Chuyện học thêm: Con luyện tài, bố mẹ phờ phạc
GiadinhNet - Chạy vài “cuốc” như xe ôm, mệt mỏi ngồi quán nước đợi đón con… là những hình ảnh thường thấy của những bậc phụ huynh có con đi học thêm.
![]() |
|
Phụ huynh đón con tại một điểm học thêm trên phố Tôn Thất Tùng. Ảnh: Q.Anh. |
Suốt cả tuần, anh Nguyễn Văn Hiệp (đường Hoa Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) có con học lớp 4 lại đón con sau khi tan trường, rồi sấp ngửa đưa con sang tận phố Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) để kịp giờ học thêm từ 17h30 đến 19h. Anh Hiệp chia sẻ, trước đây, cháu học kém, nên được người quen giới thiệu lớp học thêm của một cô giáo dạy Toán ở trường điểm của quận Đống Đa. Thời gian học của cháu rất “căng” vì nhà xa, hễ bố tan làm là phải đi đón con ngay cho kịp giờ học thêm của cháu, rồi mua chút đồ ăn cho cháu khỏi đói. Vì nhà xa 10km, nên anh Hiệp cũng chẳng về, đợi con học xong thì đón về luôn. “Con học, còn bố ở ngoài vạ vật. Hôm thì đọc báo, ngồi trà đá; có hôm ngủ trên ghế đá công viên đợi con. Nhưng thấy con tiến bộ, nên vất vả cũng tan biến”, anh Hiệp chia sẻ.
Chạy đến 4-5 “cuốc” xe mỗi ngày chỉ để đưa đón 2 con, chị Lê Thị Hải (huyện Từ Liêm) cho biết, ông xã thì bận việc, lại hay đi công tác, thành thử việc đưa, đón con đi học vẫn do mình chị đảm nhận. Cả tuần, sáng đưa bé út đi học, trưa về nhà nấu cơm rồi đầu giờ chiều đưa cô con gái lớn đi học thêm. Sau giờ học, lại đón 2 cháu về nhà rồi vội vàng đi chợ, nấu ăn, tắm rửa cho các cháu rồi lại tiếp tục đưa cả hai đi học thêm ở nhà cô từ 19h-20h30, sau giờ học lại đi đón hai cháu về nhà, rồi kèm các cháu ôn tập. Chị Hải nói: “Chỉ mỗi Chủ nhật là được nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đến chuyện đưa đón các con học thêm mà thấy mệt quá. Nhưng vì muốn con học bằng bạn bằng bè nên cũng đành phải thu xếp”.
Nhìn vào lịch học của K. (học sinh lớp 7, Trường THCS Bế Văn Đàn) không khỏi “choáng”. Các buổi sáng trong tuần, K học ở trường, còn chiều thì học thêm nhà cô giáo. Ngoài ra, K còn học thêm 3 buổi tiếng Anh/tuần. Chưa hết, gần đây cô chủ nhiệm phản ánh K còn yếu môn Toán nên bố mẹ đã thuê gia sư về kèm thêm buổi tối. Với lịch học kín mít, K cho biết: “Cả tuần, em chỉ được nghỉ chiều Chủ nhật, nhưng em tranh thủ vào mạng để tham gia thi giải toán trên Internet. Gần đây học nhiều, lắm lúc ngồi nghe nhưng không hiểu bài, thấy căng thẳng đầu óc”.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, phụ huynh khi chấp nhận cho con đi học thêm đều mong muốn con học tốt, vào trường chuyên, lớp chọn, hay thi đỗ đại học. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh cho biết buộc phải cho con đi học thêm để chiều lòng cô, tránh bị trù dập. Nên hay không nên cho con học thêm được rất nhiều phụ huynh bàn luận, chia sẻ trên các diễn đàn Internet. Trên diễn đàn www.webtretho.com, rất nhiều phụ huynh kịch liệt phản đối chuyện cô ép buộc học thêm; có ý kiến cho rằng, họ sẵn sàng chi 1-2 triệu mỗi tháng, miễn là cô “tha” cho học thêm để con họ có thời gian vui chơi, giải trí và tự học.
Quang Huy
