Công an Đà Nẵng khen và thưởng tiền cho một tài xế taxi

| Xã hội

GiadinhNet – Đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết hành động của lái xe taxi Nguyễn Hữu Vinh là hành động vừa khôn khéo vừa dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm.

Sáng 31/3, đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng giấy khen cho tài xế taxi hãng Tiên Sa là Nguyễn Hữu Vinh (37 tuổi, trú Tổ 25, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vì đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho tài xế taxi hãng Tiên Sa - anh Nguyễn Hữu Vinh. Ảnh: Đức Hoàng

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho tài xế taxi hãng Tiên Sa - anh Nguyễn Hữu Vinh. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 15/3, anh Nguyễn Hữu Vinh đang dừng xe taxi đón khách tại trước nhà số 2 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng thì một nam thanh niên tên Ngô Đại Phúc (SN 1998, hộ khẩu thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến yêu cầu anh Vinh chở Phúc đến đường Hồ Nghinh (thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Anh Vinh đồng ý và lái xe chở Phúc đi. Trên đường đi, do thiếu tiền tiêu xài nên Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản của anh Vinh. Sau đó, Phúc yêu cầu anh Vinh chở về phòng trọ của Phúc tại Số 46 đường Tiên Sơn 2, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. T

ại đây Phúc chuẩn bị một con dao Thái Lan cất giấu trong túi xách. Phúc yêu cầu anh Vinh lái xe chở Phúc đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng với mục đích tìm nơi vắng vẻ để Phúc thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến gần hầm đèo Hải Vân anh Vinh yêu cầu Phúc trả tiền taxi thì Phúc nói anh chở về lại đường Hồ Nghinh sẽ thanh toán tiền. Đến khoảng 02 giờ 00 ngày 16/3, anh Vinh chở Phúc đến đường Hồ Nghinh. Anh Vinh yêu cầu Phúc thanh toán tiền taxi là 1.800.000 đồng thì Phúc lấy dao Thái Lan (đã chuẩn bị sẵn) kề vào cổ anh Vinh khống chế ép buộc anh Vinh phải chở Phúc đi tiếp.

Anh Vinh lái xe đi khoảng 50 mét, lợi dụng Phúc sơ hở, anh Vinh rút ghế lùi về phía sau và dùng hai tay chụp được con dao bẻ cong rồi mở cửa xe nhưng Phúc giằng co và đóng cửa lại không cho anh Vinh ra nên anh Vinh đạp cửa bỏ chạy ra ngoài tri hô.

Lúc này, Phúc lấy chiếc ví anh Vinh để trong ngăn chứa đồ (ở cửa xe bên trái phía trước xe taxi) rồi mở cửa xe bỏ trốn. Sau đó, Phúc lấy trong ví số tiền 200.000 đồng và 5 đôla Mỹ, rồi vứt ví da gần đó.

Mặc dù hai tay bị thương, máu chảy nhiều nhưng anh Vinh cùng một lái xe khác của hãng taxi Tiên Sa đuổi bắt tên cướp nhưng không kịp. Sau đó anh Vinh được người dân sơ cứu và đưa đi bệnh viện khâu 7 mũi.

Tại buổi trao tặng giấy khen và tiền thưởng sáng 31/3, đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh: Hành động của lái xe Nguyễn Hữu Vinh là hành động vừa khôn khéo vừa dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm. Nếu như không khéo léo và dũng cảm, sinh mạng lái xe đã bị xâm hại. Vì vậy, đại tá Dân yêu cầu các tài xế taxi hết sức cảnh giác trong qua trình lái xe chở khách, nhất là những đối tượng yêu cầu chở đi lòng vòng, rồi yêu cầu dừng những nơi vắng vẻ.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.