Con mới được 3 tháng tuổi, tôi đã muốn ly hôn

| Tâm sự

GĐXH - Con mới được 3 tháng tuổi, nhưng trước thái độ của chồng tôi đã muốn ly hôn. Có phải tôi đang nhạy cảm, đang làm quá vấn đề lên không?

Con rể đòi vay bố mẹ vợ tiền tỷ giữa tin đồn ngoại tìnhCon rể đòi vay bố mẹ vợ tiền tỷ giữa tin đồn ngoại tình

GĐXH - Gia đình tôi trong mắt nhiều người là niềm mơ ước, nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận".

Con vừa tròn 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn

Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm, đã có một bé được 3 tháng tuổi và tôi đang cảm thấy tình cảm của chúng tôi nhạt dần. Tôi đang muốn ly hôn...

Sau khi sinh, tôi chẳng còn cảm nhận được tình yêu từ chồng. Phải chăng do tôi quá kỳ vọng, nghĩ rằng chồng tôi sẽ quan tâm, chu đáo, dùng những lời lẽ thân tình để cổ vũ, động viên vợ nên mới thất vọng thế này.

Có phải sau khi sinh con là thời điểm dễ ly hôn nhất? - Ảnh 2.

Sau khi sinh, tôi chẳng còn cảm nhận được tình yêu từ chồng Ảnh minh hoạ (Shutterstock)

Tôi và chồng xuất thân không giống nhau. Chồng tôi là con nhà công chức nhà nước còn tôi có bố mẹ làm nông. Bố mẹ tôi cũng gọi là có tí của ăn của để, so với nhà chồng thì kinh tế có phần dư dả hơn. 

Tuy bố mẹ tôi làm nông nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ, phải giấu diếm bố mẹ tôi cả. Tôi rất tự hào về bố mẹ tôi. 

Tuy nhiên, sau khi sinh con, tôi cảm thấy chồng tôi không còn tôn trọng bố mẹ tôi như trước, mặc dù ông bà có hỗ trợ kinh tế trong việc nuôi con hơn bố mẹ chồng. Chồng tôi liên tục so sánh, chê gia đình tôi. 

Cái sai của tôi có lẽ là không phản bác từ những lần đầu tiên nên mới có sự tái diễn sau này. Mẹ tôi đã lớn tuổi, lại là người làm nông nên tính mẹ tôi thoải mái, không câu nệ, không quá chỉn chu như mẹ chồng. Phần vì công việc bận nên nhà cửa cũng không sạch sẽ, ngăn nắp như nhà bố mẹ chồng. 

Trước đây chưa bao giờ nghe chồng tôi chê, nhưng giờ thì liên tục chê nhà tôi bẩn, chê mẹ tôi không biết chăm cháu,… làm tôi rất buồn, nhưng tôi không nói ra.

Có ai trong hoàn cảnh như tôi?

Chồng đi làm cả ngày, về đến nhà thì chơi với con, có lúc phụ vợ cho con ngủ, thời gian còn lại dành cho những thú vui riêng và bấm điện thoại, nhưng tôi cảm thấy việc giữ lửa hôn nhân chỉ đang xuất phát đơn phương từ phía tôi.

Tôi nhắn tin tám chuyện, lúc thì chồng tôi trả lời, lúc không, có lúc xem xong cũng chẳng buồn thả tim. Dù chồng tôi nấu ăn ngon hay dở, tôi đều khen và chưa bao giờ chê. Tôi cũng chẳng buông lời chê bai chồng. Nhưng chồng tôi không những không cảm thông cho người phụ nữ sau sinh mà thỉnh thoảng cỏn buông những câu như: "em cứ như người mất hồn", "nói chuyện cứ như ngớ ngẩn", "cứ như người ở trên trời",… Lâu ngày tôi tức lên thì anh không nói nữa, được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy.

Nhiều khi tủi thân, đêm tôi nằm khóc một mình, tôi rất buồn. Nhiều người cho rằng hôn nhân 5 năm đầu tiên rất nhiều sóng gió rất dễ ly hôn, nhất là khi sinh con đầu lòng. Đây là lúc người phụ nữ gặp khó khăn nhất. Một phần vì tâm lý sinh con xong béo, xấu, con nhỏ hay quấy, ốm... người phụ nữ dễ gặp căng thẳng, stress, thiếu tự tin, dễ xúc động, hay suy nghĩ. Như tôi, sau khi sinh con xong cảm giác như đẻ thuê, đẻ xong là hoàn thành nhiệm vụ "gây giống", nên chồng không chiều chuộng, quan tâm như thuở mới yêu, mới lấy. Không còn sự quan tâm, lời nói yêu thương, thậm chí còn nghe những lời nói khó nghe với mình, với gia đình nhà mình.

Có phải tôi đang nhạy cảm, đang làm quá vấn đề lên không? Có phải sau khi sinh con ai cũng dễ rơi vào tâm trạng như vậy hay là sau khi sinh con tình cảm người chồng sẽ lạnh nhạt, xa lánh vợ và càng về sau càng thiếu mặn nồng?

Có ai trong hoàn cảnh như tôi có thể cho tôi lời khuyên không?...

Sau biến cố gia đình, chồng thừa nhận vẫn chưa quên được tình nhânSau biến cố gia đình, chồng thừa nhận vẫn chưa quên được tình nhân

GĐXH - Anh đã thừa nhận phút yếu lòng, anh thừa nhận còn yêu, đang cố gắng và bảo tôi giúp anh quên cô ấy đi.

Tú Linh
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.