Chồng mải mê đi chúc Tết đầu năm, tôi gục ngã khi biết anh ta đã lén lút đi gặp một người
GĐXH - Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng, nào ngờ anh ta lại làm một việc phũ phàng ngay đầu năm mới.
Tôi năm nay 32 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Từ lúc kết hôn tới nay, đã tròn 7 năm, càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình tốt đẹp hơn. Hai con của tôi khỏe mạnh, ngày một khôn lớn, công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập tốt.
Trong đời sống hàng ngày của hai vợ chồng cũng rất hợp nhau, tương trợ nhau với công việc nhà. Từ lúc cưới đến giờ hai chúng tôi ít khi cãi vã, to tiếng với nhau, chỉ vài lần giận dỗi, rồi lại làm hòa. Chồng tôi là người trầm tính, nhưng rất tình cảm, quan tâm tới vợ con và những người xung quanh.
Vừa trải qua một cái Tết trọn vẹn, hai vợ chồng đã làm tròn nghĩa vụ với gia đình hai bên, còn đi được nhiều nơi để chúc Tết bạn bè, người thân… Thế nhưng ra Tết, chồng tôi lại mải mê rượu chè, đi suốt không mấy khi ở nhà. Hỏi thì anh ấy chỉ nói là phải đi chúc Tết đối tác, người quen, bạn bè.
Nghe chồng nói như vậy tôi cũng biết thế, chỉ mong anh ấy không sa đà vào cờ bạc, rượu chè thì khổ. Chồng là người ít nói, trầm tính là vậy nhưng ra ngoài lại khá nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp. Đó là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của chồng, chính vì tính cách thế mà đi nhiều, lại hay say nữa.

Vừa ra Tết, vợ đã sốc nặng khi biết chồng lén lút đi gặp người yêu cũ. Ảnh minh họa
Thấy chồng mệt mỏi, đi lại nhiều tôi cũng lo lắm, nhưng thấy chồng về nhà vui vẻ kể chuyện hôm này gặp người này, người kia. Nhất là gặp các bạn cũ, hội bạn của chồng tôi rất hay gặp nhau ở thời điểm ra Tết, vì lúc đó mới rảnh, gặp gỡ nhau thường xuyên và thoải mái ăn uống. Tôi không mảy may nghi ngờ chồng, nhưng cũng chỉ vì vô tình mà tôi đã biết được bí mật đáng sợ của chồng.
Anh ấy đi hội ngộ bạn bè, chuyện cũng rất bình thường thôi. Nhưng đó lại là cái cớ để gặp lại người yêu cũ từ trước mà tôi mới biết. Tôi chưa dám khẳng định chồng tôi có ngoại tình với người yêu cũ hay không. Nhưng chính mắt tôi đọc được những đoạn tin nhắn qua lại giữa hai người họ cũng đủ bất ngờ đến sốc.
Chồng tôi thổ lộ với người yêu cũ rằng đó là mối tình đầu, cả đời không quên được. Dù đã có vợ con, nhưng lúc nào cũng nghỉ về mối tình một thời, cảm thấy tiếc vì không đến được với nhau… Hai người họ cũng than vãn về cuộc sống hôn nhân hiện tại không được như ý, sống chỉ là trách nhiệm với gia đình. Họ còn đặt quyết tâm nếu ly hôn sẽ đến với nhau.
Mấy ngày qua là những ngày chồng tôi gặp người yêu cũ nhiều nhất. Vậy mà chồng tôi luôn nói dối là đi gặp gỡ đối tác, bạn bè. Thực chất là đi gặp người yêu cũ, ôn lại chuyện xưa, tiếc nuối khi không được sống với nhau. Tự dưng, tôi cảm thấy mình như là người vợ tạm thời của chồng tôi, anh ấy vẫn giữ trong lòng mối tình với người đó.
Mới đầu năm tôi đã phải khổ sở, buồn đến sốc trước sự thật chồng có người yêu cũ, còn lén lút gặp nhau. Tôi chưa biết làm gì, vì chưa đủ bằng chứng quy kết chồng ngoại tình, nhưng chừng đó cũng đủ để thấy họ vẫn còn tình cảm sâu đậm với nhau. Tự dung tôi nghĩ nhiều đến ly hôn, vì tình cảm của chồng không dành cho mình. Tôi có nên làm rõ chuyện này với chồng và cấm anh ta gặp gỡ người yêu cũ? Hãy cho tôi lời khuyên!
Ly hôn không ly thân.
Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



