Cay đắng nhắm mắt cho chồng đi ngoại tình
Tâm sựCay đắng nhắm mắt cho chồng đi ngoại tình. Ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi sẽ cho anh tự do để tìm hạnh phúc, có như vậy tôi mới không dằn vặt cả đời mình.
Vậy ra chồng tôi đã dàn dựng tất cả, u già chính là mẹ đẻ của nhân tình anh ấy, và nay mai cậu con trai quý tử của họ sẽ chào đời.
Cay đắng nhắm mắt cho chồng đi ngoại tình. Ngắm nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ say, tôi lặng lẽ rời đi. Tôi sẽ cho anh tự do để tìm hạnh phúc, có như vậy tôi mới không dằn vặt cả đời mình.
Chiều ấy đi làm về nhà, tôi bàng hoàng khi thấy chồng đã ở nhà tự bao giờ. 2 đứa con chạy đến ôm chầm lấy bố, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích. Chỉ đến khi anh 2 đứa con buông cổ bố ra và vào nhà trong cất ba lo thì anh mới có thể đứng lên được và lao tới ôm choàng lấy tôi thật chặt.
Một phút yếu lòng của chồng đã khiến tôi suýt mất con. Tôi choáng váng và đau đớn khi nghe những lời anh thú nhận.
Tin nhắn có nội dung là: “Hôm nay anh đi đám ma được em chiều như thế có sướng không? Về nhà có bị bà xã mắng không đó? Mai lại nói đi đám ma rồi đến em, em chiều đến Z nhé!”.
Sau khi tôi đưa tiền cho cô bồ của chồng và bảo cô ấy rời đi, hôm sau chồng ném tiền vào tôi và bảo: Cô trả tiền cho cô ấy để mua lại tôi, bây giờ tôi trả tiền cho cô để mua lại bản thân.
Bao ngày phục vụ người tình của chồng đẻ mà không biết. Thật không ngờ, tôi đã coi cô ta như là em ruột của mình vậy. Chồng tôi và cô ta - 2 người họ diễn quá xuất sắc, tôi chỉ là một con rối ngu ngốc trong vở kịch của họ.
Nghĩ mẹ con chị Lan dậy sớm, chị Ngọc định ngó vào nói đùa vài câu chào buổi sáng, thì chết điếng khi nhận ra đôi giày của chồng mình đang đặt phía trong cửa. Chị nóng lòng đẩy cửa thật nhanh và bước vào thì há hốc miệng...
Tôi trở về thì bắt gặp chồng và nhân tình đang ôm ấp nhau ở phòng khách. Chồng tôi chẳng hề lúng túng khi nhìn thấy tôi ôm con trước nhà. Kể từ lúc đó tôi đã muốn anh ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Thực sự Duyên chẳng bao giờ ngờ được chồng mình lại dựng lên một câu chuyện khá tinh vi như thế...
Người phụ nữ ấy không đẹp, lớn hơn chồng em 7 tuổi, không giàu có cũng không giỏi giang, ăn nói thì cộc lốc.
Chồng tôi ngoại tình với đàn ông. Đã vậy, nhân tình của anh còn chủ động tìm đến gặp tôi và cho tôi xem bằng chứng về những lần ân ái mặn nồng mà họ có với nhau.
6 năm chung sống, tôi mới biết bí mật của chồng vào đêm tân hôn. Thì ra đêm tân hôn của chúng tôi, chồng đã lên giường với tình cũ nên anh không còn đủ sức để âu yếm vợ nữa. Tôi thật quá ngu ngốc khi cứ nghĩ rằng chồng mình mệt mỏi vì phải thức đêm trông bố trong bệnh viện.
Khi nghe thấy chồng chửi tôi, nhân tình bật khóc và lao vào cho anh ta cái tát. Tôi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này. Thì ra chồng tôi nói dối nhân tình là chưa có vợ con để lừa cô ấy vì cô ấy là con nhà gia thế.
Tôi quyết tâm trả thù người chồng ngoại tình. Tôi đã khiến cho chồng mình phải hối hận.
Không đến nỗi trơ trẽn gọi tôi đến đánh ghen, hay quay clip gửi, cô ta gọi điện cho tôi nghe những âm thanh ngoại tình của chồng tôi. Tôi bị ám ảnh bởi âm thanh chồng ngoại tình với bồ. Điều đó như một nhát dao giết tôi dần dần.
Tôi không ngờ được rằng, khi tôi tắm cho con ở tầng dưới, chồng ngoại tình ở tầng trên. Chứng kiến cảnh này, tôi vội vã ôm con, bắt xe về ngay sau đó mà không cần nghe thêm một lời dối trá nào từ chồng tôi nữa. Anh ta gọi cho tôi nhiều lần mà tôi không muốn nghe. Nhìn con ngủ say trong vòng tay mình, thỉnh thoảng nấc nghẹn mà tôi thấy xót xa.