Cưới nhau gần 1 năm, 9 lần phanh phui bí mật của chồng
Tâm sựĐôi khi tôi cũng phải ngả mũ bái phục khả năng trời phú này của chồng. Có lẽ anh là người duy nhất có nhiều "bí mật" bị phanh phui đến vậy.
Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình có thể là người như thế!
Đôi khi tôi cũng phải ngả mũ bái phục khả năng trời phú này của chồng. Có lẽ anh là người duy nhất có nhiều "bí mật" bị phanh phui đến vậy.
GiadinhNet - Ngày biết chồng ngoại tình với cô gái làm cùng công ty, tôi ngất lên ngất xuống, cảm tưởng đất trời sụp đổ, phải nằm bệt gần 10 ngày mới dậy được.
Hóa ra 10 năm nay anh lén lún qua lại với một người đàn bà, đến nay họ có hai mặt con, giống anh y đúc.
Hoàng thề với Yến rằng anh không làm "chuyện ấy" với ai ngoài cô. Căn bệnh này không phải cứ quan hệ lăng nhăng mới bị. Yến tin và cũng bởi đã tin nên giờ Yến quá choáng váng khi biết chắc rằng chồng cô đã dối trá.
Lâu rồi anh còn không hôn môi tôi, không có những cử chỉ tình cảm nếu tôi không chủ động. Trong khi anh nói lời nhẹ nhàng với người khác.
Mới hôm qua thôi, Hoa còn đang vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc vì chồng dành tặng món quà yêu thích. Ấy thế mà sớm nay Hoa đã ủ dột khi biết chồng Hoa đã đi công tác cùng chiếc bao cao su lấy từ tủ nhà mình.
Hai năm nay tôi ngoại tình, nhưng vợ không hề hay biết. Cô ấy vẫn tin, yêu và chăm sóc tôi hết mình, làm tôi cảm thấy xấu hổ…
GiadinhNet – Anh bảo rằng “cô ta nói láo”. Chuyện họ quan hệ như vợ chồng là có thật nhưng là trong quá khứ và nói rằng “đã yêu thì đôi nào chẳng thế” và “ngày xưa anh chơi bời nhưng từ khi quen em, anh đã đoạn tuyệt”.
Từ lúc vợ tha thứ, anh như được sống cuộc sống mới. Hai tuần nay vợ chồng mình đều dành cho nhau những nụ hôn mãnh liệt như lúc mới yêu.
Tối hôm qua chồng về rất muộn, anh lên phòng ôm tôi vào lòng và thủ thỉ mà như van xin tôi rằng hãy thuận tình để anh “tặng” cho Huệ một đứa con, nhằm trả ơn cho Huệ.
Trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi vì để những khoảng thời gian thiếu quan tâm, vô tình đẩy chồng vào sự sai lầm.
Biết chồng ngoại tình nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ có một ngày người tình của chồng lại dám đến gặp tôi để yêu cầu tôi ly dị với chồng.
GiadinhNet – Cầm chiếc áo của chồng định treo lên móc, tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ của phụ nữ rất rõ trên cổ áo và cầu vai. Lâu lắm rồi tôi không dùng nước hoa loại này, xung quanh tôi cũng không có ai dùng.
GiadinhNet - Mỗi một ngày tôi nhìn thấy anh là lại cảm thấy bực bội, căm hận vô cùng. Tôi đã tha thứ cho chồng mình không biết bao nhiêu lần nhưng mà “tật nào chứng đó”, anh vẫn “la liếm” hết cô này đến cô nọ ngay cả khi tôi mang bầu.
Tôi rất chung thủy, rất yêu vợ và chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội lại cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không tin tưởng tôi…
Anh chẳng thể nào làm quen được với mùi sữa chua chua, ngai ngái ám trên người vợ mình. Cứ mỗi khi gần lại vợ, mùi sữa trên áo chị Ngọc lại bốc lên, khiến anh Cường kinh hãi chả dám thực hiện tiếp ý định ôm ấp vợ một chút.