Có những hình ảnh xót xa không thể quên dù cơn lũ chưa qua
GiadinhNet - Lần đầu tiên trong 10 năm qua, hồ Hòa Bình phải mở tới 8 cửa đáy. Mưa lũ khủng khiếp ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ đã khiến ít nhất 50 người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, gây thiệt hại nặng nề.


Sáng 12/10, bờ suối tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) bất ngờ sụt lún, kéo theo 7 nhà dân sạt lở. Lãnh đạo xã xác nhận ít nhất 4 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn cùng 18 người. Lực lượng cứu hộ và công an địa phương đến hiện trường kịp cứu được 3 người sống sót.


Vào hồi 13h ngày 10/10 một chiếc xe ô tô chở 47 học sinh cấp 3 đang theo học tại trường THPT Hà Văn Mao (Bá Thước - Thanh Hóa) khi di chuyển đến khu vực đập tràn Hoàn Dài thì bất ngờ bị chết máy. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, người dân đã cùng lực lượng chức năng, công an, dân quân địa phương sử dụng dây thừng cột vào gốc tre bên bờ để neo vào chiếc xe hướng dẫn các học sinh bám vào dây thừng vào bờ an toàn.

Lũ dâng cao rạng sáng 11/10 đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của các hộ dân xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 31 người có nhà nằm giữa hai dòng suối đã bị cô lập. Chiều cùng ngày, hơn 50 người gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ đã đưa những người bị mắc kẹt về nơi an toàn. Anh Nghiêm Anh Hải, một người tham gia giải cứu nạn nhân, cho biết lực lượng chức năng đã ròng dây cáp có gắn ròng rọc để kéo người qua dòng nước chảy xiết.
K.N (th)