Chuyện khó tin về những sản phụ đẻ rơi hi hữu trên ô tô
GiadinhNet - Tắc đường, đường xấu, chờ thuê xe, chậm đến bệnh viện... Đó là những nguyên nhân khiến nhiều sản phụ phải đẻ con ngay trên... ôtô.
Tài xế taxi trở thành bà đỡ bất đắc dĩ trên xe
Vụ việc hi hữu diễn ra vào lúc đêm 21 rạng sáng 22/1, tại TP Phủ Lý, Hà Nam. Tài xế của hãng Mai Linh là Trần Trung Dũng (24 tuổi) đón sản phụ Vũ Thị Huyền (32 tuổi, ngụ Lạc Tràng, Lam Hạ, TP Phủ Lý) và người mẹ già, chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Khi di chuyển được khoảng 2 km, chị Huyền bất ngờ trở dạ, đau bụng dữ dội và yêu cầu anh Dũng dừng xe. Lúc này đã qua 0h ngày 22/1, giữa cánh đồng hoang vắng không có người trợ giúp ngoài mẹ của chị Huyền tuổi cao sức yếu.
Trước tình hình trên, anh Dũng nhanh trí ngả ghế sau để chị Huyền nằm thoải mái. Bằng những thao tác nghiệp vụ được huấn luyện khi vào làm tài xế taxi, anh nhanh chóng đỡ cháu bé chào đời an toàn trên xe của mình. Anh cởi chiếc áo khoác gió đồng phục của công ty ủ ấm cho cháu bé và đặt lên người sản phụ, rồi nhanh chóng chở đến bệnh viện, cùng gia đình làm thủ tục nhập viện cho mẹ con sản phụ.
“Gia đình chúng tôi rất cảm động trước việc làm nhân văn của lái xe Dũng. Cảm ơn hãng taxi đã đào tạo ra những lái xe có thể xử lý tốt mọi tình huống. Gia đình cũng mong muốn đặt tên cháu là Linh để ghi nhớ việc làm tốt của lái xe”, mẹ chị Huyền vui mừng nói.
Trước đó, sáng 22/8/2012, một sản phụ ở Hội An (Quảng Nam) chuyển dạ ngay trên taxi và được tài xế cùng chồng đỡ đẻ thành công. Phụ nữ này đã sinh hạ một bé gái nặng 3,2 kg do chính tài xế taxi và người chồng làm bà đỡ. Hôm đó, sản phụ Phạm Thị Phương (27 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam) thuê taxi của hãng Mai Linh từ phường Cửa Đại (Hội An) đến bệnh viện để sinh nở. Lên xe đi được một đoạn, chị bất ngờ chuyển dạ.
Tài xế Nguyễn Văn Còn nhanh trí dừng xe, cùng với chồng của sản phụ tiến hành đỡ đẻ ngay trong ô tô. Cháu bé cùng sản phụ Phương sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hội An để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc.
Đẻ trên taxi vì tắc đường
Ngày 2/5/2013, ngồi taxi từ Bình Dương về TP HCM để đẻ con, nhưng do tắc đường, chị Nguyễn Thị Vân (28 tuổi, trú tại Bình Dương) đã hạ sinh một bé gái ngay trên xe.

Chị Vân cho hay: "Đang nằm trên xe, tôi đau bụng nhiều hơn và vỡ ối. Tôi cố nhịn đẻ để tài xế chở đến bệnh viện gần nhất nhưng chỉ vài phút sau bé chào đời”.
Theo chị Vân, đường từ nhà chị ở Dĩ An, Bình Dương đến Bệnh viện Từ Dũ khoảng 45 phút đi ôtô. Sáng hôm đó đường kẹt cứng, nên hơn một giờ đồng hồ mà xe vẫn còn cách điểm đến hơn 20 km.
“Chuyện tôi sinh con ngay trên xe taxi một phần do tắc đường, phần khác do tài xế taxi không rành đường và cuối cùng là vốn tôi sinh dễ. Cả 4 bé tôi sinh thường và sinh rất nhanh", chị Vân nói.
Đẻ rơi vì chờ thuê xe
Ngày 9/10/2012, trên xe ôtô chở từ trạm xá lên bệnh viện, chị Hoa, 25 tuổi (Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã chuyển dạ và sinh con ngay ở đó.
Người nhà kể lại, lúc đó "bà chửa" kêu đau bụng, người nhà bèn đưa đến trạm xá xã để sinh nhưng tới trạm không có bác sĩ. Người trực phải về nhà kêu bác sĩ tới. Tới nơi, biết chị từng có vết mổ sinh cũ, bác sĩ đề nghị chị chuyển viện.
Sau gần 1 giờ chờ thuê xe, chị Hoa mới được chuyển viện. Tuy nhiên, trên quãng đường dài gần 40 km tới bệnh viện, chị Hoa đã chuyển dạ và sinh con ngay trên xe, với sự hỗ trợ của nhân viên y tế đi cùng.
Sinh con trên xe đặc chủng của Cảnh sát
Sáng sớm ngày 23/10/2012, Tổ tuần tra Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh An Giang đang trên đường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một sản phụ đang chuyển dạ sắp sinh. Khi đó, chồng sản phụ chỉ mới đưa được đến đường Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), còn cách xa bệnh viện thì sản phụ lên cơn đau dữ dội và không thể ngồi xe gắn máy.
Nhanh chóng, Tổ công tác đặc nhiệm Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương đưa sản phụ lên xe đặc chủng, di chuyển đến bệnh viện. Trên đường đi, sản phụ này đã sinh con trên xe đặc nhiệm. Bé gái nặng 3,4kg. Cả hai mẹ con sản phụ sau đó, đã được Tổ công tác đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc.
Đẻ rơi trên ô tô vì... tắc đường vào bệnh viện

