Chuyện chưa kể về Tuấn “lay” - trùm giang hồ thành Vinh (3): Sa lưới Interpol
GiadinhNet - Sau ba phát súng K54, cả một khu phố hoảng loạn. Tuy nhiên, không ai dám xông đến ngăn cản, bắt giữ Tuấn “lay”.
![]() |
|
Tuấn “lay” vui vẻ hơn trong trại giam khi nhắc đến cô con gái nhỏ. |
Bình tĩnh nổ máy, Tuấn “lay” quay súng dọa đàn em Lương “liễu” đang “mặt xanh nanh vàng” trước cái chết của đàn anh mình, rồi đàng hoàng dắt súng vào lưng áo bỏ đi...
Cuộc tẩu thoát ngoạn mục
Vọt sang Trung Quốc, Tuấn lang thang khắp các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Sau đó, Tuấn đi bảo kê cho những người Việt buôn bán nơi viễn xứ. Khi liên lạc với đàn em, Tuấn biết công an “quây” rất rát, thậm chí đã biết gã đang trốn ở Trung Quốc. Do sợ Công an Trung Quốc bắt nên Tuấn tìm cách chuồn sang Thái Lan. Vừa rời khỏi đất Trung Quốc là lúc Biệt đội hình cảnh Quảng Châu ập vào khám nhà nhưng không nhanh chân bằng kẻ tội phạm chuyên nghiệp như Tuấn.
Với sự từng trải cáo già, Tuấn biết nếu vẫn nương náu ở các nước thuộc ASEAN thì thế nào cũng bị Interpol bắt nên tìm cách đi châu Âu. Nhờ các đường dây tội phạm xứ Nghệ đang làm ăn bất hợp pháp bên đất Thái, Tuấn làm giấy tờ giả nhập cảnh vào Australia, rồi từ đó bay sang Pháp. Ở Pháp làm phận “người rơm” tại biên giới một thời gian dài, Tuấn và các băng đảng xứ Nghệ vẫn thống lĩnh cộng đồng người Việt tại đây. Sau khi gom góp được một số tiền lớn nữa, Tuấn leo xe lạnh, nhập cảnh vào Anh.
Sở hữu số tiền 1 triệu USD, ngày ngày trong những bộ cánh sang trọng, Tuấn lê la khắp hang cùng ngõ hẻm của thành London hoa lệ để ăn chơi và tìm kiếm những “cơ hội đen” làm ăn. “Ra khơi không đắm thuyền, lại chết đuối tại ao cạn”, Tuấn bị cảnh sát Anh túm cổ vì tội hút thuốc nơi công cộng. Thấy đối tượng khả nghi, cơ quan cảnh sát hoàng gia Anh lục tìm danh chỉ bản nhưng cũng không biết Tuấn đang bị Công an Việt Nam truy nã. Vậy là Tuấn bị nhà chức trách địa phương tống cổ vào trại tỵ nạn chờ ngày hồi hương.
Qua công tác trinh sát ngoại biên, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin là Tuấn “lay” đã bỏ trốn sang Anh. CQĐT lập tức phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Interpol để bắt giữ Tuấn theo đúng thông lệ quốc tế. Bị tra tay vào còng, Tuấn tỏ ra thản nhiên bởi gã đã mường tượng đến ngày sa lưới từ khi bị cảng sát Anh tống vào trại tỵ nạn.
Ngọn nến lương thiện
Ngày 21/5/2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa Tuấn “lay” ra xét xử với hai tội danh “giết người” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”. Ngày xử Tuấn, đàn em gã kéo nườm nượp đến tòa để “thăm anh”. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải căng mình ra bảo vệ phiên tòa. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Anh Tuấn 10 năm tù cho hai tội danh trên. Ngay lập tức, Tuấn bị đưa đi thụ án tại trại giam Đồng Sơn rồi chuyển về trại Bình Điền.
Tâm sự với chúng tôi trong trại giam, Tuấn “lay” tỏ ra hối hận với quãng đời đen tối trước kia. Tuấn nói: “Chính ra, quãng đời bình yên nhất của tôi là trong trại giam. Ở đây, tôi không sợ bị truy sát, không còn bị săn đuổi. Bao nhiêu năm lăn lộn, bụi bờ, cảm giác bình yên này khiến tôi nghĩ lại nhiều điều. Hóa ra, hạnh phúc cũng chỉ giản dị như thế. Những người thân trong gia đình đã không bỏ tôi, trừ vợ. Họ thường xuyên thăm nom, nhắc nhở. Và điều tôi mong muốn nhất bây giờ là ngày đoàn tụ. Đã ngoài 40 tuổi, khi ra tù cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa để làm lại cuộc đời”.
