Bí ẩn thông tin cây sứ trăm tuổi ở Đại Nội Huế bị đào, mang đi tặng "sếp"
Xã hộiGiadinhNet – Một cây sứ cổ thụ tại quần thể di tích bị đào và đưa ra khỏi khuôn viên trong đêm. Việc làm này diễn ra nhiều lần trước đó khiến nhiều người nghi ngờ.
Khi tấm bia được đội tìm kiếm phát hiện nằm sâu dưới khu đất bị san lấp, ông Nghĩa và những người con trong tộc Nguyễn Phước vỡ òa vui sướng.
GiadinhNet – Một cây sứ cổ thụ tại quần thể di tích bị đào và đưa ra khỏi khuôn viên trong đêm. Việc làm này diễn ra nhiều lần trước đó khiến nhiều người nghi ngờ.
GiadinhNet - Lần đầu tiên, người dân và du khách đến với Huế được ngắm nhìn những chiếc khinh khí cầu rực rỡ màu sác tung bay trên bầu trời cố đô Huế.
GiadinhNet - Với sự điều khiển khéo léo của nhóm người đến từ Đoàn nghệ thuật L'Homme Debout, Pháp. Anh chàng người rối khổng lồ cao 7,5m đã mang lại không khí náo nhiệt trên đường phố Huế trong ngày đầu tiên diễn ra sự kiện Festival 2016.
Gần đây, nhiều nhà mô hình độc, lạ đã xuất hiện tại Việt Nam. Mức độ chân thực, độc đáo, tinh xảo của những ngôi nhà mô hình này chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng.
GiadinhNet - Nhiều nhà hàng, điểm du lịch tại Việt Nam đã không ngại “tự biên, tự diễn” rồi mạo danh trục lợi.
GiadinhNet - Tối qua (29/11), RockStorm7 mang chủ đề “Hào khí Đông A” đã mở màn tour xuyên Việt tại SVĐ Cảng (Hải Phòng) với sự góp mặt của 5 ban nhạc: Bức Tường, Microwave, Hạc San, PAK Band và Morning Waits.
GiadinhNet - Nhắc đến vua Minh Mạng, người đời nghĩ đến ngay hình ảnh của một quân vương nổi tiếng quyết đoán và giai thoại về năng lực giường chiếu phi thường. Nhưng ít người biết, vị vua này còn gắn liền với một nghi án về kho báu khổng lồ được cất giấu trong lòng Đại Nội ở kinh thành Huế.
Ẩm thực cố đô Huế luôn có sức hút kì lạ. Hương vị kinh kì kèm theo nét tinh tế của người Huế đã tạo nên nét đặc sắc không lẫn tạp trong mỗi món ăn. Trong rất nhiều quán Huế ở thủ đô, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một quán đồ Huế bình dân, mà món ăn lại thấm đẫm tinh thần Huế thứ thiệt.
GiadinhNet - Rất nhiều du khách đến cố đô Huế đã lè lưỡi, lắc đầu với dịch vụ “chặt chém” quanh các khu di tích.
"Nếu như tôi chặt, bẻ tượng đài... hay làm cái điều gì đó kinh khủng thì hãy lên án tôi", Hiệp "gà" chia sẻ.