Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến hành hương cuối cùng

Chủ nhật, 18:21 13/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đại tướng nằm đó, trường tồn cùng đất nước, non sông. Và những giọt nước mắt, những cơn thổn thức sẽ còn mãi.

Sinh ra ở Lệ Thủy, Quảng Bình, lớn lên và trưởng thành cùng thời cuộc, trải qua bao thử thách của chiến tranh binh lửa, dồn hết tâm huyết cho đất nước khi hòa bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cuối cùng đã về với đất mẹ. Mảnh đất Vũng Chùa đã ôm trọn người con ưu tú của quê hương vào lòng. Gió Biển Đông ở đó. Nước mắt nhân dân ở đó, thấm đẫm nơi Người nằm xuống. Sinh, lão, bệnh, tử, đã lâu rồi Người không về quê. Và hôm nay, 90 triệu con tim đã bên Người, trong chuyến hành hương cuối cùng ấy.
 
Chuyến hành hương cuối cùng 1
Chuyến hành hương cuối cùng đã kết thúc, nhưng tên Người còn mãi với non sông. Ảnh: Việt Nguyễn

Giọt nước mắt quê hương

Khúc nhạc Hồn tử sĩ không biết đã được cất lên bao nhiêu lần từ ngày Người mất. Hôm nay, khúc nhạc đó một lần nữa hòa chung với hàng triệu gương mặt đẫm lệ, từ Thủ đô, đến Quảng Bình, từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau.

Quảng Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc bài điếu văn tại Nhà tang lễ quốc gia cũng là lúc hàng nghìn người dân dự lễ truy điệu trong và ngoài hội trường UBND tỉnh òa khóc. Nức nở. Đau thương. Tiếc nhớ. Trong số họ, không phải ai cũng may mắn một lần được gặp Đại tướng, nhưng tình yêu họ dành cho vị anh hùng dân tộc là tự đáy lòng, không thể đo đếm, cũng chẳng phải chứng minh. Họ, những người cùng quê với Đại tướng cảm nhận rõ nhất nỗi đau mất đi một người con ưu tú của quê hương.
 
Chuyến hành hương cuối cùng 2
Nguyên bác sĩ quân y Hoàng Thị Lan chắp tay cầu khấn, bật khóc khi linh cữu Người đi qua. Ảnh: Việt Nguyễn

Và cùng thời khắc ấy, còn hàng vạn con người đang tất tưởi trên những chuyến xe, chuyến tàu. Họ vội vã tìm về Quảng Bình để tận mắt tiễn Người về nơi an nghỉ. Trong số ấy, bà Hoàng Thị Lan, thiếu tá, nguyên cán bộ Bệnh viện quân y 354, người cùng huyện Lệ Thủy với Đại tướng, đã có một đêm trắng từ Hà Nội vào Đồng Hới. Mắt đẫm nước, bà Lan bảo rằng, hôm nay nhất định phãi tiễn người về với đất mẹ, dù nắng mưa khắc nghiệt thế nào với thân thể gần 70 của bà: “Cả đời tôi chẳng có may mắn được trò chuyện cùng Người nhưng đã nhiều lần được gặp, được thấy dung nhan, đức độ của Người trong những cuộc họp hội đồng hương Lệ Thủy. Tôi, con cháu tôi, và những thế hệ sau này nữa, sẽ không bao giờ quên Đại tướng. Người đã nằm xuống, nhưng tên tuổi sẽ mãi đi cùng non sông đất nước”.

TP.Hồ Chí Minh. Hội trường Thống nhất lặng đi trước hình ảnh linh cữu Đại tướng phủ cờ Tổ quốc. Bên ngoài, người dân không rời màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp từ Thủ đô. Nước mắt lăn dài không ngớt theo giai điệu buồn thương của bản nhạc Hồn tử sĩ.

Thủ đô. Cả thành phố chìm trong im lặng. Không tắc đường. Không xô bồ. Mười người như một chỉ hướng về số 5 Trần Thánh Tông. Nhân dân hiểu rằng, dân tộc Việt Nam không biết bao giờ mới một lần nữa xuất hiện một nhà quân sự kiệt xuất như Võ Nguyên Giáp, một vĩ nhân với đức độ cao vời vợi. Và hôm nay, bằng giá nào họ cũng phải tiễn Người một đoạn, trước khi Người về nằm dưới đất mẹ Quảng Bình.
 
Chuyến hành hương cuối cùng 3
Thế hệ trẻ hôm nay, chưa một lần được gặp Đại tướng, nhưng cũng hiểu giá trị nhân cách lớn lao của Người. Ảnh: Việt Nguyễn

Chuyến bay cuối cùng

Hà Nội. 10h30. Chuyên cơ đặc biệt ATR 72 số hiệu VN1911 cất cánh. Vị tướng của nhân dân đã ở đó, sau hành trình từ Nhà tang lễ Quốc gia, qua tư gia ở 30 Hoàng Diệu và những con phố thân thuộc. Hàng trăm con người có mặt ở sân bay đã không cầm được nước mắt khi theo dõi qua màn hình tivi. Cả đời họ, sẽ khó thấy một chuyến bay nào đặc biệt như vậy. Một chuyến bay lặng lẽ. Một chuyến bay không khứ hồi. Một hành khách đang tìm về với quê hương.

