Con dâu “hờ” rủ người giết bố chồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì thói “trăng hoa” của cậu quý tử mà trong một buổi tối, bố và bác ruột đã phải thiệt mạng.

> Bố của người tình cũng “xử”

Bà Hoa bên căn nhà trống đau buồn.

Điều đáng nói, người khơi mào gây nên thảm cảnh này lại là cô con dâu “hờ” lăng nhăng, ngỗ ngược…

Thích làm “phi công trẻ”…

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Nguyễn Mạnh Tùng (39 tuổi, trú tại Đáp Cầu, Bắc Ninh) về hành vi giết người và Nguyễn Thị Thanh Thủy (30 tuổi, trú tại Bắc Ninh) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân là ông Vũ Văn Thiện – bố chồng “hờ” của Thủy và ông Vũ Văn Biền, anh trai ông Thiện.

Câu chuyện đau lòng này xuất phát từ mối tình lệch tuổi giữa Vũ Văn Điệp (SN 1986, trú tại Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) với Nguyễn Thị Thanh Thủy. Khi đến với nhau cả Điệp và Thủy đều đã trải qua một đời vợ, chồng và cùng có con riêng. Điệp làm nghề lái xe tại thành phố Bắc Ninh. Năm 2005, Điệp đã lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị H ở xã bên cạnh và có với nhau một đứa con trai. Do công việc lái xe phải thường xuyên vắng nhà, cộng với thói “trăng hoa”, Điệp đã có tình cảm với “bà chị” Nguyễn Thị Thanh Thủy. Hai người quan hệ tình cảm với nhau được một thời gian thì Điệp quyết định ly hôn vợ để đi theo người tình. Bố mẹ Điệp đã phản đối kịch liệt. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ đẻ của Điệp cho hay, Thủy nổi tiếng trong vùng là kẻ ngỗ ngược, có tính lăng nhăng. Để “triệt tiêu” ý định của Điệp, vợ chồng bà Hoa đã giấu đi giấy Đăng ký kết hôn của vợ chồng Điệp, nhưng không hiểu sao Điệp và vợ vẫn đâm đơn ra tòa và ly dị nhau. Cũng theo bà Hoa thì nghe đâu lá đơn ly hôn của Điệp do Thủy viết, vợ Điệp chỉ việc ký vào!

Ly hôn xong, Điệp khăn gói bỏ nhà đi theo người tình chung sống. Hai người thuê một cửa hàng ở thành phố Bắc Ninh để mở hiệu cầm đồ. Sống với nhau một thời gian, Điệp thường xuyên cờ bạc và bị thua, bên cạnh đó vẫn không chịu từ bỏ thói “trăng hoa” của mình. Có lần Thủy bắt gặp Điệp đi cùng người phụ nữ khác, Thủy đã mua can xăng đuổi theo để đánh ghen nhưng không thành vì trong lúc rượt đuổi bị tai nạn. Câu chuyện trở nên ầm ĩ khi một đêm nọ, Thủy, Điệp đang ngủ thì có tin nhắn của một người con gái gửi đến điện thoại của Điệp. Sau khi đọc được Thủy đã “nổi đóa”, gói quần áo của Điệp lại, đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian Điệp về nhà, Thủy nhiều lần gọi điện nhưng Điệp không nghe máy. Sau đó, Thủy tiếp tục gọi điện cho ông Thiện (bố Điệp) để gặp Điệp, nhưng ông Thiện không cho gặp.

Cơn ghen đổi 2 mạng người

Bực tức vì người tình trẻ bỏ rơi, vào khoảng 21h10 ngày 26/7/2012, Thủy bảo anh trai là Nguyễn Mạnh Tùng chở Thủy cùng một người bạn đến nhà Điệp. Lúc này gia đình ông Thiện đã đóng cổng, nhưng Thủy cùng anh trai vẫn phóng xe xô đổ cổng để vào nhà. Tại phòng khách nhà ông Thiện, Thủy lao vào chửi, đánh Điệp, thấy thế, ông Thiện can ngăn. Tùng không nói, không rằng mở cốp xe máy lấy ra 1 con dao gấp đi vào. Khi thấy Tùng cầm dao, ông Thiện chạy lên tầng 2 gọi điện cho anh trai mình là ông Vũ Văn Biền (54 tuổi, ở cùng khu Phương Vĩ) nói rằng có người đến nhà đánh Điệp. Sau đó, ông Thiện đi xuống và cầm đoạn gậy gỗ đe dọa, không cho Thủy gây gổ nữa. Không ngờ, ông Thiện bị Tùng dùng dao đâm một nhát vào ngực. Đúng lúc này, ông Biền tới nơi nhìn thấy thế nên xông vào can ngăn thì bị Tùng đâm 3 nhát.

Anh Trần Văn Hoài, người dân địa phương kể, tối hôm đó anh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng tri hô từ nhà ông Thiện. Khi chạy đến đã thấy ông Thiện, ông Biền  nằm bất động trên vũng máu giữa nhà. Mọi người vội vàng đưa 2 người đi cấp cứu nhưng cả 2 ông đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Tùng đã ra công an tự thú.

Theo bà Hoa, trước ngày xảy ra án mạng, Thủy có nhiều lần gọi điện đe dọa sẽ giết Điệp. Ngày nào Thủy cũng cho người tới nhà bà gặp Điệp, tạo sức ép buộc Điệp phải gặp Thủy.

Bà Hoa cho biết thêm hai vợ chồng bà đều làm ruộng. Năm vừa rồi mới chắt bóp đủ tiền xây ngôi nhà tử tế để ở, nhưng căn nhà chưa kịp hoàn thiện thì chồng và anh chồng bà đã vĩnh viễn ra đi. Với bà Hoa, nỗi đau không chỉ dừng lại ở hai mạng người đã mất, bà còn xót xa cho đứa con trai mình bởi nó đã không biết quý trọng tình cảm vợ chồng. Chỉ vì quen thói “trăng hoa” mà con bà mất bố, mất bác mất vợ con, mất đi hạnh phúc của cuộc đời.
 
Thanh Sơn
baoin
Ý kiến của bạn
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.