Muốn thoát ly khỏi nhà chồng để lo cho hai con
Tâm sựChả có người đàn bà nào lại muốn tan cửa nát nhà, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi đã quyết định ăn Tết xong sẽ đưa con tôi đi.
Chẳng lẽ xuất tinh và lên đỉnh là hai trạng thái khác nhau? Hay là vì cảm giác “lên tới đỉnh” qua nhanh quá nên tôi không kịp cảm nhận?
Chả có người đàn bà nào lại muốn tan cửa nát nhà, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi đã quyết định ăn Tết xong sẽ đưa con tôi đi.
Vai cô vợ lắm mồm và đanh đá trong "Mưa bóng mây" không chỉ khiến đạo diễn, quay phim và chính diễn viên Thúy Hà khiếp sợ mà còn làm nhiều khán giả ghét.
Dường như trong gia đình Hải đã ngầm mặc định, đã làm dâu trưởng, phải đảm nhận trách nhiệm chu toàn mọi việc mà không cần ai san sẻ hay giúp đỡ.
Vợ đẹp, chung thủy, kinh doanh giỏi nhưng người chồng có nicknam K.N vẫn ngoại tình với cô gái đến với anh vì tiền. Quá buồn vì chuyện, cô vợ có nickname L.N tuyệt vọng và cũng cặp bồ song lại rơi vào vòng tay của kẻ Sở Khanh có nickname N.V.K.T. Bị chồng ngoại tình và bồ bỏ, L.N quyết định cắt cổ tay để tìm đến cái chết.
Mấy ngày hôm nay nhà bà Hồng như có đám, lạnh lẽo, im lìm, chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả thay đổi từ cái hôm bà phát hiện ông ngoại tình với cái con bé mắt lúng la lúng liếng làm thợ gội đầu cách nhà mấy con phố.
GiadinhNet - Tôi từng được chồng khá yêu chiều, hạnh phúc của chúng tôi nhân đôi khi tôi có bầu con đầu lòng. Nhưng sau khi sinh con thì anh vẫn luôn bên cạnh nhưng cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian vì bị anh bỏ đói suốt 2 năm.
Viết cho rằng sau hai lần làm chuyện người lớn với mình, thiếu nữ vẫn vui vẻ lên xe, ôm eo để mình chở về nhà nên nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Viết không ngờ sau đó cô gái lại bày ra chuyện ăn lá ngón tự vẫn, rồi tố cáo bị cướp đời con gái...
Gần đây, các bệnh viện (BV) tại TP.HCM thường tiếp nhận nhiều chị em đến khám do bị chồng bạo lực tình dục. Vì xấu hổ chuyện vợ chồng nên “nạn nhân” thường rất kín tiếng, không chia sẻ với bác sĩ (BS) hay chuyên gia tâm lý. Họ chỉ đến BV khi mắc các bệnh hoa liễu, tổn thương cơ thể…
Những hành động của vợ khiến tôi cảm thấy không còn tôn trọng vợ mình như trước nữa, thậm chí thấy vợ thật là kém cỏi trong cách cư xử với chồng.
Chẳng hiểu sau sinh vì cơ thể xuống cấp quá mà có phải tôi trở nên tự ti trước chồng rồi không? Nhưng thấy chồng thờ ơ, chưa thèm động đến vợ mà tôi buồn quá. Có phải chồng đang xa gần “cấm vận” tôi?
GiadinhNet - Tuần đầu tiên sau khi kết hôn, chuyện “chăn gối” của vợ chồng Thành diễn ra suôn sẻ.
Xưa nay, hôn nhân luôn được xếp vào loại… chuyện ai nấy biết, sướng khổ tự chịu. Vậy mà, có những cặp đôi vốn đã tan tác từ đời nào vẫn bao lần vun đi vén lại, chỉ vì tiếc rẻ những ngưỡng mộ, ngợi khen từ người ngoài.
"Chồng mình mà mình không chịu đựng được, phải bỏ chạy, thì còn mặt mũi nhìn ai? Đàn bà mà...". Ngồi trước người đàn bà vừa can trường, vừa tuyệt vọng trong cái gông đọa đày mang tên "hôn nhân", cộng với cái ý thức-mặc cảm đàn bà bất di bất dịch trong chị; chúng tôi chẳng nỡ đưa ra lời khuyên nào...
Gần đây không biết nghe ai, chồng tôi đòi gắn một chiếc gương lớn trên trần phòng ngủ.
Mẹ chồng tôi rất bênh vực con trai, bà cho rằng gái theo chồng phải phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng. Mới sinh con bốn tháng tôi tức tối lên cơn hậu sản tưởng như chết đi được, chồng và mẹ chồng đều không mảy may áy náy, xót thương gì.
Có những bí mật mà chỉ có bạn với cô hàng xóm biết, rồi bí mật ấy có cô hàng xóm và cô bạn bên cạnh nhà hàng xóm biết, rồi nó sẽ là bí mật của cô bạn của hàng xóm với một cô hàng xóm kế tiếp, cho tới cô hàng xóm cuối cùng, từ cô hàng xóm cuối cùng tới cô bạn thân nhất của cô ấy…