Chủ bộ tứ linh: Chẳng ai đoái hoài gì đến báu vật

| Xã hội

Ông Hà khẳng định: “Sau buổi đấu giá tôi không thấy ai đoái hoài gì đến báu vật. Gọi đến các đơn vị liên quan thì người ta trả lời là đang xoay tiền (!?), người nọ đùn cho người kia...

 
Theo ông Võ Ngọc Hà - Chủ bộ tứ linh, Công ty Asean C&C biết thông tin về bảo vật này và họ chủ động liên lạc, mời ông tham gia bán đấu giá từ thiện.
 
Vụ “làm ăn” có sự chứng kiến của thừa phát lại Lê Mạnh Hùng - Trưởng văn phòng thừa phát lại quận Bình Thạnh. “Công ty Truyền thông Asean C&C ký một hợp đồng với ông Võ Ngọc Hà. Sau đó nhận thấy hợp đồng có nhiều điểm lỏng lẻo, hai bên đã lập thêm phụ lục hợp đồng và Văn phòng thừa phát lại Bình Thạnh có lập vi bằng về việc này. Theo ký kết giữa hai bên, Asean C&C có trách nhiệm đưa bộ tứ linh ra bán đấu giá. Phía ông Hà sẽ nhận 1 triệu USD, tiền chênh lệch thì giao cho ban tổ chức để làm từ thiện.
 
Ngay hôm sau đêm đấu giá, ông Hà và ông Phạm Văn Đạt (người trúng đấu giá) có đến chỗ tôi. Tại buổi làm việc, ông Đạt có nói bây giờ ông ấy không có khả năng trả tiền cho bộ tứ linh và nhờ tôi tìm giải pháp. Tôi đưa ra một số lời khuyên nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận nào” - Ông Hùng cho biết.
 
Ông Đạt (bìa trái) - người trúng đấu giá bộ Tứ linh hội tụ
với giá 47,9 tỉ đồng - nhưng nay tuyên bố không mua nữa
 
Ông Hà khẳng định: “Sau buổi đấu giá tôi không thấy ai đoái hoài gì đến báu vật. Gọi đến các đơn vị liên quan thì người ta trả lời là đang xoay tiền (!?), người nọ đùn cho người kia, có lúc chẳng ai nghe máy. Tôi đành phải chuyển bộ tứ linh đến nơi khác. Vụ việc này đã gây cho tôi thiệt hại quá lớn, tốn hàng tỉ đồng để bảo quản, bảo vệ, vận chuyển bảo vật và còn bị tổn thất về tinh thần, uy tín.

Ngày mai (25/11), tôi sẽ gặp lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM nhằm nhờ cơ quan này đính chính những thông tin không đúng về tôi. Tôi không tự ý chuyển bộ tứ linh đi, tôi đã nỗ lực liên hệ với ban tổ chức. Việc đấu giá không thành không phải lỗi của tôi”.

Còn theo ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Truyền thông Asean C&C, thì bảo: “Theo hợp đồng ký kết với ông Hà, sau khi đấu giá thành công thì hai bên kết thúc quyền và nghĩa vụ, hợp đồng hết giá trị. Khi vụ việc không thành, tôi đã tư vấn cho ông Đạt rằng nếu không lấy bộ tứ linh thì cũng nên gửi một số tiền cho Hội Chữ thập đỏ để làm từ thiện. Sau đó, ông Đạt đã ủng hộ 1 tỉ đồng”.
 
Theo PLTPHCM 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.