Sập nhà ở Sài Gòn, nhiều người tháo chạy

Sập nhà ở Sài Gòn, nhiều người tháo chạy

Xã hội

Sáng 21/9, sau tiếng "rắc, rắc" lớn, căn nhà 2 tầng trong hẻm 283 Bông Sao, sát rạch Hiệp Ân (quận 8, TP HCM) rung chuyển rồi đổ sụp, kéo theo 6 căn bên cạnh bị lún nứt. Hàng chục người hoảng loạn chạy ra ngoài.

Lưu ý phong thủy khi bố trí bàn trà phòng khách

Lưu ý phong thủy khi bố trí bàn trà phòng khách

Bàn trà cùng bộ ghế sofa trở thành trung tâm, điểm nhấn trong không gian phòng khách. Đây không chỉ là nơi cả gia đình sum họp, quây quần mà còn là không gian để chủ nhà tiếp đón khách tới chơi.

Bí ẩn sau vụ cháy tại nhà nữ sinh sống cùng bạn gái bố

Bí ẩn sau vụ cháy tại nhà nữ sinh sống cùng bạn gái bố

Pháp luật

Ngôi nhà 3 tầng lầu bị cháy, nhân chứng xác định nơi phát hỏa là ở lầu hai nơi có con gái và bạn chủ nhà. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 can xăng còn khoảng 2 lít và nhiều hộp quẹt ga bị biến dạng. Hai nạn nhân bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, từ những lời khai của nhân chứng và những vật chứng thu giữ tại hiện trường thì nhiều khả năng vụ hỏa hoạn trên là do con người gây ra.

Nữ đại gia tự vẫn trong ngày cúng cơm em gái

Nữ đại gia tự vẫn trong ngày cúng cơm em gái

Xã hội

Đúng vào ngày cúng cơm 21 ngày em gái vừa qua đời, thi thể bà Trương Thị Nghiệp (SN 1951, ngụ trên đường Trần Bình Trọng, khu phố 5, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM) được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ trên sân thượng tầng 3 tại tư gia.

Làm sao cho đáng mặt nam nhi

Làm sao cho đáng mặt nam nhi

Gia đình

Đến thăm con trai ở trọ, bà chủ nói con trai của chị hiền ngoan như con gái. Con đi học xa nhà, nghe được khen hiền thì mừng, nhưng còn thêm “ngoan như con gái” thì không hiểu khen hay chê đây?

Kì lạ cảnh tượng mang di cốt Khánh "trắng" đi "tắm" sông giữa đêm (Kỳ 2)

Kì lạ cảnh tượng mang di cốt Khánh "trắng" đi "tắm" sông giữa đêm (Kỳ 2)

Pháp luật

GiadinhNet - Ông Cát bảo rằng, khi chứng kiến mấy đàn em của Khánh “trắng” khóc trước hài cốt của đại ca, ông không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Lúc này, ông muốn mình hoàn thành công việc thật nhanh và tốt không chỉ vì sợ mất mạng mà còn vì cái nghĩa đối với người đã khuất. Tuy nhiên, khi công việc gần xong thì đàn em của Khánh “trắng” bỗng đưa ra một yêu cầu khác thường.

Nhà nghèo

Nhà nghèo

Gia đình

Chiều ấy đi làm về, thu quần áo của con mang đi ngâm, chị bỗng thấy nhiều tờ tiền màu xanh lá cây thò ra. “Bảy trăm ngàn”, chị tái mặt, thừ ra mất vài giây, rồi mới giật giọng gọi con.