Chuyện lạ: Dân Hải Phòng không dám ra đường vì sợ bị người tâm thần… ném gạch
GiadinhNet - Cách đây 2 tuần đoạn đường trên xuất hiện một đối tượng có biểu hiện tâm thần đi lang thang, tay cầm viên gạch và sẵn sàng ném bất kỳ ai.
Thời gian gần đây, tại khu vực đoạn đường Máng Nước, thuộc xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng), mọi người đều hoảng sợ mỗi khi đi qua khu vực này, đặc biệt là phụ nữ vì luôn có một thanh niên biểu hiện bất thường tay cầm viên gạch ném bất kỳ ai và có người bị ném trọng thương.
Cụ thể, vào ngày 27/11, chị P.B.N, trú gần khu đô thị Hoàng Huy (xã An Đồng) có công việc đi qua đoạn đường trên thì bị một nam thanh niên cầm gạch ném vào người. Rất may, viên gạch trượt qua người chị.
Nhiều người dân xã An Đồng không dám đi đường vì sợ Dũng mắc bệnh tâm thần ném gạch. Ảnh: H.N
Cùng ngày hôm đó, một phụ nữ đi qua đoạn đường này bị thanh niên trên ném gạch vỡ mũ bảo hiểm dẫn đến chảy máu đầu và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo người dân thông tin, cách đây 2 tuần đoạn đường trên xuất hiện một đối tượng có biểu hiện tâm thần đi lang thang, tay cầm sẵn viên gạch và có thể ném bất kỳ ai ngang qua khiến mọi người lo lắng không dám đi qua đây.
Xác nhận với PV, đại diện Công an xã An Đồng cho hay, việc người dân bị ném gạch vào người dẫn đến bị thương là có và thanh niên cầm gạch ném tên là Dũng, trú tại thôn Văn Cú (cùng xã An Đồng). Dũng là người tâm thần, có sổ theo dõi và có bệnh án điều trị.
Sau khi nắm được thông tin và xác minh, Công an xã An Đồng đã báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương để có hướng xử lý.
Đức Tùy