Chuyện khó tin: Người xin giảm án cho kẻ giết con mình

| Xã hội

GiadinhNet - Người cha của nạn nhân đã đứng lên xin toà khoan hồng cho kẻ đã tước đi mạng sống của con gái mình.

Phiên toà phúc thẩm đã đóng lại ngày 8/11 với bản án 7 năm tù dành cho hung thủ. Nhưng đọng lại sau phiên toà ấy là bao điều chất chứa về tình người, về lòng bao dung: Người cha của nạn nhân đã đứng lên xin toà khoan hồng cho kẻ đã tước đi mạng sống của con gái mình. Chúng tôi gặp lại vợ chồng người đàn ông kì lạ này vào một ngày cuối năm, nỗi đau mất con còn hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Trong câu chuyện, họ luôn nói rằng, chỉ có một ước nguyện là cầu xin con gái tha thứ vì đã làm cái điều không giống ai tại phiên toà đẫm nước mắt ấy.
 
Nỗi đau không gì khoả lấp
 

Mẹ của nạn nhân bế con cho Trang trong suốt thời gian diễn ra phiên toà. Ảnh: T.G

 
"Thi ân bất cầu bảo", gia đình chúng tôi làm ơn không mong được sự trả lại. Khi giúp cháu Trang, vợ chồng tôi chỉ biết sống vì tình yêu thương con người.
Được Toà mời đến, ông Nguyễn Trí, 54 tuổi, cha nạn nhân đã khiến cho cả phiên toà xúc động. Ông nói, giọng bình tĩnh: "Xin tòa xem xét cho Trang mà giảm án cho cháu nó. Trang sinh ra trong một gia đình nghèo, cha đã có vợ nhỏ nên cũng bỏ bê chuyện giáo dục con cái. Chỉ được học đến lớp 8, đã phải nghỉ để đi làm, sự giáo dục từ nhà trường cũng đã trôi tuột hết rồi.
 
Còn mẹ nó phải thức từ 1 giờ sáng để làm gà mang bỏ mối cho người ta, em trai chỉ học lớp 3 cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để làm việc... Đáng thương hơn, con gái của nó phải nhìn đời sau song sắt như thế thì làm sao có thể phát triển như bao đứa trẻ khác?". Giọng ông Trí vừa dứt, phía dưới khán phòng, cả hung thủ và những người nhà đến dự đều không cầm được nước mắt.
 
Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Trí và bà Lương Thị Hồng (51 tuổi) ở tổ 22, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai một tháng sau khi phiên toà khép lại. Con đường chạy vào nhà vợ chồng ông Trí nhỏ chông chênh, đầy bụi bặm được bao bọc bởi cây cỏ và hoa dại. Nhà lợp mái tôn, xung quanh được xây bởi tường gạch và ghép ván gỗ. Ông Trí bộc bạch, từ khi con gái Nguyễn Thanh Tuyền mất, ngoài công việc hàng ngày để kiếm sống, ông vùi đầu vào sáng tác truyện ngắn và thơ cho đỡ buồn.
 
Đứng bên cạnh ông Trí, khuôn mặt vợ ông lộ rõ vẻ tiều tuỵ, xanh xao. Bà nói: Từ khi con gái mất đi, tôi nghỉ việc luôn ở nhà chăm sóc cháu nội. Sự việc xảy ra đã hơn 1 năm nhưng hễ vào bàn thờ con gái là tôi lại bật khóc. Tuyền nó ngoan lắm, vì gia đình nghèo nên học hết lớp 9 cháu nó phải bỏ học. Lúc đầu cháu đi làm phụ hồ với cha vì chưa đủ tuổi làm công nhân ở công ty. Không ngờ mới vào làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Đồng Nai, nó lại bị đâm chết".
 

