Đêm định mệnh và bí mật động trời về tác giả cái bầu 'hoang' của cô bạn thân
Tâm sựTôi phải làm gì với cái thai trong bụng cô ấy, rồi nhà chồng tôi sẽ thế nào khi họ biết rằng, mình đã có một đứa cháu nhưng không phải do tôi sinh ra.
Tôi phải làm sao để có thể làm mẹ đơn thân một cách dễ dàng nhất trong hoàn cảnh này?
Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng cô ấy, rồi nhà chồng tôi sẽ thế nào khi họ biết rằng, mình đã có một đứa cháu nhưng không phải do tôi sinh ra.
Ngân nói nếu tôi không bỏ Lan và cưới cô ấy thì cô ấy sẽ làm cho tôi mất công việc, sẽ tới quấy phá gia đình tôi.
Khi nhìn thấy họ cùng nhau vào nhà nghỉ, tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi cuộc tình quá nặng nề này.
Trong điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam lần 2 cho thấy, người trẻ hiện quan hệ tình dục khá sớm và việc thực hành sử dụng bao cao su chưa cao. Chỉ có 24,7% người trẻ sử dụng bao cao su trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.
Tôi chạy xe theo em, đứng đợi em cho đến khi em và người đàn ông đó tay trong tay bước ra khỏi khách sạn. Không còn gì để chối, Mỹ Anh đành thú nhận với tôi rằng đó là tình cũ của em, anh ta đã bị vợ bỏ và nay vì "thương nhớ" em nên đã tìm đến em. Còn em vì tình sâu nghĩa nặng em không nỡ quay lưng khi người yêu cũ còn yêu mình.
Lần nào cãi nhau với tôi anh cũng lẳng lặng bỏ đi gặp tình cũ và lần này thì anh làm cô ấy có thai...
Hơn 3 năm qua, tôi lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách chạy chữa để mong em có bầu, để có thể cưới em về làm vợ. Vậy mà khi niềm vui ấy đến, tôi lại phải đối diện với một sự thật quá đau lòng.
Em trao tất cả cho tôi, mang trong mình giọt máu của tôi nhưng không hề đòi hỏi gì.
Tôi cầm hai trăm triệu từ tay cô ta không một chút ngại ngần. Tôi nghĩ, thà lấy số tiền này để nuôi con, còn hơn cố giữ gã đàn ông vừa hèn vừa bội bạc ấy.
Một ngày tháng 3/2015, đang tăng ca tại công ty thì chị Trương Hà ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (TQ) nhận được điện thoại của con gái Tiêu Tuyền. Cô bé vừa khóc vừa thông báo với mẹ việc mình đã mang thai.
Khi tôi mang thai 3 tháng thì người ấy đi nước ngoài. Đúng một tháng sau người ấy thú nhận có tình cảm với người khác, những cuộc gọi với tôi cứ thế vơi dần.
Khi tôi phát hiện ra mình mang bầu thì cũng là lúc tôi biết người yêu mình đã có gia đình, có con và đang sống hạnh phúc với vợ…
Giờ mọi việc tuy đã xong nhưng tôi thấy mình bị tổn thương nặng nề, không biết sẽ phải sống sao với đoạn đường dài phía trước khi hàng ngày vẫn phải đối mặt với những con người "máu lạnh" của gia đình chồng tôi.
Ngụm cà phê đắng ngắt vừa nuốt xuống cổ họng thì Dũng gần như bị nghẹn khi My hồ hởi thông báo rằng: "Em có thai rồi anh yêu, em hạnh phúc quá!".
GiadinhNet - Tôi không biết có nên nói chuyện với vợ sắp cưới của anh về cái thai trong bụng không?
Cho rằng cái thai trong bụng không phải của mình, Thuyết không nói một lời với vợ mà lẳng lặng làm ra những chuyện sai trái khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.