Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc đằng sau nghi án quẫn trí vì nợ nần khiến người đàn ông treo cổ tự tử trong vườn tràm

Chủ nhật, 09:30 17/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Với ý đinh tự tử, ông Nguyễn Viết Lợi đến nhà bạn vờ xin nhặt củi khô rồi rủ bạn nhậu cùng để tâm sự. Sau khi lấy dũng khí bằng ít "men bia", ông Lợi đã vội thực hiện kế hoạch tự kết liễu đời mình trong vườn nhà bạn.

Thấy bạn "nhậu" đi lâu không vào, anh Nguyễn Văn Đào (chủ nhà) đi vòng ra sau vườn tìm kiếm. Nhưng vừa bước được mấy bước thì đã thấy bạn mình đang trong tư thế "thòng lõng" trên cao.
 
Uẩn khúc đằng sau nghi án quẫn trí vì nợ nần khiến người đàn ông treo cổ tự tử trong vườn tràm 1

Hiện trường nơi ông Lợi treo cổ tự tử. Ảnh: T.G

 
"Điềm báo" con thỏ trắng

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Đào (52 tuổi, chủ vườn tràm tại ấp Phước Lai, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM), khoảng 9h sáng ngày 2/10 thì thấy ông Nguyễn Viết Lợi (55 tuổi, ấp Phước Lai, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM), đi xe máy tới nhà minh để xin nhặt củi khô về nấu nướng. Vốn là ban đồng hương với nhau từ lâu nên ông Đào không "mảy may" suy nghĩ nói "anh cứ xuống mà nhặt chứ xin xỏ gì chứ". Như để cảm ơn tấm lòng của bạn nên, ông Lợi lấy từ cái túi treo trên xe ra một con thỏ vừa cười vừa nói: "Hôm nay mới mua được con thỏ béo, tính đưa qua đây để anh em làm tí cho vui, cũng lâu lắm rồi". Thấy hơi là lạ vì từ trước đến nay ông Lợi không có sở thích nhậu nhẹt, hôm nay lại tự chủ động mời mình nhậu. Cộng với việc, do đang làm giở công việc trong nhà nên ông Đào từ chối và hẹn hôm nào thật rảnh thì nhậu một trận cho thoải mái.

Thấy bạn từ chối nên ông Lợi đưa con thỏ cho ông Đào và bảo nhốt vào lồng rồi mai làm thịt sau cũng được. Tuy nhiên lúc ông Đào vào lấy chuồng nhốt con thỏ trắng thì ông Lợi đã chạy đi mua bia về vào rồi năn nỉ ông Đào uống và nói với ông Đào rằng hôm nay có chuyện không vui nên muốn uống cho quên hết sự đời. Vốn là bạn đồng hương, vui buồn mười mấy năm nay, nên khi nghe bạn bảo có chuyện buồn, ông Đào không ngần ngại bỏ giở công việc đang làm để ngồi nghe bạn "trút bầu" tâm sự. Vốn không uống được nhiều nên khi mới uống được 3 lon bia thì sắc mặt ông Lợi đã chuyển màu đỏ rực. Và câu chuyện giữa hai người cũng diễn ra giòn dã hơn, ông Lợi cũng chia sẻ với ông Đào rằng thời gian gần đây có chuyện không vui  nên rất muốn tìm ai đó tâm sự nhưng không có. Nay có ông Đào chịu ngồi nghe nên ông Lợi mừng lắm. Tuy nhiên, khi ông Đào gặng hỏi có chuyện gì thì ông Lợi lại nhất quyết không kể. 

Sau khi uống được 5 lon bia thì ông Lợi xin phép ông Đào xuống vườn tràm để nhặt củi, còn ông Đào cũng trở lại lại với công việc đang giở dang của mình. Nhưng vừa đi xuống vườn tràm chừng hơn 10 phút thì ông Lợi quay trở lại hỏi mượn 1 chiếc ghế và đồng thời chạy ra mở cốp xe lấy sợi dây thừng rồi trở lại vườn tràm. "Lúc đó ông ấy nói mượn ghế xuống để trèo lên lấy củi, nên tôi cũng không nghi ngờ mà chạy đi lấy cho mượn liền", ông Đào kể lại.