Hồi cuối năm 2011, người dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) có lẽ vẫn chưa thể quên chuyện một sản phụ đau đẻ được đưa đến BVĐK Khu vực Ngọc Hồi, gặp lúc trời mưa, đường vào bệnh viện quá tạm bợ và lầy lội khiến các phương tiện bị ách tắc, sản phụ phải đẻ ngay trên ôtô.
Mới nghe chuyện tưởng chuyện đùa, nhưng có đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi (Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) mới tin đó là chuyện thật. Con đường quá lầy lội dẫn vào bệnh viện chính là nguyên nhân dẫn đến ca đẻ rơi hy hữu nói trên.
Lời khuyên của bác sĩ cho những ca đẻ rơi
Theo bác sĩ Vũ Tề Đăng, Phó Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ thì các thai phụ và người thân trong gia đình cần nắm được kiến thức cơ bản để sơ cứu cho em bé trong tình trạng bị đẻ rơi. Trong hai tuần cuối cùng trước ngày dự sinh các thai phụ không nên đi đâu xa cùng và gia đình phải trong trạng thái sẵn sàng “ứng chiến” để việc sanh nở không bị động. Khi sản phụ chuyển dạ trên taxi, ở nhà, máy bay, tàu hỏa…do không phải môi trường vô trùng nên hai mẹ con đối diện với rất nhiều nguy cơ.
Trước tiên, nếu em bé ra đời khi chưa kịp tới bệnh viện, người thân phải lấy một chiếc khăn sạch quấn bé lại. Tiếp đến, ta phải nhanh chóng tìm một cọng dây cột dây rốn của bé để tránh cho bé khỏi mất máu. Tuyệt đối không tự cắt dây rốn cho bé bằng các vật dụng sẵn có vì có thể gây nhiễm trùng cho bé bởi chúng chưa được khử trùng. Ngay sau khi cột dây rốn, bà mẹ và em bé phải được đưa tới cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế sơ cứu, vệ sinh sạch rồi mới tiếp tục đưa lên bệnh viện tuyến trên. Trẻ em bị ngạt khi sinh não thiếu oxy, nặng thì tử vong, nhẹ khi lớn lên cũng chậm phát triển tâm thần vận động, hoặc bại não.
K.N(th)

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai
Xã hội - 22 phút trướcSau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.

Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu Giấy
Xã hội - 24 phút trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn
Xã hội - 33 phút trướcĐiều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão
Thời sự - 45 phút trướcGĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.

Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải
Xã hội - 1 giờ trướcMưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khác
Xã hội - 1 giờ trướcLiên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước
Xã hội - 2 giờ trướcĐăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Nhiều người mở ứng dụng VNeTraffic mới biết mình bị phạt
Xã hội - 2 giờ trướcVNeTraffic là ứng dụng quản lý giao thông được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2025. Tại đây, người dân sau khi nâng lên định danh lên mức 2 có thể theo dõi được nhiều thông tin liên quan đến giao thông, xử phạt vi phạm hành chính…

Cuộc điện thoại từ số lạ tự xưng 'chú Nam' và cú lừa 100 triệu đồng
Xã hội - 2 giờ trướcTrong lúc đợi khách, anh L. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, giọng nghe rất quen lại xưng tên "chú Nam" khiến nạn nhân tưởng người quen của mình nên chuyển luôn 100 triệu đồng cho vay.

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.