Chương trình “Điều ước cho em” sẽ chung tay vì học sinh vùng khó khăn

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa triển khai Chương trình “Điều ước cho em” trong ngành giáo dục. Theo Bộ, chương trình nhằm hỗ trợ học sinh và cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Theo Bộ, việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em" xuất phát từ thực trạng cơ sở vật chất tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cùng sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và bão lũ liên tiếp ở các tỉnh miền Trung thời gian qua.

Nhiều trường học đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học, tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh, hệ thống điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; phần lớn các thiết bị dạy học bị mất mát, hư hỏng nặng… Những điều này ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh cũng như để tổ chức dạy tốt, học tốt, Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Điều ước cho em" trong ngành giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu triển khai để chương trình được lan tỏa đến các cơ sở giáo dục, nhất là những nơi khó khăn, ảnh hưởng bão lụt và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Các hoạt động của chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các nguồn lực vận động hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của cả cộng đồng xã hội để hỗ trợ, chia sẻ giúp các cơ sở giáo dục vượt qua những khó khăn, đảm bảo điều kiện tốt hơn trong tổ chức hoạt động giáo dục.

Các nội dung cập nhật thông tin tại các cơ sở giáo dục như: Khó khăn về nhu cầu sử dụng điện, nước; về nhà vệ sinh (đối với điểm trường chưa có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh xuống cấp nhưng nay chưa có kinh phí sửa chữa, duy tu hoạt động); về nhu cầu thường xuyên (tổ chức bữa ăn trưa, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh).

Chương trình “Điều ước cho em” sẽ chung tay vì học sinh vùng khó khăn - Ảnh 1.

Học sinh ở những vùng còn khó khăn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ. Ảnh: PV

Các đơn vị của Bộ GD&ĐT như Cục Cơ sở vật chất chủ trì, phối hợp Công đoàn ngành giáo dục tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị hỗ trợ và đề xuất phương án hỗ trợ các cơ sở giáo dục; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ. Vụ Giáo dục thể chất phối hợp tổng hợp đề xuất hỗ trợ bữa ăn học đường, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường các hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh; đề xuất xây dựng, duy tu công trình nước sạch, vệ sinh trường học…

Trước đó, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tới thăm và tặng quà một số trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là hoạt động khởi động chương trình "Điều ước cho em" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các Bộ ngành liên quan triển khai.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nhạn Môn (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), gần 400 chiếc áo ấm, gần 400 đôi ủng và nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng đã được tặng cho học sinh, giáo viên. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, chương trình "Điều ước cho em" sẽ góp phần quan trọng để đưa học sinh đến trường và được học tập tốt hơn, giúp giáo viên ở những vùng khó khăn được cải thiện điều kiện làm việc…

Thu Đỗ

Đỗ Thị Thúy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Xã hội -

GĐXH - Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.