Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng mất, 3 mẹ con bị bỏng nặng sau vụ cháy điều hòa đang rất cần sự giúp đỡ

Thứ sáu, 11:39 29/05/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cả gia đình không may bị bỏng nặng vì điều hòa cháy khi đang ngủ, đến giờ người chồng đã không thể qua khỏi. Hiện chỉ còn 3 mẹ con đang nằm điều trị tích cực với chi phí vô cùng tốn kém rất cần sự cứu giúp của mọi người.

Sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh Nguyễn Chính Duẫn, 37 tuổi, ở thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh những ngày này được mọi đặc biệt quan tâm. Trước đó, khi cả nhà anh đang ngủ say thì không may xảy ra sự cố chập điện dẫn đến thiết bị điều hòa bị cháy nổ gây ra hỏa hoạn lớn.

Hậu quả, cả gia đình 4 người gồm anh cùng người vợ của mình là chị Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1985) và 2 con là Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi), Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi) bị bỏng rất nặng. Ngay khi dập được lửa, cả gia đình anh đã được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh rồi sau đó chuyển thẳng lên Viện Bỏng quốc gia tiếp tục cứu chữa.

Ở bệnh viện những ngày này, hai bên nội ngoại của gia đình anh Duẫn chị Thúy phải sắp xếp 6 người thay nhau chăm sóc. Sau một thời gian điều trị từ ngày xảy ra sự việc 21/5 đến giờ, anh Duẩn đã không thể qua khỏi do tình trạng bỏng quá nặng. Anh đã được gia đình đưa về quê an táng. Chị Thúy cùng hai con nhỏ đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo bác sĩ, bé An Nhiên bị bỏng 88% diện tích cơ thể sâu độ III, IV. Toàn bộ mặt, thân chi, bộ phận sinh dục và bỏng hô hấp. Cháu phải thở máy trong tình trạng sốc nhược nặng. Còn anh trai của con bị bỏng với 54% diện tích bỏng sâu độ III, IV toàn bộ ngực bụng, lưng, hai tay, hai chân. Chị Thúy đang được điều trị trên Khoa Bỏng người lớn.

Chồng mất, 3 mẹ con bị bỏng nặng sau vụ cháy điều hòa đang rất cần sự giúp đỡ  - Ảnh 2.

Chị Thúy đang điều trị ở Khoa Bỏng người lớn

Chia sẻ với PV báo Gia đình và Xã hội, bà Trần Thị Tỷ - dì của chị Thúy cho biết: "Thời điểm này Thúy đã ăn được ít cháo, uống sữa được rồi nhưng ít lắm. Hai chân, hai tay và mặt bị bỏng nặng. Còn cháu Mạnh và Nhiên vẫn nằm điều trị hồi sức tích cực, thở máy. Bé lớn còn có tiến triển chút chứ bé nhỏ yếu lắm, vẫn hôn mê sâu".

Nói đến đây giọng bà Tỷ nghèn nghẹn. Bà bảo: "Đêm hôm đó nghe tin cả nhà Thúy bỏng nặng phải chuyển lên Hà Nội, tôi lo lắm, vội bắt xe đi thẳng ra Hà Nội luôn. Lên đến nơi nhìn thấy 4 người bỏng nặng nằm trên giường mà đau lòng lắm".

Chồng mất, 3 mẹ con bị bỏng nặng sau vụ cháy điều hòa đang rất cần sự giúp đỡ  - Ảnh 3.

Bé An Nhiên bị bỏng nặng. Ảnh GDCC

Được biết, chị Thúy từ nhỏ đã thiếu đi tình thương khi 5 tuổi mồ côi cả bố mẹ. Bà Tỷ nhận nuôi chị Thúy từ đó nên chị Thúy coi bà như là mẹ đẻ của mình. Giờ chị gọi bà Tỷ là mẹ. Khi lập gia đình, chị Thúy lấy chồng cách nhà 20 km nhưng rất tình cảm. Hai vợ chồng anh chị mới xây được căn nhà năm ngoái, vẫn còn đang nợ. Một mình anh Duẫn là lao động chính trong gia đình. Chị Thúy vừa nghỉ sinh xong chưa đi làm lại nên cuộc sống còn nhiều chật vật.

Chồng chất khốn khó, tai họa lại xảy đến, cùng một lúc 4 người phải vào viện với tổn thương bỏng nặng, chi phí điều trị vô cùng tốn kém dù có bảo hiểm y tế. Đó là chưa kể, việc điều trị bỏng đòi hỏi một thời gian rất dài với những lần phẫu thuật cấy ghép da đau đớn. Khi vào viện, hai bên nội ngoại gom góp vào cho anh chị cũng chỉ được một phần nhỏ. Việc điều trị lâu dài, gia đình chị Thúy chưa biết sẽ phải tính ra sao.

"Hiện giờ gia đình vẫn giấu chưa cho cho Thúy biết rằng chồng đã mất. Thúy chỉ biết hai con bị nặng nằm ở dưới khoa hồi sức điều trị nên cứ khóc suốt thôi. Giờ mà biết chồng đã ra đi không biết con bé nó sẽ ra sao nữa" – bà Tỷ nghẹn ngào nói.

Chồng mất, 3 mẹ con bị bỏng nặng sau vụ cháy điều hòa đang rất cần sự giúp đỡ  - Ảnh 4.

Mẹ con chị Thúy thời gian tới vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ của mọi người. Ảnh GDCC

Điều may mắn với gia đình chị Thúy là từ hôm vào viện, một số nhà tài trợ hỗ trợ ít nhiều đã nộp vào viện phí. Số tiền ấy đã phần nào hỗ trợ đóng viện phí cho việc điều trị của cả gia đình chị Thúy.

Giờ đây, mẹ con chị đã không còn chỗ bấu víu về kinh tế. Bản thân chị Thúy và hai đứa con nhỏ bị bỏng nặng cứu được cũng phải điều trị lâu dài, phẫu thuật nhiều lần cho đến khi trưởng thành. Điều này là quá sức đối với một bà mẹ đơn thân nuôi hai con đang không có thu nhập. Thời gian tới, mẹ con chị Thúy vẫn rất cần sự chung tay của mọi người để điều trị kịp thời qua cơn nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ 3 mẹ con chị Thúy - Mã số 564 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Ngọc Thúy ở thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 564

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 564

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/097 3774963

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 564

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 7 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top