Chuyến đi định mệnh của 4 học sinh tiểu học ở Gia Lai

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều muộn, 4 cháu bé trú tại thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rủ nhau ra khu vực hồ C3 gần nhà để chơi đùa. Chẳng thể ngờ rằng, đó là chuyến đi định mệnh khi cả 4 cháu bị trượt chân và chết đuối thương tâm.

Một trong các gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Thùy Dung
Một trong các gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Thùy Dung

Buổi chiều định mệnh

Thôn Tân Lập những ngày này chìm trong bầu không khí tang thương. Dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu hè, nhiều người vẫn tụm năm, tụm ba bàn tán xôn xao về tai ương vừa bất ngờ ập tới với nơi đây. Không đau xót sao được, khi xóm nghèo này vừa một lúc mất đi 4 đứa trẻ vô tội.

Đôi mắt thẫn thờ, ngấn lệ, bà Nguyễn Thị Hồng (một người dân địa phương) nghẹn ngào kể lại: “Khoảng 17h30 ngày 2/6, khi nhiều người dân trong thôn vừa đi làm rẫy về thì bất ngờ nghe thấy những tiếng hô hoán thất thanh thông báo rằng phát hiện có người chết đuối ở khu vực hồ C3. Không kịp về nhà, tôi cùng nhiều người khác vội vàng lao tới nơi xảy ra vụ việc. Khi đó, trên bờ chỉ còn vài đôi dép trẻ nhỏ vứt chỏng chơ, nhiều người đàn ông trai tráng trong làng đang hò nhau lao xuống hồ để tìm kiếm người gặp nạn. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân tới hỗ trợ. Phải sau nhiều giờ đồng hồ, thi thể 4 cháu nhỏ mới được đưa lên bờ. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, nhìn hình ảnh của 4 cháu bé khi đó, những người có mặt không ai kìm nén được nước mắt. Từ xưa tới nay, thôn Tân Lập này chưa bao giờ phải chứng kiến sự việc nào đau thương tới vậy”.

Danh tính 4 cháu bé xấu số được xác định là: Nguyễn Lê Hải Y (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu), Tống Thị Quỳnh H (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản), Nguyễn Thị H (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) và Đỗ Ngọc Th (học Trường Mầm non 19/5).

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, anh Trần Ngọc Hoàng (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai) cho biết: “Nghe thấy thông tin, tôi cắm đầu cắm cổ lao nhanh tới hiện trường. Tại khu vực hồ C3 khi đó, một vài người dân địa phương đã có mặt đang hô hoán kêu cứu. Dựa vào vài đôi dép còn vứt trên bờ, tôi xác định được vị trí các cháu nhỏ đuối nước, nên lao xuống để tìm kiếm. Liền sau đó, những người khác có mặt xuống ứng cứu. Do sự việc được phát hiện quá chậm, nên các cháu bé khi được vớt lên bờ đều đã tử vong”.

Nước mắt bậc sinh thành

Những món đồ chơi của các cháu bé gặp nạn để chỏng chơ tại một góc vườn.
Những món đồ chơi của các cháu bé gặp nạn để chỏng chơ tại một góc vườn.

Do khu vực hồ C3 có diện tích khá rộng, thời gian xảy ra vụ việc lại rơi vào lúc chập choạng tối, nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp khá nhiều khó khăn. Tới khoảng 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng mới được đưa lên bờ trong tiếng gào khóc của những người thân thiết. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất và tiến hành bàn giao lại cho các gia đình nạn nhân mang về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Ngồi bên cạnh bàn thờ đặt di ảnh cô con gái đáng thương, anh Nguyễn Thanh Hồng (SN 1972, bố cháu Hải Y) buồn bã chia sẻ, hôm xảy ra sự việc, trước khi đi làm anh đã dặn con gái ở nhà trông nhà, không được đi dâu lung tung khi không có người lớn. Tới chiều tối, khi đang trên đường về, bất ngờ một người hàng xóm hốt hoảng chạy tới thông báo với anh Hồng về việc cháu Y bị đuối nước tại hồ C3. Hung tin như tiếng sét đánh ngang tai khiến anh Hồng chết lặng. Khi anh chạy về tới nhà thì thi thể con gái nhỏ đã được mọi người đưa về. Không kìm được cảm xúc, người cha tội nghiệp lao vào ghì chặt thi thể con nói trong nước mắt: “Sao con không nghe lời bố ở nhà xem phim? Con bảo thứ Hai bố dẫn con đi nộp hồ sơ lên lớp 6, vậy mà con nỡ bỏ bố mẹ ra đi như vậy. Sao dại thế con ơi?...”.

Cách gia đình cháu Hải Y không xa là nhà nạn nhân nhỏ tuổi nhất Đỗ Ngọc Th. Thời điểm PV có mặt, những tiếng khóc vẫn vọng ra từ ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân. Dáng vẻ mệt mỏi, anh Đỗ Ngọc Cường (bố cháu Th) tâm sự: “Cháu Th bình thường là một đứa bé hiếu động, nhưng sống rất tình cảm. Hễ bố đi công tác xa nhà dài ngày là liên tục giục mẹ gọi điện để nói chuyện. Đúng hôm ngày 1/6 (Tết thiếu nhi) do bận công việc không về nhà kịp, cháu Th đã gọi điện cho bố nói chuyện líu lo. Th còn bắt bố hôm sau về nhất định phải đưa cháu cùng anh chị đi chơi bù. Chẳng thể ngờ rằng, ước vọng nhỏ bé đó của con gái chưa thể thực hiện được mà cháu đã vĩnh viễn bỏ bố mẹ, người thân ra đi thế này. Thật là đau xót biết bao”.

Đám tang của 4 cháu nhỏ đã thu hút rất đông người dân trong thôn Tân Lập và các địa bàn lân cận tới dự và chia buồn. Dưới cái nắng như thiêu đốt của những ngày hè, tiếng khóc ai oán của người thân các nạn nhân như càng làm cho cảnh vật trở nên tang tóc.

Ông Nguyễn Hữu Nghiêm, Trưởng thôn Tân Lập cho biết, đây là vụ đuối nước thương tâm nhất từng xảy ra trên địa bàn từ trước tới nay. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Lê Ngọc Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai đã có mặt để động viên, chia sẻ với sự mất mát của các gia đình nạn nhân. UBND huyện hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự. Công an huyện Ia Grai hỗ trợ mỗi trường hợp 500.000 đồng. UBND xã Ia Sao cũng trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Các đoàn thể hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng.

Thùy Dung

Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác chiến lược phát triển nguồn nhân lực số

Xã hội -

Ngày 24/7 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số cùng Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Thời sự -

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Xã hội -

GĐXH - Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.