơn cuồng nộ, ông chồng đã trút “mưa dao” đâm chết vợ cùng người tình.
![]() |
|
Căn nhà lạnh lẽo của vợ chồng Hưng. Ảnh: Phương Thuận |
![]() |
|
Gia đình Hưng. Ảnh: Phương Thuận |
Ngày 7/11, người dân sống tại thôn 8 (xã Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ) náo loạn bởi một vụ án mạng kinh hoàng: Chồng đâm chết vợ cùng người tình trong nhà nghỉ. Sau khi gây án, người chồng đã đến công an huyện đầu thú về hành vi giết người.
Thủ phạm gây ra vụ trọng án là Phạm Văn Hưng - Sinh năm 1978, trú tại thôn 8. Hai nạn nhân là Vũ Thị Nhung (SN 1983, vợ Hưng) và Trần Đức Thụ (SN 1979, bạn thân của Hưng) ở cùng địa chỉ trên.
Phạm Văn Hưng sinh ra trong một gia đình có tận 9 anh, chị em và là con út. Học hết cấp II Hưng bỏ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Năm 2000, Hưng kết hôn với Nhung, người cùng địa phương. Khi mới cưới nhau, dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng họ rất hạnh phúc, nhất là khi sinh được hai đứa con trai Phạm Văn Cường (7 tuổi) và Phạm Văn Tùng (5 tuổi).
Mâu thuẫn gia đình nảy sinh khi bố Hưng đã gần 100 tuổi bị tai biến mạch máu não bị liệt phải có người ở nhà chăm sóc. Trong khi đó, con cái họ cũng đến tuổi ăn học. Hai vợ chồng chỉ trông vào mấy sào ruộng, lúc nông nhàn thì Hưng đi phụ hồ kiếm thêm nhưng công việc thất thường nên mọi gánh nặng đặt cả lên vai người vợ.
Là người sắc sảo, Nhung đã chạy chợ kinh doanh quần áo ở chợ trung tâm xã nên phần nào cũng lo được chi tiêu trong gia đình. Từ ngày vợ đi làm, Hưng ở nhà chăm sóc bố, anh càng trở lên tự ti với bản thân khi luôn nghĩ mình ăn bám vợ.
Khi thấy vợ nay quần nọ áo kia, rồi “lời ra tiếng vào bảo Nhung có bồ bịch bên ngoài”, Hưng càng thêm nghi ngờ vợ. Chính vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, to tiếng.
Tiếp chúng tôi, anh Phạm Văn Quý – Anh trai của Hưng - cho biết: Khi xảy ra vụ án, Hưng không dám điện cho tôi mà lại điện cho cô Lương – chị gái Hưng. Hôm đó tôi đang đi ăn giỗ bố vợ ở xã Tây Cốc cũng gặp anh Thụ ở trên đó. Nói chuyện được một lúc thì Thụ bảo đi có việc, tôi ở lại làm cơm giúp.
Khoảng mấy tiếng sau, cô Lương điện cho tôi bảo tôi lên ngay nhà nghỉ Sinh Thái vì Hưng đang đánh nhau ở đó khi bắt gặp vợ ở cùng một người đàn ông khác. Lúc tôi lên, công an viên cũng đã đến. Tôi chạy vào thì đã thấy hai người sõng soài ra, lúc đó chỉ biết một người là em dâu, còn người đàn ông tôi không nhận ra là Thụ.
Gọi điện cho Hưng thì Hưng bảo: “Em đã giết chết hai đứa rồi" nhưng không nói đang ở đâu và tắt máy luôn”. Biết Hưng đang ở nhà anh trai tôi, tôi đã khuyên Hưng ra đầu thú. Khi công an gọi lên tôi mới biết người đàn ông đó là Thụ - Bạn thân của Hưng. Hiện Thụ đang là thợ cả, Hưng đang làm thợ cho Thụ. Thụ cũng đã có gia đình và 2 con trai.
![]() |
|
Anh trai Phạm Văn Quý bên cạnh bố - ông Phạm Văn Thọc.
Ảnh: Phương Thuận |
Thuê “thám tử” theo dõi vợ
Ngôi nhà vợ chồng Hưng nằm hiu hắt giữa vùng đồi. Khung cảnh gia đình tang hoang đến lạnh người khi chỉ có người cha già đã gần 100 tuổi lú lẫn sinh sống.
Mấy ngày nay, chỉ có mấy người anh trai Hưng thay nhau lên chăm non người cha già bệnh tật ốm yếu. Hai đứa con của vợ chồng Hưng đã được gia đình nhà ngoại đón về chăm sóc. Gia đình Nhung cũng đã chuyển toàn bộ bàn thờ về nhà mẹ đẻ hương khói.
Có lẽ đau lòng nhất là cụ Phạm Văn Thọc – 100 tuổi, bố của Hưng đến giờ vẫn chưa biết sự việc đau lòng xảy ra. Sợ cụ không chịu được cú sốc, gia đình vẫn giấu.
Anh Phạm Văn Quý cho biết: Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình cũng vẫn nói dối ông khi ông hỏi vợ chồng Hưng. Hôm đám tang, chúng tôi phải đưa ông xuống nhà dưới nhưng cứ bảo: “Cái Nhung chưa về, chửa được ăn cơm”… Ông cụ ngồi thất thần trước tiếng kèn trống. Được một lúc, hàng xóm đưa ông đi sang nhà em trai tôi gần nhà Hưng sợ ông đột quỵ khi chứng kiến.
Theo như lời khai của Hưng tại cơ quan công an thì do nghi ngờ vợ có bồ bịch bên ngoài, Hưng đã thuê “thám tử” xe ôm theo dõi vợ. Sáng 7/11, Hưng thấy vợ ăn mặc đẹp hơn thường lệ nên gọi điện cho “thám tử” bám theo.
Khi thấy đối tượng theo dõi vào trong nhà nghỉ Sinh Thái thuộc khu vực xã Phúc Lai (cách xã Ngọc Quan khoảng 5 km) và biết chắc hai người đã thuê phòng dìu nhau vào trong, “thám tử” báo cho Hưng. Nhận được tin báo, Hưng tức tốc cầm dao tới nhà nghỉ.
Vừa đến nơi, Hưng xông thẳng lên số phòng đã được báo trước gõ cửa. Cửa vừa mở, Hưng đâm thẳng vào người Thụ. Đang trong cơn cuồng nộ, Hưng tiếp tục đâm vợ mình cũng với những nhát dao chí mạng làm cho nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Hưng vứt hung khí qua cửa sổ nhà nghỉ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hưng về nhà anh trai cả và gọi điện cho anh trai thứ là Phạm Văn Quý kể lại về sự việc mình đã gây ra. Anh Quý đã khuyên nhủ rồi đưa Hưng lên đầu thú tại công an huyện Đoan Hùng.


