GĐXH - Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khái niệm "bất hiếu kiểu mới" đang dần lộ diện, khiến nhiều người phải giật mình suy ngẫm.
Người xưa có câu: "Mật nào ngọt bằng mật ong, tình nào thân bằng tình phụ tử". Khi con còn nhỏ, cha mẹ là bóng cả che chắn mọi bão giông; khi cha mẹ già yếu, con cái lại là điểm tựa duy nhất. Thế nhưng, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khái niệm "bất hiếu kiểu mới" đang dần lộ diện, khiến nhiều người phải giật mình suy ngẫm: Hóa ra, sự hiếu thuận của con cái không phụ thuộc vào việc cha mẹ giàu hay nghèo, mà nằm ở một góc khuất khác của tình thân.
Ảnh minh họa
Góc khuất của sự hiếu thuận: Không phụ thuộc vào cha mẹ giàu hay nghèo
1. Ý nghĩa thực sự của việc nuôi dạy con
Chúng ta nuôi con để làm gì? Để có người lo hậu sự, để giữ gìn gia sản, hay để "vẻ vang dòng họ"? Có lẽ mỗi người đều mang trong mình một chút mong cầu riêng. Nhưng nếu gạt bỏ tất cả những toan tính ấy, ý nghĩa cuối cùng là gì?
Tôi chợt nhớ đến cô bạn cùng phòng đại học tên Tiểu Tào. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày Tào đều gọi video cho bố mẹ. Khi nhắc về gia đình, gương mặt bạn luôn rạng rỡ hạnh phúc: "Ở nhà, cơm lúc nào cũng nóng hổi; đi học xa, tiền sinh hoạt chưa bao giờ gửi chậm; đi làm thực tập, lời hỏi thăm không lúc nào ngớt."
Ngay cả khi bị họ hàng thúc giục chuyện kết hôn, mẹ Tào cũng nhẹ nhàng đỡ lời: "Kết hôn không vội được, 30 hay 40 tuổi cũng chẳng sao. Nếu không muốn, sống độc thân cả đời cũng tốt. Con gái mẹ độc lập, kiếm tiền giỏi, sống còn hưởng thụ hơn bố mẹ ngày xưa." Bố mẹ Tào luôn nói: "Ý nghĩa của cha mẹ không phải là cho con cuộc sống giàu sang, mà là để khi con nghĩ về cha mẹ, trái tim con được tiếp thêm sức mạnh."
Hóa ra, cha mẹ và con cái là sự "nuôi dưỡng lẫn nhau". Chúng ta dạy con cách yêu bằng một tình yêu không vụ lợi, và chính đứa trẻ lại dạy chúng ta cách để yêu bản thân mình tốt hơn.
2. Con có cuộc đời của con, cha mẹ có đời của cha mẹ
Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay số người cao tuổi sống đơn độc hoặc trong các "tổ ấm trống rỗng" đang tăng nhanh chóng. Hiểu Khánh là con một. Cô định cư và làm việc tại Thượng Hải, xa quê hàng trăm cây số.
Một lần, đang ở văn phòng, Khánh rụng rời chân tay khi nhận tin mẹ phải vào phòng hồi sức tích cực (ICU). Cô vội vã bay về, nước mắt tuôn rơi khi thấy mẹ chằng chịt dây truyền. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi mẹ vừa qua cơn nguy kịch, đơn vị đã gọi điện hối thúc công việc, con nhỏ ở nhà cũng khóc đòi mẹ. Bố mẹ vì thương con nên cũng giục cô sớm trở lại thành phố.
Khoảnh khắc chia tay, Khánh chỉ biết nức nở dặn bố có chuyện gì nhất định phải báo ngay. Có người nói trưởng thành là một quá trình rời xa, nhưng liệu con cái ở xa có phải là bất hiếu? Không hẳn. Họ cũng muốn là chỗ dựa, muốn có mặt ngay khi cha mẹ cần, nhưng thực tế cuộc sống đôi khi là một sự "thân bất do kỷ".
