Cô gái 19 tuổi ở Cần Thơ nghi bị bạn trai sát hại trong ôtô
Pháp luậtThi thể nữ nạn nhân được phát hiện trên ôtô 7 chỗ, đỗ ở lề đường tại huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ). Cạnh đó là chàng trai 27 tuổi ngồi gục đầu, miệng sùi bọt mép.
Tôi đang rơi vào một tình huống phải lựa chọn căng thẳng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đời.
Thi thể nữ nạn nhân được phát hiện trên ôtô 7 chỗ, đỗ ở lề đường tại huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ). Cạnh đó là chàng trai 27 tuổi ngồi gục đầu, miệng sùi bọt mép.
GiadinhNet - Khi tới dự một lễ cưới, mọi người đều hiểu được những quy tắc ngầm về những gì bản thân nên và không nên làm.
GiadinhNet – Hung thủ ra tay sát hại tình địch chỉ vì ghen tuông ở Tuyên Quang thất học, bỏ làng quê đi làm ăn xa từ sớm.
GiadinhNet – Người phụ nữ được cho là mắc dấu hiệu của bệnh trầm cảm, để lại dòng thư tuyệt mệnh rồi mất tích bí ẩn.
GiadinhNet – Cô gái bị sát hại trong phòng trọ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ nạn nhân sống ly thân nhiều năm.
GiadinhNet - Trèo ra thành cầu xong đứng nhắn tin một hồi, cô gái bất ngờ nhảy xuống sông và mất tích trong sự ngỡ ngàng của nhiều người dân.
GiadinhNet – Đứng trên lan can tầng 3, cô gái trẻ liên tục tri hô nhờ người dân gọi cảnh sát.
Cô nàng vô cùng tận tụy với công việc của mình, sẵn sàng hô hấp nhân tạo cho lợn, thậm chí vì lo lắng cho lợn con bị mẹ đè chết, Tiếu Phương còn mang chăn màn đến ngủ cùng, đến khi tiết trời ấm áp mới thôi.
Cuộc sống của con gái lúc nào cũng vậy, rắc rối mà thú vị, phiền toái mà không kém phần đáng yêu.
GiadinhNet – “Con có một chị gái, cao, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, hoàn toàn khác với con” – người con gái gốc Việt xúc động viết những dòng “gửi” đến người mẹ đã sinh ra mình ở Bệnh viện Từ Dũ vào 22 năm trước.
Người phụ nữ mang quốc tịch Argentina đã được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và bị xích vào giường dưới sự giam giữ của bố và anh trai cô trong suốt 20 năm.
Làm ở ngân hàng danh tiếng, có con đủ nếp đủ tẻ, nhưng mọi thứ vuột khỏi tầm tay Thanh. Sau nhiều sóng gió, cô tìm lại được cân bằng.
"Làm được đồng nào, ngoài gửi về giúp mẹ trả nợ, tôi dồn hết cho việc học ngoại ngữ và đào tạo chuyên môn sâu", chị Lan viết.
Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc đã báo cáo các cơ quan cấp tỉnh về việc cô gái Nga ngồi thiền ở đảo ngọc để có hướng xử lý phù hợp các quy định của pháp luật.
Chỉ với ý tưởng đào một cái hố trong khu vườn và thêm một vài thao tác đơn giản, cô gái trẻ này đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với thành quả thu được.
"Trải qua những ngày tháng bị trêu chọc là điên, thời trang ăn mặc chẳng giống ai, em đã nghĩ: tại sao mình phải sống theo con mắt hạn hẹp của người khác? Tại sao phải biến mình thành cục đất sét cho mọi thứ xung quanh nhào nặn theo ý họ? Em muốn là chính mình".