Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện đời đầy nước mắt của bà mẹ hai con tố chồng bạo hành

Thứ tư, 09:42 04/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù bị gia đình ngăn cấm nhưng vì tình yêu quá sâu đậm chị T vẫn quyết đến với người mình yêu. Những tưởng người phụ nữ có hoàn cảnh éo le đó sẽ được sống một cuộc đời trọn vẹn bên chồng con, nhưng “hạnh phúc chẳng tày gang” khi người chồng mà chị hết mực yêu thương lao vào rượu chè để rồi hành hạ chị tới mức “thừa sống thiếu chết”.

 

Chị Hà Thị T đang kể lại bi kịch đời mình.
Chị Hà Thị T đang kể lại bi kịch đời mình.

 

Phận người ba chìm bảy nổi

Những lời kêu cứu khẩn thiết trong đơn cùng số phận đặc biệt éo le của người mẹ hai con Hà Thị T (SN 1982, trú tại xóm Vai, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm.

Vẻ mặt đượm buồn, giọng nói đầy xót xa, ông Đinh Công Tuy (bố nuôi chị T) kể: Cuộc đời của T đã gặp phải nhiều điều bất hạnh, éo le ngay từ lúc bé. Bố mất khi T vừa mới lọt lòng, người mẹ sau đó đã gửi gắm lại cô con gái nhỏ cho ông Tuy rồi đi bước nữa. Vốn là bạn cùng đơn vị trong những ngày đạn bom khói lửa, trước giờ hy sinh trên chiến trường, bố chị T đã nói lời gửi gắm cô con gái nhỏ nhờ ông Tuy chăm sóc. Luôn khắc ghi lời cuối của đồng đội, khi hòa bình lập lại, ông Tuy trở về quê hương, trước hoàn cảnh éo le của gia đình người bạn nên đã quyết định nhận chị T làm con gái nuôi.

Ông Tuy luôn xem chị T như con ruột trong gia đình, chăm nom, nuôi dạy khi chị mới vài tuổi đầu. Tình yêu đôi lứa bắt đầu chớm nở khi chị T cảm mến Hà Văn Thành. Vì là người cùng địa phương nên ông Tuy biết tính cách của Thành từ nhỏ vốn nghịch ngợm, chơi bời. Ông đã kịch liệt phản đối chị T đến với Thành nhưng chị T đã bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn của cha nuôi.

Những ngày đầu hôn nhân, chị T hạnh phúc với chồng và hai đứa con. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi cuộc sống kinh tế gia đình gặp khó khăn, tính nết của Thành cũng bắt đầu thay đổi. Thay vì làm lụng kiếm tiền chăm nom cho tổ ấm nhỏ, Thành lao vào rượu chè bê tha. Những cơn say triền miên khiến cho anh ta quên đi trách nhiệm, bổn phận của một người làm chồng, làm cha.

Theo chị T thì cứ mỗi lần say xỉn Thành lại kiếm cớ trút giận lên người chị. Biết con bị hành hạ, đã rất nhiều lần vợ chồng ông Tuy cũng như bố mẹ đẻ của Thành vào khuyên giải nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Mong sống yên ổn để nuôi dạy hai con

 

Ông Hà Văn Thắng, Trưởng Công an xã Tam Thanh: “Đối tượng Hà Văn Thành từng có tiền sự về tội hành hung vợ”. 					Ảnh: TG
Ông Hà Văn Thắng, Trưởng Công an xã Tam Thanh: “Đối tượng Hà Văn Thành từng có tiền sự về tội hành hung vợ”. Ảnh: TG

 

Mới hơn 30 tuổi đầu nhưng trên khuôn mặt của chị Hà Thị T đã đầy rẫy nếp nhăn, biểu hiện của sự lam lũ, vất vả. Trong buổi trò chuyện với PV, đôi lúc chị vội dùng tay áo đã cũ sờn quệt nhanh đi giọt nước mắt khổ đau.

Chị T nghẹn ngào tâm sự, cuộc hôn nhân giữa chị và Thành là do bản thân chị lựa chọn, nên mặc dù bị chồng hành hạ nhiều năm chị vẫn không dám ca thán nửa lời, đặc biệt là với bố mẹ nuôi. Với tâm nguyện cố sống để nuôi dạy hai đứa con nhỏ, hàng ngày chị T vẫn đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nói về lần gần nhất bị người chồng hành hung, giọng chị T run run nhớ lại: Chiều ngày 23/2 (tức mùng 5 tết), Thành có rủ một nhóm bạn về nhà uống rượu. Tới 18h cùng ngày, khi cuộc nhậu tàn ai về nhà nấy, Thành ngất ngưởng lên giường đi ngủ. Về tới nhà, thấy cảnh tượng như vậy chị T vẫn không dám nói năng một lời mà âm thầm dọn dẹp. Tối hôm đó, trong làng có hội nên khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chị T cùng bạn ra đình làng xem văn nghệ.