3. Khi về già, chúng ta thực sự có thể trông cậy vào ai?
Quay lại câu chuyện "nuôi con để phòng khi tuổi già". Kết luận đau lòng là: Con cái có hiếu hay không, đôi khi là điều may rủi khó cầu.
Ông Vương năm nay 80 tuổi, sống thui thủi từ khi bà cụ qua đời. Dù có một con trai và hai con gái đều khá giả, muốn đón ông về chăm sóc, nhưng ông nhất quyết bám trụ ở căn nhà cũ. Ông nói: "Ở nhà con cũng tốt, nhưng đó không phải nhà mình. Tuổi này rồi tôi mới hiểu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thay vì cứ phải đi làm quen với chỗ ở mới, chi bằng ở lại nơi mình đã thuộc về từng ngõ ngách."
Khi được hỏi có cảm thấy "công dã tràng" khi con cái không ở bên chăm sóc, ông cười hiền hậu: "Tôi nuôi chúng đâu phải để bắt chúng trả nợ. Chỉ cần chúng thành đạt, sống tốt và trong lòng vẫn nhớ đến ông già này là tôi mãn nguyện rồi."
Ảnh minh họa
Đi qua bão giông cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Không ai có thể đảm bảo sẽ ở bên bạn mãi mãi. Trên con đường già đi, người mà chúng ta có thể nương tựa vững chãi nhất chính là bản thân mình.
Đừng để những năm tháng xế chiều chìm trong sầu muộn hay những kỳ vọng thái quá vào con cái. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh tâm thái, duy trì vận động và khám sức khỏe định kỳ. Thay vì chờ đợi sự báo hiếu, hãy tự bổ sung sinh khí và sức sống cho chính mình.
Tuổi già hạnh phúc hay không, đôi khi không nằm ở số tiền bạn có, mà nằm ở việc bạn có đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình đến những giây phút cuối cùng hay không. Chúc cho mỗi chúng ta đều có một tuổi già an nhiên và rực rỡ!
GĐXH - Trong tình cảm, nhiều người đàn ông vẫn giữ một quan niệm sai lầm: Nghĩ rằng chỉ cần mình cao to, quyền lực, tiếng nói có uy thế là phụ nữ sẽ phục tùng và không dám rời xa.
GĐXH - Sau nhiều năm chung sống, không ít cặp vợ chồng mới nhận ra: điều khiến hôn nhân mệt mỏi không hẳn là những biến cố lớn, mà đôi khi bắt đầu từ cách ứng xử với nhau mỗi ngày. Cố giữ thể diện trước người ngoài, hơn thua với bạn đời hay vô tình hạ thấp nhau trước mặt con đều có thể khiến tình cảm dần cạn đi.
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ càng đi qua năm tháng càng trở nên cuốn hút. Chính sức hấp dẫn ấy khiến họ thường không thiếu những người dành tình cảm chân thành.
Nhiều người già hối hận vì chia thừa kế sớm cho con, nhưng với bố mẹ tôi thì đó là quyết định tuyệt vời; họ đã cho tôi cái đà để phát triển đúng lúc tôi cần nhất.
GĐXH - Không phải món quà đắt tiền hay những hy sinh lớn lao, đôi khi chỉ một vài thay đổi nhỏ trong cách cha mẹ ứng xử cũng đủ khiến con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương và sự tôn trọng.
GĐXH - Khi người khác khen con, cha mẹ đừng vội phủ nhận hay chê bai. Một cách đáp lời tinh tế có thể giúp trẻ tự tin, biết trân trọng bản thân và luôn cầu tiến.
GĐXH - Theo chiên tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ bị tổn thương.
200 triệu đồng là khoản tiền phòng biến cố của tôi, mẹ vợ vay 2 năm trước; nay bố tôi đi cấp cứu cần đóng số viện phí lớn nhưng bà không trả dù có tiền bán đất.