Câu được hai con cá lăng khổng lồ trên sông Sêrêpôk
Xã hộiTrong khi đi thả câu ở sông Sêrêpôk, một người dân ở Đăk Nông đã bắt được hai con cá lăng, mỗi con trên 40 kg, dài hơn 1,6 m.
GiadinhNet - Một vụ xô xát xảy ra tại nhà hàng Hưng Thịnh 1 tại biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa khiến Công an tỉnh Thanh Hóa phải huy động hàng chục cảnh sát cơ động và công an tới hiện trường để ngăn chặn, bảo đảm trật tự.
Trong khi đi thả câu ở sông Sêrêpôk, một người dân ở Đăk Nông đã bắt được hai con cá lăng, mỗi con trên 40 kg, dài hơn 1,6 m.
Ngày nhập cả hơn 20 kg tôm, nhưng chỉ có khoảng 2kg tôm sống vẫn còn bơi lội để thả vào bể cho khách nhìn, số còn lại đều là tôm ngất (tôm mới chết). Tuy nhiên, dù tôm tươi sống hay tôm chết, khi làm cho khách, nhà hàng vẫn tính gần triệu đồng/kg.
Sự việc cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh doanh của người dân. Bãi biển vắng tanh, đến đặc sản mực nhảy nổi tiếng duy nhất có ở Vũng Áng cũng không ai ngó ngàng.
Không hề bố thí một đồng nào nhưng cách ứng xử của cô Cesia Abigail Baires vẫn khiến nhiều người phải nể phục.
GiadinhNet - Mới đây, một chiếc "sim lục quý" được chuyển nhượng có giá bằng cả chục chiếc xe hơi xịn.
Con cá tra dầu nặng đến 210 kg, dài gần 2 mét vừa được một hệ thống nhà hàng tại Q.7 (TPHCM) mua lại từ một thương lái Campuchia.
Một thực khách buộc phải trả 240 USD cho một đĩa tôm tại một nhà hàng hải sản. Vụ việc đã khiến dư luận nước này tức giận.
Câu chuyện bà mẹ 2 con và chủ nhà hàng to tiếng vì một đứa trẻ quấy khóc trong bữa sáng đang trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều tờ báo khắp nước Mỹ tuần qua.
Bánh giọt nước, hay còn gọi là Mizu Shingen mochi, là món tráng miệng xuất phát từ Nhật Bản. Loại bánh này đang được nhiều khách hàng lùng mua ở Hà Nội, vì ngon miệng, lạ mắt.
Chủ quán gọi là lẩu gà uyên ương và giải thích món ăn từ sự bén duyên của “một chú gà đen, hay còn gọi là gà ác với một cô gà ri đồi trắng”.