Có cần bỏ tiền thuê người xông nhà?
GiadinhNet - Có khá nhiều những chuyện bi hài xảy ra...
Chính vì thế mà ông bà cha mẹ không khi nào cho tôi đi xông đất nhà người ta. Vì sao? Có lẽ vì tôi là... con gái chăng? Mà đáng nói là con gái thì sao? Con gái không cho đi xông đất nhà người ta, trong khi phải bỏ tiền ra để... thuê người xông đất. Thật lạ!?
Càng gần đến Tết, những mẩu tin rao vặt về việc chọn người xông đất càng nhiều. Trên mạng Internet cứ gọi là tràn lan. Mặc dù cũng chỉ mới xuất hiện dịch vụ này (gọi là ăn theo hàng loạt các dịch vụ khác), nhưng dường như nó đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của người dân.
Cái gì mới thì lạ mà! Dù sao thì cũng là quan niệm của người xưa cả. Một năm mới được xem là tốt xấu như thế nào là do người xông nhà năm mới mang đến. Bởi vậy, người nào "tốt vía" xông nhà thì coi như năm mới được tốt đẹp, mọi điều suôn sẻ, thuận lợi. Ngược lại thì xui xẻo cả năm!
Nhưng đáng nói là phí dịch vụ cho một lần xông đất không phải là nhỏ. Phải là 1 triệu đồng cho lần như vậy. Tất cả được tiến hành theo bài bản, có hợp đồng hẳn hoi. Khi làm hợp đồng, chúng ta sẽ được nhìn chứng minh nhân dân của người xông nhà để chứng thực tuổi tác. Và nếu phát hiện sai sót về tuổi tác công ty đó sẽ phải trả lại 50% số tiền và nếu sai giờ thì mất 20%. Chúng ta chỉ việc gọi điện và đến ký hợp đồng để đảm bảo người xông nhà sẽ đúng tuổi và đến đúng giờ.
Tất nhiên, yêu cầu người xông đất như thế nào là quyền của mỗi gia chủ. Khách hàng có thể đặt ra mục tiêu: Người xông nhà phải hợp tuổi với gia chủ; Thậm chí hầu hết nhân viên được tuyển chọn để thực hiện việc xông đất đều phải là các nam thanh niên trẻ, có hình thức ưa nhìn, tươi tắn...
Và cũng xuất phát từ đó, có khá nhiều những chuyện bi hài xảy ra. Điển hình nhất có lẽ đó là không ít trường hợp do khách hàng quá đông, nhiều yêu cầu bị trùng giờ nên đã sai hẹn, không đúng người... gây phiền toái cho gia chủ. Rồi thì một số đối tượng có ý đồ xấu, lợi dụng việc làm này để thực hiện hành vi trộm cắp...Theo tôi, với những dịch vụ như thế này thì phải nên cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải cái gì cũng tốt đẹp cả. Biết đâu, mình được quyền lựa chọn người xông đất, thì người xông đất cũng có quyền lựa chọn nhà nào... giàu một chút để "xơ múi" thì sao?
Chưa kể, còn có chuyện xông đất... nhầm nhà nữa. Lúc đó thật chẳng biết làm sao?!
Tốt nhất, nếu muốn ai đó xông đất mang lại may mắn cả năm thì nên là người quen biết. Chứ thuê một người nào đó lạ hoắc, không rõ gốc tích, thì an tâm thế nào được! Với lại, theo tôi, cái gì cũng cần sự tự nhiên. Phải là người ta tự đến xông đất nhà mình mới có ý nghĩa, chứ sắp đặt, thuê mướn cả rồi thì may mắn có ý nghĩa gì nữa.
Đó là chưa tính tới việc tình cảm không có, chỉ là ba lời nói qua loa, sáo rỗng lúc xông đất. Mất tiền thì phải cho đáng, chứ bỏ tiền ra mà không có ý nghĩa thì chỉ mang phiền phức vào thân.
