Chồng phạm tội vì vợ lẳng lơ
GiadinhNet - Ngày 12/11, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng Phạm Văn Hưng (SN 1978) ở xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) về hành vi “giết người”.
![]() |
|
Bà Tiến - mẹ đẻ của chị Nh đang kể lại sự việc. |
Phạm Văn Hưng sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em. Hết cấp II, Hưng bỏ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Năm 2000, Hưng kết hôn với chị Vũ Thị Nh (SN 1983) người cùng địa phương, có với nhau hai đứa con trai. Từ ngày bố Hưng bị tai biến mạch máu não bị liệt, Hưng thường ở nhà, thỉnh thoảng có làm thợ xây thuê cho Trần Đức Thụ (SN 1979) - là bạn thân cũng là người cùng xóm. Chị Nh bán hàng quần áo ở chợ gần nhà. Mọi chuyện chỉ xảy ra khi chị Nh lạnh nhạt với chồng, có quan hệ bất chính bên ngoài.
Để theo dõi vợ, Hưng đã thuê hẳn một người xe ôm làm “thám tử”. Sáng 7/11, Hưng thấy vợ ăn mặc đẹp hơn thường lệ nên gọi điện cho “thám tử” bám theo và biết được vợ mình đang ở trong nhà nghỉ Sinh Thái cách nhà khoảng 5km với người bạn thân cùng xóm Trần Đức Thụ. Cơn ghen tuông nổi lên, Hưng cầm theo con dao tự chế xông vào phòng nghỉ, đâm chết vợ và tình địch rồi đến Công an huyện Đoan Hùng tự thú.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi xảy ra vụ án, Hưng đã phát hiện vợ ngoại tình nhiều lần, với nhiều người. Hưng đã khuyên can, răn đe, thậm chí tìm tình địch đánh dằn mặt để cảnh cáo. Có lần vợ chồng mâu thuẫn, Hưng còn lấy cả can xăng đổ lên đầu vợ dọa thiêu sống. Nhưng may mắn là hàng xóm phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Chị Phạm Thị Lương – chị gái của Hưng cho biết: “Chuyện Nh ngoại tình xảy ra nhiều năm rồi nhưng Hưng không nói cho mọi người biết. Hơn một năm trở lại đây, không chịu đựng được nữa Hưng mới nói với tôi. Trước kia đi lấy hàng, Nh thường về sớm để lo toan việc nhà. Gần đây có hôm khuya mới về, buổi trưa cũng không về dù chợ gần nhà.
Gia đình cũng họp bàn nhiều lần khuyên răn, Nh đều hứa hẹn là sẽ không ngoại tình nữa, nhưng được vài bữa lại đâu vào đấy. Uất quá, Hưng viết đơn li dị thì Nh xin Hưng rút đơn về. Anh chị em trong gia đình không ngờ sự việc xấu đi như vậy”.
Hai đứa con của vợ chồng Hưng hiện đã được gia đình nhà ngoại đón về chăm sóc. Gia đình chị Nh cũng đã chuyển bàn thờ chị Nh về nhà mẹ đẻ hương khói.
Bà Nguyễn Thị Tiến, mẹ của chị Nh cho biết: “Trước đây Hưng cũng nhiều lần nói với tôi rằng nếu vợ còn đi lăng nhăng bên ngoài sẽ có ngày con giết chết. Tôi nghĩ đó chỉ là lời đe dọa nên không nói gì. Hôm nhận được thông tin là lúc tôi đang ở thị xã Phú Thọ, Hưng có điện cho tôi nói là: “Mẹ ơi, con giết chết Nh rồi, mẹ về mà nhặt xác”… Lúc đó tôi tưởng Hưng đe dọa như những lần trước. Không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.
Theo bà Tiến, mâu thuẫn vợ chồng Hưng xảy ra mấy năm nay. Gia đình thông gia cũng đã có lần gọi vợ chồng bà lên để nói chuyện. Vợ chồng bà đã khuyên bảo con, vì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chỉ khổ cho cháu. “Bình thường Hưng là đứa tốt tính, hiền lành nhưng không thể ngờ có thể một lúc giết chết hai mạng người dã man như vậy. Mất mát cũng đã rồi, giờ mọi việc cứ để cho pháp luật giải quyết”, bà Tiến nói.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Văn Quý, anh trai Hưng ngậm ngùi: "Tội là như vậy rồi nhưng mong pháp luật xem xét tình tiết giảm nhẹ cho Hưng. Giờ mẹ chết, bố đối diện với hình phạt của pháp luật, hai đứa con nhỏ tội nghiệp bơ vơ rồi đây không biết ra sao. Chỉ mong sao Hưng được giảm án, cải tạo tốt để nhanh chóng được trở về hoà nhập với cộng đồng, sống có ích".