Gia đình ông Nguyễn Trí tại Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: HN

 
Ông Trí tâm sự, trước kia do không hiểu biết nên cách giáo dục con cái của ông khá độc đoán, bắt con phải làm theo cha mẹ, không biết con thích gì, nghĩ cái gì. "Giờ nhớ lại tôi rất buồn, cũng chính cái thói uống rượu của tôi mà con cái nên nông nỗi này", ông Trí nói. Trước đây, ông Trí nghiện rượu khá nặng, nhưng sau cái chết của con gái, ông bỏ hắn, không động đến giọt nào nữa. Bây giờ, mỗi ngày tan ca nhà về nhà, cứ nghĩ đến con gái, thấy buồn là ông lại mang bút, giấy ra và sáng tác truyện ngắn.
 
Căm phẫn và tha thứ
 

Những giọt nước mắt của Trang tại hành lang Tòa án. Ảnh: T.L

 
Câu chuyện đang kể dở, đứa cháu nội nghịch ngợm, trèo lên giá sách làm rơi những bức ảnh của Nguyễn Thanh Tuyền. Ông Trí nhặt những bức ảnh lên thở dài, nhớ lại: Khoảng 20h30 ngày 14/10/2009, khi ông đang làm ở đìa tôm gần nhà thì nghe tin con gái bị sát hại. Chân tay ông run bần bật, khi ông chạy đến bệnh viện thì con gái đã được chuyển vào nhà xác. Biết tin, bà Lương Thị Hồng ngất lên, ngất xuống liên tục, không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà.
 
Trong nỗi mất mát vô bờ đó, họ dồn căm phẫn lên kẻ đã tước đi mạng sống của con gái. Khi Tòa án Đồng Nai mở phiên sơ thẩm vụ án, vợ chồng ông Trí tất bật đến tham dự để nghe tòa luận tội và cũng để được nhìn rõ mặt hung thủ. Khi đến nơi, phiên xử bị hoãn do mẹ con Thùy Trang bị bệnh không thể tham dự. Vợ chồng ông Trí vẫn đến Bệnh viện Nhi Đồng (Đồng Nai) để gặp Trang. Nhưng gặp người mẹ tuổi teen này, vợ chồng ông đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh mà theo lời ông là "rất hiếm khi gặp trên đời", khiến cho sự hận thù trong đầu họ tan biến.
 

Hình ảnh Nguyễn Thanh Tuyền khi đang còn sống. Ảnh: T.L

Thùy Trang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tay bị còng, chân bị dây xích siết chặt vào thành giường. Ở đầu giường bệnh bên kia là tiếng khóc oe oe của bé gái mới chừng mấy tháng tuổi. Cảnh tượng đó làm vợ chồng ông Trí không nghĩ đến hận thù nữa, trong lòng họ là sự đồng cảm và tha thứ. Khi Thùy Trang cố rướn sức dậy, chắp tay van xin: "Con xin hai ông bà tha thứ cho tội lỗi tày đình của con" thì nước mắt đôi vợ chồng già tuôn chảy. Ông Trí an ủi Trang: "Con hãy yên tâm dưỡng bệnh và chăm sóc con, gia đình bác sẽ tha thứ cho con, con là người không được giáo dục tử tế. Lỗi lầm này cũng là do hai bác không dạy dỗ con gái thật tốt".
 
Trở về nhà, vợ chồng ông Trí còn nghĩ cách để xin Tòa giảm án cho Trang. Sau nhiều đêm trằn trọc, vắt óc suy nghĩ, ông Trí cũng không tìm được chi tiết nào để biện hộ, xin tòa giảm án cho hung thủ. Sau đó, khi tìm về nhà Trang, vợ chồng ông mới biết được hoàn cảnh éo le của người mẹ bất đắc dĩ này. Từ nhỏ, bố của Trang đã bỏ mẹ con theo người phụ nữ khác. Trang phải bỏ học sớm, phụ mẹ vặt lông gà ở các quán ăn. Bước sang tuổi 16, cô gái này phải làm mẹ bất đắc dĩ.
 
