Chuyện ghi ở xóm ung thư tại Sài Gòn
GiadinhNet - Ở bên hành lang Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chúng tôi đã gặp gỡ những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh nan y. Họ đến từ nhiều nơi, từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở điểm là đều nghèo, phải gồng mình chống chọi với bệnh tật.
Mong mình “ra đi” để con bớt khổ
Xế chiều, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cụ Nguyễn Thị Hưởng (73 tuổi) ngồi buồn thiu, nhìn cây xà cừ trút lá. Bình thường, nhiều người thấy cảnh lá rơi, thường vẩn vơ lo nghĩ đến chuyện sinh- tử của cuộc đời, nhưng cụ Hưởng chỉ ước mình được “rơi ngọt” như chiếc lá vàng kia, để mình và con trai bớt khổ!
Người phụ nữ sống cả đời ở xứ biển Nha Trang này đã quá tuổi thất thập, tưởng vui tuổi già thêm ít năm cùng con cháu với cuộc sống nghèo khó quen thuộc nhưng chẳng được. Cụ Hưởng được phát hiện mắc chứng ung thư buồng trứng. Dù nghèo, nhưng con trai cụ, anh Võ Văn Nam cũng ráng vay mượn, gói ghém hành lý đưa mẹ già vào Sài Gòn, đến Bệnh viện Ung bướu để điều trị tới đâu hay tới đó. Cụ Hưởng vừa thực hiện xong đợt hóa trị lần thứ nhất, theo lịch điều trị thì 15 ngày sau mới tới đợt hóa trị lần hai. Về quê thì quá tốn kém, vậy là hai mẹ con cụ đành tá túc luôn trong khuôn viên bệnh viện.
Anh Nam (con cụ Hưởng) tâm sự, nếu đưa mẹ về thì tốn kém lắm, không chịu nổi “phải để dành tiền lo thuốc men thôi, đi lại kiểu đó bất tiện trăm bề…”. Ở thì “miễn phí”, thế còn chuyện ăn uống ra sao, ở Sài Gòn đắt đỏ lắm? Con trai cụ Hưởng vội xua tay: “Hổng có tốn tiền đâu, cứ sống nhờ cơm cháo từ thiện suốt tuần luôn, trừ Chủ nhật thôi”.
Đúng là như vậy. Từ trước tới nay, chuyện lo cơm miễn phí giúp bệnh nhân nghèo, thân nhân thăm nuôi người bệnh ở Bệnh viện Ung bướu không còn là chuyện mới. Có khá nhiều đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm quyên góp, tổ chức nấu cơm, cháo miễn phí giúp bệnh nhân nghèo. Theo lời anh Nam, có rất nhiều đơn vị thiện nguyện nên lịch phát cơm, cháo mới kín gần hết tuần như vậy.
“Tôi cũng tham gia phụ phát cơm 2 buổi/ngày để mẹ con mình ăn cơm của người ta đỡ áy náy. Mỗi buổi phát cơm cháo từ thiện khoảng 300- 500 suất. Người nghèo như chúng tôi biết ơn các nhà hảo tâm lắm. Nếu không có họ, không biết chúng tôi có gắng gượng nổi không?”, anh Nam bộc bạch.
Là bệnh viện chuyên khám- điều trị ung thư tuyến cuối ở phía Nam nên bệnh nhân, thân nhân từ các tỉnh, thành tập trung đông về đây là điều dễ hiểu. Theo chia sẻ của BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, hiện đơn vị này chỉ có 644 giường nội trú nhưng đang điều trị nội trú cho hơn 1.400 bệnh nhân, chưa kể 11.000 bệnh nhân ngoại trú. Được xây dựng trên tổng diện tích 2ha nhưng bệnh viện gần như không đủ hành lang để bệnh nhân ngoại trú và thân nhân của họ “tạm cư” trong quá trình điều trị.
Ăn cơm bụi, ngủ phòng bèo

Không phải ai cũng may mắn được ăn, ngủ miễn phí trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Lựa chọn của nhiều người là tìm đến “xóm trọ ung thư” với hàng trăm “cư dân” đang tá túc. Ở đây khá tiện vì chỉ cách bệnh viện vài bước chân.
Xung quanh Bệnh viện Ung bướu TPHCM có nhiều hẻm nhỏ, gần như chuyện mưu sinh của cư dân các con hẻm này gắn chặt với bệnh nhân ung thư. Hàng trăm phòng trọ lớn, nhỏ hình thành từ khi bệnh viện ra đời từ năm 1985.
Ở xóm trọ này, một chiếc ghế vải qua đêm trong gian phòng chật chội, thậm chí là lối đi của một căn nhà cũng có giá 30.000 đồng/đêm. Nếu ngủ giường thì phải trả từ 80.000-150.000 đồng. Bất kỳ ai lạc bước vào xóm trọ ung thư ngó nghiêng là y như rằng có người hỏi ngay: “Tìm phòng trọ hả anh chị? Giá phòng thế này, thế này…”.
Mẹ con chị Nguyễn Tường Lan (quê ở Tiền Giang), rời “nhóm hành lang” vào xóm trọ ung thư đã hơn ba tháng. Chị Lan cũng bị ung thư buồng trứng phải hóa trị. Con trai chị Lan ngủ cùng nhà trọ với mẹ nhưng tiêu chuẩn chỉ nằm ghế vải, chị Lan thì chung giường với người khác. Tổng chi phí cho hai mẹ con hết 110.000 đồng/đêm.
“Ra phòng trọ thì mẹ em ngủ được hơn nên cũng khỏe ra. Có điều chuyện ăn uống cũng tốn vì ra đây rồi mà còn “nhào vô” trong bệnh viện xin cơm từ thiện thì kỳ quá nên mẹ con bàn với nhau ăn cơm bụi. Một ngày ăn uống tằn tiện cũng hết 50.000-60.000 đồng. Tình trạng này kéo dài thì không biết ra sao nữa anh à?”, con trai chị Lan chia sẻ.
Mong cơ sở 2 sớm hoàn thành
Nhằm giải quyết tình trạng quá tải nhiều năm qua tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TPHCM đã quyết định khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại phường Tân Phú, Q.9, TPHCM có sức chứa 1.000 giường với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.
Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho hay: “Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM) với trang thiết bị hiện đại, hoàn chỉnh, khi đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện phía Nam…”.
Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19
Y tế - 4 ngày trướcBiến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.
Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng
Sống khỏe - 5 ngày trướcNgày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.
Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.
Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 1 tuần trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?
Y tế - 1 tuần trướcTừng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.