Thấy ông Lợi đi nhặt củi lâu rồi mà chưa lên, hơn nữa dù gọi nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành ông Đào vội bỏ dở công việc, đi xuống vườn tràm để tìm ông Lợi. Tuy nhiên do vườn tràm rậm rạp nên tìm gần nửa vườn tràm vẫn không thấy ông Lợi đâu. Cố bước thêm mấy bước, nhìn về phía góc vườn, thì ông Đào nhìn thấy ông Lợi đang trong tư thế "thòng lõng" trên cao.

Quá hoảng loạn nên ông Đào vội chạy đi hô hoán và cùng với một số hàng xóm chạy đến tháo dây đưa xuống đất, nhưng đã không kịp, ông Lợi đã tắt thở. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an quận 9 đã lậy tức có mặt và tiến hành phong tỏa hiện trường vụ án. Đến 16 giờ cùng ngày sau khi khám nghiêm xong hiện trường, đã đưa thi thể cùa ông Nguyễn Viết Lợi về trả cho gia đình, và tiếp tục điều tra để tìm kiếm kết quả cuối cùng.
 
Nghi án do nạn nhân  thiếu nợ

Trong lúc chờ kết quả điều tra của cơ quan công an thì, dư luận người dân vẫn xôn xao bán tán về cái chết kì lạ của ông Lợi. Người nói ngược kẻ nói xuôi, khiến cho người dư luận nơi đây đang xôn xao nay càng thêm nóng. Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của nạn nhân Nguyễn Viết Lợi. Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà nghi ngút hương khói, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (33 tuổi, vợ ông Lợi) vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhà mình "không hiểu chuyện gì đã khiến chồng tôi buồn phiền như vậy. Ông ấy đi mà không nói một lời nào với mẹ con tôi hết", nói rồi bà khóc ngất.
 
Uẩn khúc đằng sau nghi án quẫn trí vì nợ nần khiến người đàn ông treo cổ tự tử trong vườn tràm 2
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (vợ ông Lợi) trao đổi cùng phóng viên. Ảnh: T.G

Được biết, ông Nguyễn Viết Lợi (năm nay 55 tuổi, quê tại Thừa Thiên Huế), làm nghề chủ thầu xây dựng đến nay đã hơn 10 năm. Hằng ngày ngoài công việc của một chủ thầu xây dựng ra thì ông Lợi còn thường xuyên tham gia rất tích cực vào các hoạt động đoàn thể của địa phương. Với tính tình vui vẻ, hòa đồng nên ông Lợi được bà con hàng xóm trong ngoài ấp rất quý mến. Bà Hoa, một người hàng xóm của ông Lợi cho biết: "Lúc nghe tin ông Lợi treo cổ tự tử bà con hàng xóm nhiều người còn không tin, vì hôm trước xảy ra sự việc còn thấy ông Lợi đứng nói chuyện với mấy người trong ấp rất vui vẻ. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước cái chết đột ngột của ông Lợi, vì tính ông ấy hiền lắm, thường ngày sau khi đi làm xong là về với vợ con, sống rất được lòng bà con làng xóm ở trong ấp. Không biết ông ấy nghĩ quẩn gì mà làm vậy".

Còn theo anh Hạnh (thợ xây nơi ông Lợi làm chủ thầu) nhận xét, ông Lợi là một người rất hiền lành, thường xuyên quan tâm đến những anh em trọng tổ xây dựng. Điều đặc biệt là tuy đặc thù công việc chủ thầu phải quan hệ rộng rãi nhưng ông Lợi lại là một người rất ít khi nhậu nhẹt, hay chính xác hơn là không uống được nhiều. Chính vì vậy nên "cuối tháng lúc có lương anh em có tổ chức nhậu nhẹt có mời anh ấy tham gia, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối", anh Hạnh nói.

