Trước đó, chiều ngày 9/9 Thương được chồng chở về Châu Hưng (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) chơi. Tại đây, Thương nhậu với bạn bè rồi về nhà bố mẹ chồng ở ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng để ngủ. Thấy con dâu say, ông Trần Văn Kịp la mắng, Thương cũng không vừa, “khẩu chiến” kịch liệt với bố chồng. Bị ông Kịp tát một cái, Thương vồ lấy con dao đâm ông này hai nhát, khiến ông mất mạng.
T.P
Phó công an xã bị bắt cóc ngay tại nhà
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Thế Cường (27 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh), Hoàng Văn Nèng (24 tuổi, Bảo Lạc, Cao Bằng) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép súng.
Trước đó, tối 7/9, Cường, Nèng xông vào nhà, dùng súng, dao khống chế đưa ông Nguyễn Văn Tiến (Phó công an xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy) lên xe máy. Cường buộc gia đình ông Tiến phải nộp 15 triệu đồng mới thả người. Nhận được tin báo, Công an đã bố trí lực lượng tại khu vực cầu Nguyễn (thị trấn Đông Hưng) - nơi nhóm bắt cóc hẹn nhận tiền, nhưng chúng không xuất hiện. Ngay lúc đó, cảnh sát nhận được tin ông Tiến bị giam giữ tại một khách sạn ở thị trấn Đông Hưng, tuy nhiên khi cảnh sát đến, chúng lại vừa đi khỏi. Cảnh sát quyết tâm truy đuổi, khi đến xã Đông Hải, (huyện Quỳnh Phụ) thì phát hiện, bắt giữ được Cường, Nèng. Cường khai, do con ông Tiến vay hắn gần 10 triệu đồng không trả nên chúng bắt ông Tiến để gây sức ép.
Thanh Sơn
Án chung thân cho kẻ thiêu chết em gái
Ngày 11/9, TAND TP Hà Nội cho biết đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, trú huyện Hoài Đức), với tội danh Giết người. Theo cáo trạng, Mạnh không có công ăn việc làm ổn định nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981, em gái Mạnh) đã tạo điều kiện thuê Mạnh chở nguyên vật liệu xây dựng cho khách quanh vùng. Chiều ngày 1/7/2011, chị Hạnh gọi Mạnh sang chở hàng cho khách nhưng chờ mãi không thấy anh trai sang nên chị đành nhờ người khác chở hộ. Vì việc này mà Mạnh sang nhà em gái chửi bới. Lời qua tiếng lại, Mạnh tát chị Hạnh rồi đổ cả can xăng lên người cô em, châm lửa đốt. Chị Hạnh đã tử vong do bị bỏng nặng. Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn, đến ngày 12/11 mới ra đầu thú. HĐXX đã tuyên phạt Mạnh mức án chung thân.
T.S