Chồng và nhân tình dọa chết nếu tôi để lộ chuyện của họ

| Tâm sự

Họ tìm mọi cách tạo ra những bằng chứng vô tội và lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, còn dọa tôi nếu nói sự thật thì hai người đó sẽ chết.

Tôi và chồng lấy nhau được 4 năm, vừa có với nhau được đứa con trai kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc đến với chúng tôi chưa được bao lâu thì tôi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng (lúc đó tôi mới sinh con được hơn một tháng). Anh hay đi làm về trễ, không quan tâm vợ con, về tới nhà là ôm chầm cái điện thoại không rời tay. Hôm đó tôi vô tình lên Facebook chồng và thấy được cuộc nói chuyện yêu đương giữa anh và một cô gái. Cô bé nhỏ hơn tôi 10 tuổi, là học sinh cấp 3.

Biết được sự thật tôi yêu cầu hai người kết thúc, chồng đồng ý và xin cho anh ít thời gian. Khoảng thời gian đó tưởng chừng kết thúc nhưng họ vẫn liên lạc bằng Facebook lập riêng để nói chuyện với nhau hàng ngày. Họ tìm mọi cách tạo ra những bằng chứng vô tội và lừa dối tôi hết lần này đến lần khác, còn đe dọa tôi nếu nói ra sự thật thì hai người đó sẽ chết, rồi thế này thế nọ. Vì thương con nhỏ và còn rất yêu chồng, không muốn chồng phải chết nên tôi im lặng chịu đựng.

Đến một ngày tôi biết họ đã ăn ngủ với nhau vài lần rồi, tim như thắt lại, không sao thở được. Người chồng mà tôi tin tưởng nhất giờ đây đã phản bội, tôi muốn điên lên, chết đi cho xong vì quá đau khổ. Thế rồi nhìn thấy đứa con vô tội, chính tôi đã mang nó đến thế giới này mà giờ lại ra đi thì quá bất hạnh cho nó. Tôi cố gắng sống nhưng tim đau lắm, nhói lên mỗi khi nghĩ tới những lời đường mật họ nói với nhau, còn tính kế hoạch chờ khi cô bé ấy học xong cấp 3.

Tôi khuyên chồng nhiều, cũng nói phải trái với cô bé kia, sau đó hai người cũng chia tay nhau. Vậy mà tôi vẫn còn cảm giác bất an, khó chịu lắm. Tôi tha thứ cho chồng nhưng mỗi lần nghĩ lại tim vẫn đau. Giờ tôi phải làm sao. Mọi người giúp tôi với. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.