Cưới xong tôi mới biết chồng từng phản bội mình
Tâm sựCách đây vài ngày tôi vô tình biết ngày xưa hồi chưa lấy tôi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ trong khi yêu tôi.
Tôi choáng sốc đến nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng.
Cách đây vài ngày tôi vô tình biết ngày xưa hồi chưa lấy tôi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ trong khi yêu tôi.
Cô ta biết rõ anh đã có vợ con rồi nhưng vẫn bám theo. Chồng tôi lại không dứt khoát được, tôi khóc nhiều rồi, cả cãi nhau với anh nhưng nghĩ đến con tôi lại bỏ qua.
Tôi quan tâm và chăm sóc chồng, từ những món ăn ngon bổ, đến mọi thứ tốt đều dành cho anh. Vậy mà anh tiếp tục phản bội tôi, qua lại với cô bé đó.
Một ngày đen tối, tôi nhận được một bưu phẩm đầy những bức ảnh của anh và người tình. Tôi choáng váng không đứng dậy được, cảm giác vô cùng chóng mặt.
Nếu ngày đó tôi vẫn khư khư "một lần phản bội, mãi mãi là kẻ phản bội" thì chính tôi đã để tuột mất cơ hội cho chính mình và cho gia đình.
Tôi đã chấp nhận nhường chồng cho bồ, vậy mà mọi chuyện lại diễn ra như vở hài kịch, thật khiến tôi không thể tin được...
Bố mẹ chồng tôi gọi anh về sau khi giải quyết xong chuyện cô bồ. Bố mẹ bắt anh xin lỗi vợ và hứa sẽ không được lăng nhăng nữa.
Vì muốn tất cả mọi người biết việc chồng phản bội mình để đi theo người phụ nữ khác, sau khi vẽ bậy và phá xe, người vợ dán một tờ giấy "kể tội" chồng lên trên kính chắn gió của chiếc Ford Focus.
Từ khi bị chồng phản bội, người vợ luôn nung nấu ý định trừng trị kẻ đã phá hạnh phúc gia đình mình. Cô ta nhờ tới các pháp sư, xin bùa ngải theo các nghi thức tà giáo, ép chồng giết chết nhân tình.
Tôi thực lòng mong chị hạnh phúc bên chồng. Bởi vì khi ấy, đồng nghĩa với việc không còn cô gái nào lầm lạc như tôi.
Tôi từng sảy thai 1 lần và anh ta cho rằng tội đó là do tôi. Giờ thì anh ta ngang nhiên ngoại tình...
Sau khi bị chồng phản bội, tôi chẳng còn một chút niềm tin nào ở nơi anh. Tôi phải làm gì bây giờ khi không thể tha thứ cho anh.
Tôi như người chết rồi, thấy chồng phản bội, mà phản bội lộ liễu, đưa bồ về nhà sống chung, thật sự tôi chỉ muốn từ bỏ ngay lập tức, muốn đi đâu đó thật xa.
Dạo gần đây, thấy Nga (28 tuổi, Bình Dương) lúc nào cũng mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc, ai cũng lo lắng. Nhưng khi hỏi lí do, mọi người đều lắc đầu “chịu thua” cách ứng xử quá vội vàng của nàng.
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng bao giờ nghĩ chồng ngoại tình. Vậy mà lúc anh bệnh tật, lại có người đến nhận anh làm chồng, làm cha.
Anh đẩy tôi phải ra khỏi nhà, nhưng là để tôi có cơ hội tìm lại chính mình và tìm một điều tốt hơn cho mình.