Chuyện ở nơi những bé gái 13-14 tuổi đã lấy chồng
GiadinhNet - Mặc dù đang ở cái tuổi cắp sách đến trường, “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng một số em gái nơi đây chỉ mới 13-14 tuổi đã lập gia đình và sinh con, đến khi ở cái tuổi 22 thì đã tròn 4 mặt con. Con đông, cái nghèo, cái đói đeo bám khiến cuộc sống của những “gia đình trẻ con” này vô cùng khó khăn, cơ cực.
L.T.T (ngoài cùng bên phải) cưới chồng khi 17 tuổi, nay đã có 2 mặt con. Ảnh: Minh Lương
13 tuổi đã lập gia đình
Gần 3 tiếng đồng hồ vượt quãng đường hàng trăm kilomet qua những con đường ngoằn ngoèo, trơ sỏi đá với những con dốc cao vút, chúng tôi mới tìm được về thôn Giang Đông (xã Ea Đah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Nơi đây những mái nhà tranh, vách nứa nằm lẩn khuất sau những rặng cây. Vừa bước chân đến đầu thôn, chúng tôi đã gặp nhiều tốp trẻ con ý ới gọi nhau, đầu trần, chân đất “phơi mình” giữa cái nắng Tây Nguyên.
Giữa bạt ngàn cây cối, thấp thoáng hình ảnh những cô gái chỉ tầm khoảng 13-15 tuổi địu trẻ trên lưng. Mới nhìn ai cũng nghĩ là chị địu em, tuy nhiên khi chúng tôi hỏi đến, anh Giàng A Nụ - Trưởng thôn Giang Đông cho biết, đa phần những cô gái ấy là mẹ của những đứa trẻ đang địu trên lưng. Bởi ở nơi đây, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều em gái nghỉ học giữa chừng rồi ở nhà lập gia đình.
Anh Nụ cho hay, thôn Giang Đông có 168 hộ, 913 khẩu, trong đó có đến 160 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Do đó, điều kiện kinh tế và nhận thức của người dân vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, thôn cũng là khu vực nóng của tệ nạn ma túy. Cũng chính vì điều kiện sống, hoàn cảnh và nhận thức nên một số học sinh chỉ học hết cấp 1 đã nghỉ học, đi làm ở TPHCM để lo cho cuộc sống gia đình. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên đến các hộ gia đình vận động phụ huynh và các em nhưng “bất thành”.
Ngoài ra, một số em gái khoảng 13-14 tuổi đã nghỉ học, ở nhà lập gia đình và sinh con. Theo anh Nụ, chỉ trong năm 2017-2018 đã có 2 trường hợp ở lứa tuổi này lập gia đình, ở nhà làm nương rẫy. Bên cạnh đó cũng có các trường hợp kết hôn cận huyết thống, hoặc tảo hôn khi còn rất nhỏ nhưng các gia đình đa phần giấu, đến khi đủ tuổi mới đưa đi đăng kí kết hôn. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên đi tuyên truyền nhưng tình trạng này cũng chỉ thuyên giảm chứ không giải quyết được triệt để.
Trong căn nhà nhỏ rộng chừng 15m2, vợ chồng ông Chảo Sái Vừ (SN 1962) cùng gần chục người con và cháu chen chúc nhau. Ông Vừ cho hay, ông có 9 người con, trong đó con lớn 34 tuổi, còn con út chỉ mới 13 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một người con chưa lập gia đình, còn lại các con đã yên bề gia thất và sinh sống gần đó.
Ông Vừ cho hay, con gái út của ông cũng đã lập gia đình gần 1 năm nay và đang mang thai được 5 tháng. Hiện vợ chồng con gái ông đang ở nhà làm nương rẫy nên cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
“Tôi khuyên con cố gắng đi học rồi kiếm công việc gì làm nhưng nó không nghe. Rồi nó qua nhà trai chơi, ở lại, xong nhà người ta qua nhà tôi hỏi cưới thì tôi đành đồng ý thôi chứ biết làm sao”, ông Vừ nói.
Với gương mặt già dặn hơn so với cái tuổi 20 của mình, con dâu ông Vừ đang ru đứa con vừa tròn 1 tháng tuổi. Con dâu ông Vừ cho hay, chị lập gia đình năm 17 tuổi và đã có 2 con. Do vợ chồng chỉ có ít đất canh tác, chị lại vừa mới sinh nên chồng chị gồng gánh hết mọi việc. Nhiều hôm nhà hết gạo ăn, vợ chồng và các con phải qua nhà ông bà ăn nhờ.
14 tuổi lấy chồng, 22 tuổi đã 4 mặt con
Những cô gái đã làm mẹ khi 13-14 tuổi nên làng rất nhiều trẻ con.
Cách nhà ông Vừ không xa, chị M.T.M (22 tuổi) đang bế đứa con gần 1 tuổi ngồi trước hiên nhà, còn 3 đứa nhỏ khác chừng 3-4 tuổi đang đùa giỡn nhau trên nền đất. Lâu lâu bọn trẻ lại chí chóe tranh giành đồ chơi.
Chị M cho hay, gia đình chị ở Lâm Đồng, nhưng do học không được nên chị nghỉ học từ sớm. Năm 2010, một lần tình cờ chồng chị qua Lâm Đồng chơi thì hai người gặp nhau, rồi nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến hôn nhân khi chị M mới 14 tuổi. Đến nay, chị M đã có 4 con, đứa lớn năm nay 7 tuổi, đứa nhỏ gần 1 tuổi.
Chúng tôi hỏi: “Sao M không học tiếp mà lấy chồng sớm vậy? Gia đình cũng không ngăn cản sao?”. Chị M cười thẹn thùng rồi nói: “Cái duyên, cái số thôi. Gặp đúng người thì mình cưới, chứ không quan tâm ít hay nhiều tuổi. Bố mẹ mình cũng có nói, nhưng cái bụng nó ưng rồi, không ai cản được.”.
Theo chị M, từ ngày lấy chồng và sinh con, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn. Chồng chị phải đi làm quần quật từ sáng đến tối, còn chị ở nhà trông con và lo cơm nước cho gia đình.
“Thời gian trước, do hai vợ chồng muốn có con trai nên cố đẻ thêm cho được. Bây giờ có rồi nên vợ chồng mình không đẻ nữa. Đẻ nhiều không có tiền nuôi con. Con đói, con khóc… vợ chồng mình không biết làm sao. Nhà nghèo nên 2-3 tháng mới có bữa thịt, bữa cá ăn, nên con gầy lắm, khổ lắm...”, chị M nói.
Liên quan đến vấn đề trên, một lãnh đạo huyện Krông Năng cho biết, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại địa phương mặc dù đã giảm so với các năm trước nhưng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp. Chính quyền thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng các biện pháp tránh thai, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa giải quyết được triệt để.
Nguyễn Minh Lương
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcChỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.
4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.
Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.
Khởi tố chủ cơ sở ở Bắc Ninh dùng chất cấm chế biến riềng xay
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố một chủ cơ sở sản xuất riềng xay do trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng.
Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối: Giáo viên nhận lỗi do sơ suất
Giáo dục - 6 giờ trướcSau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất và hiện bị tạm đình chỉ công tác.
Bánh kẹo Hải Hà, thương hiệu Tết nhiều thế hệ, tiếp nối lan toả giá trị nhân ái Xuân 2026
Xã hội - 17 giờ trướcGiữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ như sợi dây kết nối các thế hệ, qua tinh thần "tương thân tương ái" mỗi độ Xuân về.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sựGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...