"Hiền quá cũng là cái tội"
Gia đìnhĐến tận bây giờ chị vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Chị không bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của anh và chị lại bị phản đối bằng một lí do ngược đời như thế.
Làm con gái vốn đã thiệt thòi nhiều thứ, đến chỗ dựa cả đời cũng không vững chãi thì thử hỏi có ai đánh cược tất cả sau khi tới nhà chồng tương lai mà thấy nhà cửa tuềnh toàng nghèo túng thế kia?
Đến tận bây giờ chị vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Chị không bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của anh và chị lại bị phản đối bằng một lí do ngược đời như thế.
Mặc dù 30 tuổi và chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng cô gái vẫn đưa ra những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng để kén chồng trong mơ.
Mỗi lần vào bếp Vân đều dành hết tình cảm cho những món ăn mình nấu và mong chồng sẽ có bữa cơm ngon miệng, nhưng lần nào bưng mâm cơm lên Vân cũng bị chồng chê không món nọ thì món kia khiến cô tủi thân ghê gớm.