Giọt nước mắt ở buổi hẹn cuối trước khi cầm quyết định ly hôn
Chuyện vợ chồng“Chúng ta đi xem phim nhé, ngày mai đã không còn là vợ chồng nữa rồi”, Sơn nhắn thế và Phượng đồng ý.
GĐXH - Người mẹ liệt sĩ 104 tuổi rưng rưng khi tìm thấy mộ phần của con trai sau 52 năm hy sinh ở chiến trường. Bà khóc, giọt nước mắt vừa xót xa, vừa nghẹn ngào hạnh phúc.
“Chúng ta đi xem phim nhé, ngày mai đã không còn là vợ chồng nữa rồi”, Sơn nhắn thế và Phượng đồng ý.
Đó chỉ là câu nói bâng quơ mà sau đó có lẽ cô cũng quên mất nhưng lại khiến người chồng giật mình bừng tỉnh.
Anh ta khẳng định cô là người anh ta yêu nhất nhưng cuối cùng lại không cứng rắn giữ lại mà vẫn đồng ý ly hôn.
Tệ nhất trong tình yêu chính là những gã đàn ông cố giữ hình tượng soái ca đến phút chót. Gã nói rằng vẫn còn yêu, nhưng lại đối xử với người phụ nữ của mình chẳng khác người dưng...
Mỗi ngày tự tay ẵm bồng, đưa nôi, cho uống sữa và rồi trao lại những đứa trẻ sơ sinh khi các bố mẹ đã âm tính với COVID-19… là khoảnh khắc hạnh phúc của 40 bảo mẫu "bất đắc dĩ" tại Trung tâm H.O.P.E.
GiadinhNet - Vì đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, nam quân nhân ghé qua nhà nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn con.
GiadinhNet – Bỗng dưng trở thành F1 nên các thành viên lớp 10A2 phải đột ngột rời xa vòng tay bố mẹ nhiều ngày để đi cách ly tập trung. Nhiều phụ huynh lo đến mất ăn, mất ngủ trong khi các con lại trải qua thời gian cách ly cực kỳ ý nghĩa.
GiadinhNet - 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, người cha xem bệnh viện là nhà, cẩn trọng, tỉ mỉ chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ với hi vọng mong manh 1 ngày nào đó đứa con gái bé bỏng tỉnh lại.
GiadinhNet – Giờ thì anh đã trở về với vợ con, nhưng nếu người tình không lộ mặt bắt cá hai tay thì bây giờ gia đình anh đã tan nát.
GiadinhNet - Hà Nội đang bước vào những ngày giá lạnh, nhiệt độ ban đêm có lúc đến 8 độ C. Đó cũng chính là khoảng thời gian vất vả nhất với những người vô gia cư, những cửu vạn, công nhân thông cống, những người lái xe ôm,… Ngồi cùng họ, lắng nghe sâu hơn những nỗi niềm riêng mới thấu thêm cái đa đoan của cuộc đời khi ánh đèn thành phố vụt tắt.
Tình cảm chân thành và đầy xúc động mà ông bà U80 dành cho nhau đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Nước lũ rút đi cũng là lúc bà con miền Trung đối mặt với thiệt hại tài sản nặng nề mà chỉ riêng việc dọn dẹp thôi cũng đã vô cùng khó khăn, vất vả.
GiadinhNet - Trong lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3, người thân của nhiều cán bộ chiến sĩ đã không kìm nén được cảm xúc, nhiều người đã khóc ngất, ngã quỵ.
Học hết lớp 2, Hưng vẫn không đọc được chữ. Không có việc làm ổn định, nam thanh niên sớm vướng vòng lao lý. Cuối cùng, Hưng chọn việc buôn bán ma tuý làm kế sinh nhai để rồi một lần nữa đối mặt với chuỗi ngày tù tội.
Hình ảnh được cho là của 1 nữ sinh thi vào trường THPT Lục Ngạn với tâm trạng chới với sau bài thi...
GiadinhNet - Chỉ sau đêm định mệnh, Vui còn lại một mình trong căn nhà nhỏ trống huơ, trống hoác… Ngồi ủ rũ ở một góc nhà, ngước nhìn di ảnh mẹ và em gái, Vui lại gào khóc đến lạc giọng.