Chồng lại cặp bồ sau khi quay lại với tôi

| Tâm sự

Cưới nhau được hơn 2 năm thì chồng cặp bồ, tôi khuyên can không được nên ly thân, anh xuống nước van xin tôi quay lại…


Cưới nhau được hơn 2 năm thì chồng cặp bồ, tôi khuyên can không được nên ly thân, anh xuống nước van xin tôi quay lại… (Ảnh minh họa)

Cưới nhau được hơn 2 năm thì chồng cặp bồ, tôi khuyên can không được nên ly thân, anh xuống nước van xin tôi quay lại… (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Cưới về được hơn 2 năm thì chồng cặp bồ trong lúc tôi nuôi con nhỏ. Vì nghĩ cho con, nghĩ anh chỉ say nắng nên tôi khuyên can. Nhưng anh càng ngày càng quá đáng, mới đầu lén lút với người tình sau đó anh công khai và thách thức tôi.

Bố mẹ anh cũng lại chẳng ưa gì tôi. Mẹ chồng tôi luôn coi thường và nói tôi lấy anh chỉ vì mong muốn có cái nhà Hà Nội, vì anh giàu có và có công việc ổn định. Không thể chịu nổi chồng và thái độ của nhà chồng, tôi đòi anh ký vào đơn ly hôn nhưng anh không chịu, tôi ôm con bỏ đi ra ngoài thuê trọ sống ly thân với chồng.

Thời gian đầu, mẹ con tôi ra ngoài ở riêng anh chẳng đoái hoài gì đến, nhưng sau đó thì anh có quan tâm, hỏi han. Khi chia tay với người tình anh lại mặn mà hơn với mẹ con tôi. Anh nói, anh mắc sai lầm và thực lòng muốn sửa sai, anh đến thăm con thường xuyên, đưa mẹ con tôi đi chơi, đi du lịch và mong muốn tôi quay về nhà anh để bắt đầu lại.

Ban đầu tôi không tin anh thay đổi, nhưng với lời khuyên can của mọi người trong gia đình, mẹ anh cũng điện thoại cho tôi nói bỏ qua tất cả để về làm lại từ đầu với anh nên tôi nghĩ anh đã chân thành, muốn thay đổi. Tôi quay lại với anh, bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và anh, cuộc sống vợ chồng lại hạnh phúc như ngày mới cưới.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại phát hiện ra chồng mình quay lại với người con gái ấy. Họ lại hẹn hò và có những hành động thách thức tôi. Mẹ chồng tôi biết chuyện nhưng thay vì khuyên can anh, bà lại nói tôi phải như thế nào thì anh mới lại quay lại với cô gái đó. Bà còn nói nếu không giữ được chồng thì hãy chấp nhận để anh đi với người khác, đừng hơi tý lại đòi ly hôn làm khổ con cái.

Mẹ chồng muốn tôi chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác, chồng tôi cũng muốn tôi coi chuyện anh ngoại tình là chuyện bình thường. Còn tôi lại không thể làm như vậy được. Tôi muốn anh ký vào đơn ly hôn nhưng anh không chịu. Tôi có nên một lần nữa ôm con bỏ đi khi chưa ký vào đơn ly hôn với chồng không?.

Theo Thy/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.