Chuyện cái vé!
GiadinhNet - ĐTVN đã sang Malaysia thi đấu, thế nhưng nơi quê nhà, sức nóng về vé xem trận bán kết lượt về đang được đẩy lên tới đỉnh.
![]() |
Những thông tin ấy khiến cho không khí những ngày này ở Hà Nội "nóng bức" và "ngột ngạt", cho dù trong chương trình dự báo thời tiết những ngày gần đây, Thủ đô luôn nhiều mây, trời lạnh và có mưa nhỏ. Nhiều người bảo, nếu ngày trước chúng ta xây sân Mỹ Đình có sức chứa lớn như Gelor Bung Karno của Indonesia (hơn 7 vạn người), Bukit Jalil của Malaysia (gần 9 vạn) hay Supachalasai của Thái Lan (hơn 7 vạn) thì nhu cầu về vé không đến nỗi bức bối như bây giờ.
Điều đó có thể đúng, song thực tế cho thấy, kể cả sân Mỹ Đình có sức chứa lên đến 10 vạn khán giả thì vé vẫn cứ "sốt" như thường bởi tình yêu của người hâm mộ Việt Nam như ngọn lửa cháy ngùn ngụt mãi không bao giờ tắt.
Rồi còn đó những người được cho vé, biếu vé nhưng không có nhu cầu đem ra ngoài bán, ăn chênh lệch. Có những người không có nhu cầu xem nhưng có quyền lợi được mua vé cũng mua để đem ra ngoài bán... Với muôn nẻo đường đi của vé như thế thì việc dân "phe" ôm hàng đống vé, loại nào cũng có, trong khi các đại lý của BTC sớm đóng cửa vì... hết vé. Người hâm mộ chẳng còn cách nào khác buộc phải chấp nhận bỏ thêm rất nhiều tiền để có thể thoả mãn đam mê.
Vậy nên, BTC cần phải đặt ra một quy trình giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu phát hành vé để đảm bảo đúng nguyên tắc số phần trăm vé được phân phối qua từng kênh, cũng như chống khả năng "thất thoát" theo từng kẽ hở nhỏ. Càng hạn chế được số lượng vé xuất hiện ở "chợ đen" bao nhiêu thì cơn "sốt" mà người hâm mộ Việt Nam không mong muốn sẽ được giảm nhiệt bấy nhiêu.
Còn không, vé xem bóng đá còn nóng hơn cả cơn "sốt" về sự lên xuống của "vé" USD!
