Chuyện ảnh: Cửu vạn chợ Long Biên

| Xã hội

GiadinhNet- Chữ "cửu vạn" (lấy hình ảnh một người đang vác nặng in trên quân bài "cửu vạn" trong bộ bài tổ tôm), có lẽ đã được dùng để chỉ những người làm công việc bốc vác nặng nhọc ở những nơi bến bãi, chợ búa.

Đó là ở những khu chợ vùng biên như Móng Cái (Quảng Ninh), Tân Thanh (Lạng Sơn)... từ cách đây khoảng hai mươi năm, khi hoạt động biên mậu bắt đầu nhộn nhịp và dần trở thành phổ biến và mở rộng...
 
Đây là những hình ảnh được chụp ở chợ Long Biên (Hà Nội), một trong những chợ đầu mối chuyên cung cấp thực phẩm, rau quả tươi sống cho Hà Nội và các vùng lân cận. Ở đây có khoảng vài trăm cửu vạn nam nữ đến từ nhiều nơi, chấp nhận làm đủ mọi việc...
 

Đa phần "cửu vạn" chợ Long Biên là nữ, phương tiện hành nghề chủ yếu là chiếc đòn gánh và cuộn dây thừng.

 
 “Áp tải” một xe hoa quả.
 
 Một số người có xe đạp thồ, cơ hội kiếm sống của họ cũng nhiều hơn.
 
 Oằn người đẩy một xe củi qua cổng chợ.
 
 Được đồng nghiệp giúp sức.
 
 Lượn qua cả mũi ô tô.
 
 Giúp bạn chỉnh lại đòn gánh cho khỏi lệch.
 
 Không dùng đòn gánh hay xe thồ mà đội thẳng bao hàng lên đầu.
 Hoặc buộc dây, đeo lên lưng như ba lô.

Trần Lưu

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.