Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ

| Tâm sự

Chỉ còn 3 tháng nữa là chúng tôi về chung nhà. Trước kia tôi vui mừng và mong chờ ngày ấy bao nhiêu thì bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.

Mẹ chồng tôi vừa vướng chuyện làm ăn đổ bể, phải bán hết nhà cửa để trả nợ mà vẫn phải ôm món nợ khoảng 3 tỷ đồng. Hiện giờ cả gia đình nhà người yêu tôi phải sống trong căn nhà cấp 4 đi thuê ở ngoại thành. Tất cả chi tiêu trong nhà và tiền trả nợ giờ đều trông chờ vào thu nhập của người yêu tôi.

Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ - Ảnh 1.

Bố mẹ tôi cũng rất lo lắng cho con gái và nói tôi cân nhắc thật kỹ chuyện cưới xin. (ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi cũng rất lo lắng cho con gái và nói tôi cân nhắc thật kỹ chuyện cưới xin. Chúng tôi cưới nhau còn phải lo chỗ ở, rồi con cái, nếu không có tiền có hạnh phúc được không. Thực tế chính bản thân tôi cũng thấy lo lắng, tiền lương của tôi chỉ đủ chi tiêu cá nhân, giờ có gia đình chúng tôi sẽ sống như thế nào.Trước đây, chúng tôi thường góp tiền của hai đứa để dành dụm cho đám cưới và tương lai sau này. Nhưng từ khi mẹ vướng chuyện nợ nần, người yêu nói với tôi là tiền của anh phải dồn hết phụ giúp gia đình. Với khoản nợ của mẹ gần 3 tỷ, trong khi lương của anh mỗi tháng 15 triệu đồng, thì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ.

Tôi không phải là người quá tính toán, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi khiến tôi mệt mỏi và lo lắng, trong khi ngày cưới thì đang đến gần.

Theo VOV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.