Chồng đánh vì tôi trả lời tin nhắn người yêu cũ

| Tâm sự

Chồng đọc trộm tin nhắn, bịa đặt rằng tôi muốn bỏ nhà theo trai, đánh tôi từ phòng ngủ ra tới ngoài sân.

Tôi 28 tuổi, trước đây từng làm việc ở Anh và bây giờ đã về Việt Nam lấy chồng được nửa năm. Ngày hôm kia, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ người yêu cũ. Anh ta hỏi tôi về chuyện đi Anh làm ăn. Là người nhiệt tình, tôi liền tư vấn cho anh ta dù đã lâu không liên lạc. Thế nhưng, chồng đọc trộm tin nhắn của tôi. Anh chưa suy nghĩ gì đã ném hết toàn bộ quần áo của vợ, đánh tôi từ trong phòng ngủ ra ngoài sân nhà. Anh đuổi tôi đi khỏi nhà. Anh nói tôi trước mặt bố mẹ chồng là "đồ đàn bà lăng loàn, trắc nết". Anh còn bịa chuyện rằng tôi muốn theo người yêu cũ đi Anh để chơi bời, "để ngủ với nhau".

Tôi ấm ức, khóc, nói với bố mẹ chồng rằng không hề làm gì sai để anh nói vậy. Sau đó, bố mẹ chồng bắt cả hai vợ chồng tôi im miệng. Nhưng chồng không để tôi yên, anh ta gọi điện về mách bố mẹ tôi rằng tôi sắp bỏ nhà theo trai, bảo tôi là "loại hỗn láo". Còn bố mẹ nghe xong liền gọi điện mắng chửi tôi. Họ cấm tôi ly hôn, "rước nhục về mặt bố mẹ". Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.