Tỉnh dậy sau cơn say, không thấy vợ đâu, Thành bực tức gọi điện liên tiếp nhiều lần. Do đặt điện thoại chế độ im lặng nên chị T không biết chồng gọi. Trong đầu óc của Thành khi đó tưởng tượng ra đủ điều. Thành nghi ngờ vợ đang đi hẹn hò với ai nên mới không nghe máy. Thành lồng lộn đi tìm chị T khắp nơi. Ra đến đình, thấy vợ đang xem văn nghệ với rất nhiều người khác, Thành lao vào chửi bới rồi kéo vợ về nhà. Tại nhà riêng, Thành khóa trái cửa, bắt đầu đánh đập chị T một cách thậm tệ. Quá đau đớn, chị T liên tục van xin nhưng Thành vẫn không chịu buông tha. Lợi dụng lúc chồng sơ hở, chị T cố gắng vùng chạy qua nhà bố mẹ chồng cầu cứu.

Hành vi của Thành chỉ dừng lại khi vợ chồng ông Tuy cùng bố mẹ chồng của chị T lao vào ngăn cản. Ngay sau đó, mọi người khẩn trương đưa chị T ra Trạm Y tế xã Tam Thanh cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Thắng, Trưởng Công an xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho hay: Hà Văn Thành đã từng có tiền sự về tội hành hung vợ. Nhiều lần chính quyền địa phương đã có những hình thức răn đe, giáo dục nhưng hành vi của Thành vẫn tái phạm. “Hiện Công an xã đang hoàn tất tài liệu, hồ sơ để gửi tới Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ giải quyết theo thẩm quyền”, ông Thắng cho biết.

Xuân Thắng – Hoàng Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh tính kẻ 'ngáo đá' cầm kéo đâm nhiều người đi đường ở Cần Thơ

Danh tính kẻ 'ngáo đá' cầm kéo đâm nhiều người đi đường ở Cần Thơ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, Đặng Thanh Tùng (37 tuổi) là người điều khiển xe máy, mang theo vật nhọn đâm liên tiếp 4 người trên đường. Tùng bị bắt sau gần 1 ngày lẩn trốn, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với ma túy.

Hãi hùng cảnh nam thanh niên bị kẻ lạ mặt dùng kéo đâm khi đang dừng đèn đỏ

Hãi hùng cảnh nam thanh niên bị kẻ lạ mặt dùng kéo đâm khi đang dừng đèn đỏ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đang dừng chờ đèn đỏ, nam thanh niên bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy cầm kéo đâm thẳng vào lưng. Vụ việc được xác định xảy ra tại TP Cần Thơ. Đối tượng gây án sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Lời khai của kẻ đánh nam thanh niên dã man giữa đường ở Tây Ninh

Lời khai của kẻ đánh nam thanh niên dã man giữa đường ở Tây Ninh

Pháp luật - 9 giờ trước

Đặng Thái Bình khai mặc dù không va chạm giao thông nhưng cùng đồng phạm hành hung người đi đường.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn

Pháp luật - 14 giờ trước

Lợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Án tử cho kẻ nhiều lần 'vào tù, ra tội' vẫn dính vào ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều lần phải đi tù, cai nghiện bắt buộc... nhưng Nguyễn Lâm Trường vẫn "ngựa quen đường cũ" không cố gắng làm lại cuộc đời. Với hành vi tàng trữ hơn 11 ngàn viên ma túy, Trường bị kết án tử hình.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, gã thanh niên dùng dao đâm bạn lúc rạng sáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Bình đã dùng một con dao gấp bằng kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng, mạn sườn bên trái anh Nguyễn Hải Quyền khiến nạn nhân bị tổn hại 34% sức khỏe.

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Đột kích khu chung cư, bắt nhóm tổ chức sử dụng ma túy

Đột kích khu chung cư, bắt nhóm tổ chức sử dụng ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại thời điểm bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đột kích, các đối tượng vẫn đang lắc lư trong nhạc mạnh và “say” trong ma túy.

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong

TP. Huế: Lĩnh án vì đánh người dẫn đến tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy 2 người đang lời qua tiếng lại, Khánh dừng xe, xông tới dùng tay đánh vào mặt làm một người đàn ông ngã xuống và tử vong sau đó.

Top