Chồng tôi lừa tình hàng trăm gái trẻ

| Tâm sự

Anh từng bị đuổi khỏi cơ quan vì dụ dỗ và cướp đi cuộc đời trinh trắng của hai chị em 15 và 17 tuổi. Anh còn tiếp tục lên mạng lừa đảo hàng trăm cô gái khác rồi đưa vào khách sạn để thỏa mãn bản năng thấp hèn.

Cứ ngỡ mình là người hạnh phúc hơn bất cứ ai, lần đầu được làm mẹ, tôi thầm cảm ơn người đã cùng tôi tạo dựng nên sinh linh bé bỏng này. Nếu như không có ngày đen tối và ảm đạm ấy, tôi đã luôn mỉm cười vì hạnh phúc vô bờ bến mà người phụ nữ hiếm muộn có được. Một ngày như bao nhiêu ngày khác, tôi nhắn tin cho anh nhưng không thấy trả lời. Tò mò, tôi lên mạng vào thử yahoo của anh, trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi run lẩy bẩy, chết lặng người trước tất cả những gì hiện ra.

Lần đầu gặp nhau, anh nói vợ con chết hết trong một tai nạn giao thông cách nay 6 năm. Sau một năm vợ con mất, anh phải ngồi tù vì tài xế của anh gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tôi thấy cuộc đời anh sao toàn một màn đen ảm đạm, chẳng biết từ lúc nào tôi yêu người đàn ông “bất hạnh” ấy một cách mù quáng, đồng ý tổ chức một đám cưới nho nhỏ mà không có người thân của anh tham dự. Bao nhiêu tiền bạc để dành bấy lâu tôi đưa hết cho anh để lo cho công việc “chưa ra đâu vào đâu” của anh.

Nếu như không có cái yahoo đáng ghét kia có lẽ tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian vì tìm được người chồng tốt. Sự thật tôi biết được thì vợ con anh vẫn còn sống. Vợ anh là người phụ nữ thật thà chất phác, chị đã đau khổ đến tột cùng khi anh bị đuổi khỏi cơ quan vì dụ dỗ và cướp đi cuộc đời trinh trắng của hai chị em cô bé 15 và 17 tuổi. Không chỉ vậy, anh còn tiếp tục lên mạng lừa đảo hàng trăm cô gái khác rồi đưa vào khách sạn để thỏa mãn bản năng thấp hèn của một người đàn ông. Lúc này cái thai trong bụng tôi đã được 4 tháng, tiền anh giữ hết, tôi không thể ra đi trong hoàn cảnh như thế. Anh nói hãy để anh chăm sóc lúc tôi sinh nở, khi em bé đủ cứng cáp rồi tôi muốn đi đâu thì đi.

Mặc dù thấy mình có tội với vợ con anh nhưng tôi không thể mang theo cái bụng bầu ra đi với hai bàn tay trắng, tôi không thể bỏ việc lúc này nên vẫn ở lại công ty làm việc. Để bớt áy náy với mặc cảm mình là người chen vào gia đình người khác, tôi luôn dành mọi món quà tốt nhất cho vợ và con anh, mua dụng cụ học tập cho hai con gái anh, mua tất cả những thứ gì tôi có thể mua cho vợ anh. Chị ấy làm công nhân may, lương không đủ nuôi hai con ăn học. Tôi cố gắng kéo dài cuộc sống của mình vì bào thai trong bụng đang ngày một lớn dần lên.

Cho đến hôm nay, thai nhi được 8 tháng, lại một lần nữa anh làm tôi chết lặng người khi đã lén lấy của tôi một triệu đồng chở cô bồ nhí đi chơi. Lúc ấy vợ anh đang thất nghiệp phải ra lề đường buôn thúng bán bưng, còn tôi một tháng nữa là sinh nở, quần áo của em bé cũng chưa có tiền mua. Tôi để dành được 6 triệu để lấy tiền sinh, đồ bầu để mặc cũng không có phải đi xin của bạn bè, thế mà anh nỡ lấy số tiền ít ỏi của đứa con sắp chào đời để du hí với một cô gái khác.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.