Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ: Nếu VPF xin tử tế thì tôi cho lâu rồi

Dư luận có chút thắc mắc, tại sao ông không chuyển giao bản quyền truyền hình cho VPF ngay từ đầu mà đến bây giờ mới giao?

 
 
Bản quyền truyền hình trước khi tôi mua, LĐBĐ VN đâu có bán được cái giá đó (6 tỉ đồng mỗi mùa, lũy tiến 10%). Cho nên tôi từng hứa ai làm tốt hơn thì tôi xin gửi lại. Bây giờ VPF đã chứng minh được mỗi năm sẽ kiếm ít nhất 50 tỉ đồng nên tôi giao cho họ làm thôi mà.

Nếu chỉ đơn giản như thế thì đâu có chuyện kiện tụng dùng dằng suốt bốn tháng qua…

Vấn đề ở chỗ người ta cứ khăng khăng tôi ký hợp đồng với LĐBĐ VN là trái pháp luật. Tôi sai ở chỗ nào? Họ kiện nhưng đã làm gì được tôi? Họ nói tôi làm sai luật thì tôi không chuyển giao, vậy thôi! Nếu họ xin tử tế, đàng hoàng thì tôi đã cho lâu rồi. AVG hiện còn 30% quyền phát sóng, tôi cho nốt. VPF có muốn hơn thì làm việc với VTV và VTC trước đây tôi đã chia sẻ cho họ 70% rồi.
 
Vậy chi phí của AVG bỏ ra xem như mất trắng và kênh truyền hình của AVG sẽ ra sao?

Việc này như một cú làm ăn thôi, có khi lỗ, khi lãi. Từ năm ngoái đến nay tôi tiêu tốn hơn chục tỉ đồng, cũng xem như là đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Sau này nếu kênh NCM của chúng tôi muốn phát sóng trận đấu nào thì vẫn phải đăng ký mua sóng một cách sòng phẳng.

Xin cảm ơn ông.
Theo Pháp luật TPHCM
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.