Cũng theo anh Hạnh, khoảng 2 năm trở lại đây công việc kinh doanh của ông Lợi không được suôn sẻ, kéo theo đó là tính tình của ông Lợi cũng thay đổi, trầm tính và ít nói hơn. Hơn nữa hai đứa con (ông Lợi có hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi và đứa bé 2 tuổi) lại bệnh tật thường xuyên nên hoàn cảnh gia đình cũng đi xuống rất nhanh. Chính vì vậy nên, chị Mai trước đây chỉ ở nhà trông hai đứa nhỏ, nay cũng phải để lại hai đứa con nhờ bà chăm sóc để đi làm nhằm chia sẻ gánh nặng cho gia đình.

Tuy nhiên, theo một số người dân cho biết, từ khi xây dựng căn nhà trong ấp Phước Lai (gần cầu ông Dậu, P. Long Trường, Q.9) thì câu chuyện nợ nần của ông Lợi mới thực sự bung ra. Đặc biệt, gần 1 tháng nay, công việc kinh doanh lại đi vào bế tắc nên thường thấy ông Lợi than phiến nhiều hơn. Cũng theo những người dân này cho biết, trước lúc xảy ra vụ tự tử thì giữa ông Lợi và chủ nhà cũng đã xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Có thông tin cho rằng nguyên nhân là do phía chủ nhà đã không thanh toán đầy đủ cho ông Lợi".

Để xác nhận thông tin chúng tôi tìm đến ngôi nhà đang dở dang mà ông Lợi làm chủ thầu. Tiếp chuyện chúng tôi bà Hà (chị gái chủ nhà) cho biết, theo hơp đồng hai bên đã thỏa thuận thì "dự kiến đến ngày 9/11 ngày ông Lợi sẽ hoàn tất việc xây dựng và giao nhà". Nhưng gần đến ngày giao nhận, thấy tiến độ thi công diễn ra không đúng kế hoạch nên chủ nhà có nói chuyện với ông Lợi. Nội dung cuộc nói chuyện là xung quanh thỏa thuận về thời gian và kế hoạch bàn giao căn nhà. Nhưng chưa kịp bàn giao nhà thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Cũng theo bà Hà thì thời gian gần đây, giữa ông Lợi và số nhân công làm thuê cũng xảy ra một số mâu thuẫn mà nguyên nhân chính là do chuyện lương lậu giữa hai bên.

Theo bà Tuyết Mai thì rất ít khi ông Lợi mang chuyện làm ăn ra kể với vợ. Bà nói: "Tôi cũng nghe người ta kháo nhau nhưng thật sự chưa bao giờ nghe chồng mình nói về chuyện tiền nong hay nợ nần. Lúc ông ấy ra đi cũng không để lại vất kì giấy tờ nào, ghi nhận chuyện làm ăn hết". Theo lời bà thì tuy có "khúc mắc" trong lòng nhưng ông Lợi lại không bao giờ chịu chia sẻ với ai, thậm chí là chị Mai, bởi vậy đến giờ phút này chị cũng chưa hiểu hết nguồn cơn khiến chị mất chồng là do đâu?         
 
Công Thông
tuancuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Công an Phú Thọ thông tin vụ 5 học sinh tử vong ở sông Lô

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Hé lộ danh tính 5 học sinh đuối nước tại sông Lô ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa ‘chạy đua’ với thời tiết

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa ‘chạy đua’ với thời tiết

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt và mưa dông bất chợt đầu hè, tuổi trẻ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời xuống đồng hỗ trợ những hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn thu hoạch, vận chuyển lúa chiêm xuân trước khi thời tiết chuyển xấu.

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳng

Sĩ tử và phụ huynh Hà Nội hồi hộp đến chùa Đậu cầu may trước 'cuộc đua' vào 10 căng thẳng

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.

Top