Chồng lén lút ngoại tình, vợ choáng váng nhận ra người ít ngờ nhất lại chính là người mà chồng cặp kè

| Tâm sự

GĐXH - Khi mọi chuyện bị lộ, người đàn ông đó đã tới gặp để xin tôi ly hôn chồng để hai người họ chung sống với nhau.

Cứ dịp hè về, nghĩ đến chuyện chồng đi họp lớp gặp người yêu cũ là lòng tôi lại nhói đauCứ dịp hè về, nghĩ đến chuyện chồng đi họp lớp gặp người yêu cũ là lòng tôi lại nhói đau

GĐXH - Tôi sợ rằng chồng tới họp lớp gặp người yêu cũ sẽ nảy sinh tình cảm.

Tôi năm nay 38 tuổi, tôi và chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi kết hôn được 12 năm. Gia đình tôi luôn sống chan hòa, hạnh phúc. Hai con của tôi ngoan ngoãn, chịu khó học tập khiến tôi rất yên tâm. Thế nhưng, mọi chuyện đang có chiều hướng xấu, tôi và chồng đã xuất hiện rạn nứt, đứng bên bờ đổ vỡ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Chồng tôi là người nghiêm chỉnh, sống trách nhiệm với vợ con, quan tâm tới gia đình hai bên và được yêu mến. Chồng tôi là người ít nói, nhưng lại rất thích làm việc nhà, nấu ăn giúp vợ con. Tôi rất hài lòng về chồng, mặc dù anh ấy cư xử chưa thực sự lãng mạn, còn khô khan trong thể hiện tình cảm với vợ.

Trước khi đến với nhau, chồng tôi dù không còn trẻ nhưng chưa hề yêu ai. Anh ấy quan tâm tới chuyện học tập và sau khi tốt nghiệp đại học muốn dành nhiều thời gian cho công việc. Vậy nên khi yêu tôi, anh ấy không thể hiện gì nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự yên tâm, tin tưởng vào anh ấy nên mới chấp nhận cho cuộc hôn nhân mà tôi cảm thấy bình yên.

Với các mối quan hệ bên ngoài, chồng tôi cũng không chơi với nhiều người, chỉ vài bạn thân học hồi đại học và mấy anh em đồng nghiệp hay đi ăn nhậu cùng… Đời tư của chồng hoàn toàn lành mạnh như vậy suốt nhiều năm nay, nhưng khi biết được sự thật của chồng với đồng nghiệp làm tôi khổ sở, đau đớn không biết phải làm thế nào.

Chồng lén lút ngoại tình, vợ choáng váng nhận ra người ít ngờ nhất lại chính là người mà chồng cặp kè - Ảnh 2.

Đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình nhưng không biết phải xử trí ra sao. Ảnh minh họa

Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, ngạc nhiên hơn đó không phải là người phụ nữ nào mà đó lại là cậu đồng nghiệp làm cùng chồng ở công ty. Hai anh em họ rất thân thiết, hay đi với nhau, ăn nhậu và còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Tôi cứ nghĩ đơn giản là hai người họ quý mến, vì công việc nên mới vậy, nào ngờ họ nảy sinh tình cảm và yêu đương đồng tính lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Khi tôi phát hiện ra, mọi chuyện cũng đã là quá muộn, hai người đó đã yêu nhau được gần 2 năm và quá đậm sâu. Chồng tôi không biết phải giải thích ra sao đành thú nhận mọi chuyện với vợ, anh ấy khóc và dằn vặt rất nhiều, không muốn vợ con chịu khổ chỉ vì mối tình ngoài luồng của mình. Nghe chồng kể, tôi chỉ biết khóc, nỗi đau trong lòng chẳng biết bày tỏ cùng ai. Chồng ngoại tình, tôi không thể đánh ghen, không thể làm lớn chuyện cho tất cả đều biết được. Tôi chỉ biết nín nhịn, giữ trong mình nỗi đau thầm kín.

Chồng tôi muốn dừng lại mối tình bên ngoài, anh ấy cố gắng bù đắp cho vợ con, nhưng chỉ được ít ngày rồi lại đâu vào đấy. Thậm chí, người tình của chồng tôi còn tìm đến tận nhà gặp riêng tôi, xin lỗi, khóc lóc van xin tôi chia tay chồng để anh ấy được sống đúng con người thật của mình. Cậu ta còn hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cho chồng tôi nếu hai người họ được chung sống.

Qua tìm hiểu, tôi được biết chồng tôi vẫn còn yêu thương vợ con, muốn dứt tình để sống như cuộc sống trước đây. Anh ấy còn sợ bố mẹ, gia đình hai bên biết chuyện sẽ đau buồn nên nhiều lần chủ động chia tay cậu đồng nghiệp kia song không thành. Tôi rất buồn và đau khổ, tôi không muốn ly hôn vì con và cũng vì chồng tôi vốn là người tốt.

Tôi phải làm gì bây giờ để chồng tôi trở về với gia đình, chấm dứt mối tình ngang trái với người bên ngoài? Nếu như mọi chuyện không thành, tôi có nên ly hôn để cho chồng được sống theo đúng con người thật của anh ấy? Hãy cho tôi lời khuyên với!

Lén đi chơi cùng hội bạn, vợ hóa đá khi gặp cảnh chồng đang diễn 'cảnh nóng' với gái trẻ bên bãi biểnLén đi chơi cùng hội bạn, vợ hóa đá khi gặp cảnh chồng đang diễn "cảnh nóng" với gái trẻ bên bãi biển

GĐXH - Chuyến đi chơi biển của tôi tưởng vui mà lại hóa thành ác mộng khi bắt gặp chồng với người lạ.

Lấy được chồng giầu có đẹp trai, đêm tân hôn tôi sốc nặng muốn ly hôn khi nhìn thấy những vật chồng bày trên giườngLấy được chồng giầu có đẹp trai, đêm tân hôn tôi sốc nặng muốn ly hôn khi nhìn thấy những vật chồng bày trên giường

GĐXH - Tôi sốc nặng vì những gì đang diễn ra trước mắt hình ảnh người chồng thật kỳ quái.

Vay tiền mẹ chồng được bà cho hẳn tiền tỷ, con dâu choáng váng với điều kiện đưa raVay tiền mẹ chồng được bà cho hẳn tiền tỷ, con dâu choáng váng với điều kiện đưa ra

GĐXH - Tôi vay tiền để làm ăn, mẹ chồng cứ ép nhận tiền tỷ mà bà cho nhưng tôi không dám nhận.

ly hon khong ly than





Phuongtim@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.