Chồng và bồ nhí hùa nhau ép vợ ly hôn để chia tài sản, tôi âm thầm làm 1 hành động khiến họ khiếp vía
Tâm sựTôi không níu kéo người chồng đã phản bội mình, nhưng tôi không thể để họ được sống yên ổn.
Thế nào mà ngày chồng Thủy đưa bồ ra viện lại đụng ngay vợ mình cũng từ một phòng VIP của chính bệnh viện đó đi ra, gói sinh ở căn phòng ấy còn đắt gấp 3 lần số tiền viện phí anh ta chi cho bồ là đằng khác!
Tôi không níu kéo người chồng đã phản bội mình, nhưng tôi không thể để họ được sống yên ổn.
Hình xăm hay vết sẹo để ghi dấu hoặc níu kéo 1 cuộc tình, sau cùng còn lại gì khi tình yêu dĩ nhiên cũng hết...
GiadinhNet - Ca phẫu thuật nối dương vật cho nam bệnh nhân phải kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ tại Khoa Ngoại - Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ vì chị vợ mạnh tay cắt “cả cụm”. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ghen tuông.
Nằm suy nghĩ cả đêm, dù trong lòng vừa đau vừa hận nhưng Quyên vẫn cố kìm nén không biểu lộ chút thái độ nào. Trong đầu cô đã có dự tính cả.
Vội vàng với tay bật điện, Khang mới điếng người nhận ra, người anh vừa ôm không phải Hương mà là Lan. Cả hai nhìn nhau hóa đá. Khang cuống cuồng hỏi người tình...
Tôi nào ngờ hóa ra không phải mình mộng du tự lăn xuống sàn nhà mà là có kẻ đã đẩy tôi xuống.
Tình yêu như một ngọn đèn vậy. Không chắc nó có thể chiếu sáng con đường tương lai anh ta hay không nhưng nó phải chiếu rọi được con đường về nhà.
"Hay nhỉ, yêu là quên hết lý trí hả em. Vậy em nhìn cái này giúp chị nhé. Số mấy đây em? Nhìn cho rõ rồi chị nói cho mà nghe này...", Hà cười khẩy trước vẻ mặt "thất thần" của cô ta.
Sau lễ cưới nửa năm, khi đang mang thai đứa con đầu lòng, người vợ đáng thương phải tiếp nhận thông tin chồng mình liên quan đến vụ án tấn công tình dục hai cô gái vị thành niên.
Dù qua đời nhưng người đàn ông cũng không được yên nghỉ nơi suối vàng khi có 4 người phụ nữ đòi khai quật mộ xét nghiệm ADN.
Trong trailer tập ba phim "VIP", Jang Nara được khán giả khen diễn xuất tốt, lột tả nỗi đau khi hôn nhân trục trặc.
Cảm giác bị dối lừa đè nặng tâm can, hoang mang tột độ, tôi bỗng thấy thương cho chính bản thân mình.
GiadinhNet – Lan vẫn nhớ như in câu chồng mình quăng vào mặt: "Cô có còn là người nữa không? Tồi tệ hết mức. Sao lại lôi mẹ tôi và con tôi vào chuyện này. Cả đời cô sẽ phải ân hận".
Được 1 tuần, con cứ khóc đòi bố, tôi lại không thể nói cho bố mẹ nghe về chuyện kia, sợ làm họ buồn lòng nên đành mang con về nhà rồi liệu tình hình. Thế nhưng khi vừa bước vào bên trong, tôi giật mình nghe thấy tiếng chồng mình gọi với ra từ nhà tắm.
Cho đến hôm ấy, đang ngồi trên cơ quan, Lam nhận được cuộc gọi từ bồ của chồng. Ả muốn gặp Lam nói chuyện thẳng thắn một lần...
GiadinhNet - Khi phụ nữ quá dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chồng thì bằng cách đó, họ đã đưa ra một thông điệp hết sức bất lợi rằng: Em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Vì thế anh hãy cứ phạm lỗi thoải mái đi! Điều đó là hết sức nguy hiểm.