Quảng Bình. 10h30. Sân bay Đồng Hới nắng như đổ lửa. Dòng người từ đầu đường 16/6 tới cổng sân bay nối dài hai bên. Hầu hết đã đến từ sáng sớm, hay ngay sau lễ truy điệu tại Hà Nội. Thương binh Đào Minh Tâm, 72 tuổi, quê Đồng Hới, tự mình đạp chiếc xe cũ kỹ từ hội trường ủy ban tỉnh tới chỉ bằng một chân. Chân còn lại của ông đã bỏ lại trên dãy Trường Sơn. Người lính già năm xưa chiến đấu vì dân tộc, vì Hồ Chí Minh, vì Võ Nguyên Giáp, nay đến đây với một ước nguyện nhỏ nhất: “Tôi ao ước được tạo điều kiện cho vào cổng sân bay, nhìn linh cữu Người lần cuối cùng”. Rồi ông thỏa ước nguyện. Hàng nghìn người dân cũng vậy. Từ ngoài cổng trở ra, ai cũng có thể đến, đứng chào, tiễn và vĩnh biệt Đại tướng.

11h. 12h. 12h30. Đã có người ngất vì say nắng. Đã có tiếng trẻ con khóc vì đợi hoài Cụ không tới. Nhưng không ai bỏ về. Hai bên đường không còn một chỗ trống. Từng nóc nhà, ngọn cây cũng là nơi người dân tìm đến làm điểm quan sát. Mọi ánh mắt đau đáu nhìn về cánh cổng im lìm với 4 lá cờ rủ. Họ liên tục hỏi nhau, “Máy bay đã xuống chưa? Đại tướng về chưa vậy?”.

12h35. Đoàn linh xa từ từ đi ra. Chiếc xe mang linh cữu Người cùng khẩu đại bác chậm rãi tiến giữa hàng sắc phục đang nghiêm chào, giữa hàng nghìn người dân đang òa khóc nức nở. Người nằm đó, cờ tổ quốc ôm tròn hình hài. Bên đường, bà Hoàng Thị Lan chắp tay khẩn cầu, mắt bà đã nhòa lệ. Những người trẻ thì ùa đến, đủ để gây một chút vất vả cho các chiến sĩ công an, bộ đội, nhưng cũng đủ để không gây một chút cản trở nào cho chuyến đi cuối cùng của Người.

Đất ôm Người vào lòng

Quốc lộ 1A. 14h. Nhân dân hai bên đường dừng mọi hoạt động ngóng chờ linh xa qua. Những tài xế đường dài tự mình dừng chuyến, tấp bên vệ đường, thành kính đứng đợi. Những chiếc xe hơi trên nóc gắn ảnh Đại tướng và những lời tiễn biệt. Ngọn đèo Ý Hoa, huyện Quảng Trạch lộng gió đón Người qua.

Vũng Chùa. 15h20’. Chuyến hành hương cuối cùng của vị anh hùng dân tộc đã gần đến đích. Nước mắt không ngừng rơi. Càng về gần càng rơi nhiều. Con đường hẹp dẫn lối Người trong tiếng hô vang “Võ Đại tướng”. Dân không ngần ngại trèo cây, leo đồi để một lần thôi, nhìn thấy linh cữu Đại tướng.

Và cuối cùng, Người đã về tới ngọn đồi lộng gió Biển Đông.

16h30. Tiễn Đại tướng là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng gia quyến và hàng trăm nghìn người dân. Khi những nắm đất đầu tiên thả xuống cũng là lúc cả ngàn người nhòa lệ. Khúc nhạc Hồn tử sĩ réo rắt, hòa với tiếng khóc, tiếng gió hun hút. Và tiếng quân nhạc vang lên, linh cữu của Người từ từ hạ xuống. Những bát hương trên lối mòn lên núi đã xuất hiện tự bao giờ. Những đóa cúc vàng phủ kín từng mảng đất đang thấm đẫm nước mắt. Những tiếng kinh rì rầm hòa cùng nỗi thổn thức về một mất mát lớn lao.

Người đã nằm sâu dưới lòng đất mẹ. 103 mùa xuân kết thúc trong nước mắt của hàng chục triệu đồng bào. Chuyến hành hương cuối cùng có hàng chục triệu trái tim, ánh mắt cùng tiễn biệt. Đại tướng nằm đó, trường tồn cùng đất nước, non sông. Và những giọt nước mắt, những cơn thổn thức sẽ còn mãi.

Việt Nguyễn

vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top