Suy đi tính lại, ông Trí hỏi bà Hồng: "Bà nó giỏi luật pháp hơn tôi, bà xem có chi tiết nào để xin giảm án cho cái Trang không?".  Bà Hồng nói: "Nếu ông biết nó thiếu giáo dục từ bé, thì ông hãy lấy cái thiếu giáo dục mà xin giảm án cho nó. Pháp luật Việt Nam luôn rộng lòng khoan hồng, ông nói những điều này chắc chắn cái Trang được giảm án ít nhiều".
 
Nói thế nhưng trước khi vượt gần 100 cây số lên TPHCM để dự phiên tòa phúc thẩm xét xử Thùy Trang, ông Trí "giao" toàn bộ nhiệm vụ "biện hộ" cho bà Hồng. Tuy nhiên, khi có mặt tại toà, bà Hồng phải bế con của Thùy Trang, vì nó khóc quá nhiều trong phiên tòa xét xử. Ông Trí đã đứng lên xin giảm tội cho bị cáo.
 
Ngày 8/11, tại phiên phúc thẩm, cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm đã áp dụng với Trang là đúng, nhưng có phần thiếu sót vì chưa xem xét khi gây án bị cáo đang có thai (là tình tiết giảm nhẹ). Mặt khác, tại tòa, cha nạn nhân cũng tha thiết xin giảm án cho bị cáo... nên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã giảm 1 năm tù (còn 7 năm) đối với Trang.  Sau phiên toà trở về nhà, bà Hồng vẫn trách ông Trí vì "nói ít quá" nên toà không giảm thêm mức án cho Thùy Trang. "Nếu như ông nói theo những gì tôi đã dặn thì ít nhất cái Trang cũng được giảm án ít hơn 1 năm", bà Hồng thở dài nói.
 
Kể đến đây, giọng ông Trí buồn rầu: "Thi ân bất cầu bảo", gia đình chúng tôi làm ơn không mong được sự trả lại. Khi giúp cháu Trang, vợ chồng tôi chỉ biết sống vì tình yêu thương con người. Tha thứ cho cháu với mong muốn cháu biết sự quý giá của cuộc sống. Nhưng cái làm tôi buồn là thái độ và suy nghĩ của mẹ Thùy Trang, phải chi mẹ của cháu đến nhà tôi để thắp nén nhang cho cháu Tuyền, xích lại để nói chuyện yêu thương, tha thứ thì hay biết mấy. Tiền bồi thường thì tôi có biết nhưng thứ đó không bằng một chữ tình".
 
Tóm lược vụ án
 
Trang và bạn trai là Nguyễn Văn Bình làm công nhân tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, người bạn gái đã có mâu thuẫn từ trước biết Trang và Bình sắp làm đám cưới, đã cố tình chọc tức cô bằng cách lả lơi với Bình. Tối 14/10/2009, Trang lại thấy cô gái nói chuyện với "chồng" mình nên xông đến đánh nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, biết "tình địch" gọi điện kêu người nhà đến xử mình, Trang kể cho hai người bạn thân nghe để nhờ họ nói lại với Bình còn mình tất tả về trước.
 
Vài giờ sau, Trang quay lại đón Bình thì phát hiện nhóm người của "đối thủ" đang lăm lăm vũ khí bên đường, trong đó có Nguyễn Thanh Tuyền (18 tuổi) - con gái ông Trí. Được bạn đưa cho con dao để thủ thân và dẫn về, Trang phần nào yên tâm. Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn, Trang bị nhóm người kia đuổi theo hành hung. Trong lúc bị đánh xối xả, Trang rút dao đâm trúng ngực Tuyền. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Tuyền đã chết do vết thương đâm thấu tim. Còn Trang, nằm trên giường bệnh, cô ngỡ ngàng khi được bác sĩ thông báo mình đã có thai hai tháng.
 
Hưng Nguyên
kimngan
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.